heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934

Có những người cho đi không cần nhận lại , chỉ đơn giản là sự giúp đỡ , chia sẻ lúc khó khăn . Với những nét vẽ ấn tượng , bộ truyện tranh "Trao đi " đã mang tới thông điệp ý nghĩa về sự cho - nhận.


Truyện tranh ngắn manga với tựa đề To give (Tạm dịch: Trao đi) của tác giả Red Red, sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội đang gây ấn tượng với đông đảo cộng đồng mê vẽ truyện tranh nghiệp dư. Mặc dù chỉ dài 7 trang và không có lời thoại, loạt tranh khiến người xem mỉm cười thích thú với những nét vẽ đặc tả đậm chất truyện tranh Nhật Bản cùng thông điệp ý nghĩa về sự cho - nhận.

Loạt tranh bắt đầu bằng khung cảnh của một ngày đẹp trời, có một ông già ăn xin ngồi ở góc phố với dáng vẻ khắc khổ. Bên cạnh ông là tấm bảng với dòng chữ “Xin hãy cho tôi” (Please give). Những người qua đường thỉnh thoảng vứt vài đồng xu vào chiếc dĩa nứt nẻ trước mắt ông.

7-4459-1380871249.jpg

Bộ truyện To give gây sốt với phong cách vẽ ấn tượng cùng cốt truyện giàu ý nghĩa. Ảnh: Fb
Chợt một cô bé đi ngang qua, nhìn sững vào ông với dáng vẻ thương cảm. Ngày hôm sau, cô bé lại tiếp tục bắt gặp dáng vẻ tiều tụy của ông. Cô bé móc hai chiếc túi quần rỗng không, tỏ ý không có gì để tặng ông. Ông mỉm cười lại với cô bé, ra chiều cảm ơn. Hôm sau nữa, cô bé đi qua, đặt xuống chiếc dĩa của ông một tờ giấy. Lần giở tờ giấy ra, ông bắt gặp một bức tranh khiến mình phải mỉm cười hạnh phúc...

Kịch bản khá đơn giản, truyện vẫn gây ấn tượng với những nét vẽ sinh động thể hiện cảm xúc của hai nhân vật. một ông lão thường xuyên nhận sự bố thí của người khác vẫn có thể khiến một cô bé mỉm cười rạng rỡ, và nhận lại giá trị hạnh phúc cho riêng mình.

Trao đi khiến người xem ấm lòng khi nụ cười của các nhân vật đủ sức xua tan những lo toan của đời thường và cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, như một ngày tràn ngập ánh nắng trong truyện.

Khi loạt tranh bắt đầu được đăng tải và chia sẻ, không ít bạn trẻ tỏ ra bất ngờ trước những nét bút mang đậm dấu ấn manga Nhật Bản dù tác giả truyện là một bạn trẻ thuần “chất” Hà thành. “Ngỡ ngàng khi xem bộ tranh này. Mặc dù phong cách khá giống với những cuốn truyện mình đã từng xem qua, nhưng không thể phủ nhận tác giả phải có tài năng thực sự mới có thể chuyển tải một kịch bản đậm chất văn học như thế chỉ qua các nét vẽ”, Huyền Chibi nhận xét.

Câu chuyện không hội thoại cũng thúc đẩy trí tưởng tượng của người xem một cách sáng tạo. “Ở hình cô bé lôi hai túi quần cho ông cụ nhìn rồi cười, có cảm giác như em đang nói với ông là: Ông hãy vui lên đi, cháu thậm chí không có xu nào”, Phan Huế bình luận.

hinh-2-9795-1380871249.jpg

Những bức tranh của tác giả Red với cách vẽ kute, trong sáng được nhiều bạn trẻ hâm mộ. Ảnh: Fb
Tác phẩm Trao đi là một trong hai truyện tranh của Việt Nam đoạt giải trong cuộc thiSáng tác truyện tranh không lời (Silent Manga Audition) thu hút giới trẻ nhiều nước tham gia. Chia sẻ về tác phẩm của mình, tác giả sinh năm 1991 của bộ truyện cho biết, đề tài cuộc thi là A love letter (Thư tình), song cậu bạn muốn mở rộng ý nghĩa của từ Love thành tình yêu thương giữa người và người.

Một người chẳng có gì đáng giá, người chỉ luôn "nhận" như một người ăn xin cũng có thể "cho đi". Tình cảm không mất tiền mua song không phải ai cũng sẵn sàng trao nó cho người khác. Nhưng một khi bạn trao đi tình cảm của mình, bạn sẽ nhận lại nó theo một cách còn tuyệt vời hơn thế”, Red chia sẻ.

Truyện tranh 'Trao đi'

1-2041-1380871254.jpg

2-6549-1380871255.jpg

3-3424-1380871255.jpg

4-7702-1380871255.jpg

5-7861-1380871256.jpg

6-1496-1380871256.jpg

7-9217-1380871256.jpg

Theo Ione
 
cho đi mà ko cần nhận lại :)
 
Câu chuyện ý nghĩa thật đấy! Thật may là mình đang mắc làm 1 bài văn về tình yêu thương, có ý tưởng rồi!!!!!!!! :KSV@10:
 
good luck to you :KSV@09:
 
hay, nét vẽ giống manga
 
Vẽ hay quá. cốt truyện cũng đc. dựng tiểu thuyết thì hay
 
Rất Ý nghĩa , mang lại sự lạc quan cho cụ già, nét vẽ thì của mangaka nhưng hoàn cảnh cs lại ở xung quanh mỗi chúng ta ^_^
 
Vẽ giống truyện Nhật Bản;))
Về cốt truyện mình thấy giống giống trong bài tập đọc Tiểu học của nhỏ em họ mình hồi xưa, nói về ông ăn xin, chờ đợi, Tôi lục hết túi này sang túi khác mà chẳng có gì cho, lí nhí xin lỗi, ông ăn xin mỉm cười nói rằng cháu đã cho ta món quà quý nhất rồi <ý nói sự thương cảm chăng:-?>, nhưng ở đây sáng tạo hơn một xíu là có chi tiết cô bé vẽ tặng bức tranh;))
 
×
Quay lại
Top