Trò chơi: Nối vòng tay bạn bè.

nkoc_dethuong

Kết thúc
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/11/2012
Bài viết
10.950
Luật chơi: Người đầu tiên ra 4 câu thơ. Trò này rất dễ. Và không cần phải giống chủ đề mà người trên viết.
VD: Đừng như hoa lá, đừng như cỏ
Phủ xuống hồn anh 1 tối đầy
Mà như hoa lá, mà như cỏ
Thức dậy tình anh những sớm mai
Người thứ 2 cũng như thế viết 4 câu thơ nhưng bắt đầu từ "sớm mai"


T chơi trước nha
Những niềm vui và hạnh phúc
Cũng chỉ là thoáng qua
Bao nhiêu mơ mộng
Giờ đã trở thành cát bụi
 
Rep :

Cát bụi cũng chỉ là bụi cát
Bụi cát bay tình cũng chợt bay
Tình bay tình phơi sầu trăm ngả
Sầu mình tôi, sầu cả gió may...

( cụt lủn =] )
 
ý muốn mỗi sớm mai
cho dù sai hay đúng
cứ chăm chỉ làm lụng
là sẽ đạt được thôi :v
 
Được thôi nếu như điều đó là bạn muốn
Hai ta sẽ không còn quan hệ
Mỗi người mỗi ngã
Tuyệt giao từ đây đi

Đây đi đó đi
Đây nhớ đó âm thầm đau khổ
Đây thương đó xa xôi nghìn trùng
Mà đó có nhớ thương đây :KSV@05:
 
Thương đây thân phận con người
Cớ sao lại tuyệt như người vô tâm
Trái tim đau khổ như tình chia đôi
Mỗi người một chỗ, mỗi đứa một nơi
 
Hạnh phúc đã qua
Nhưng tình người vẫn còn
Trái tim đã chết,
Giờ chỉ là cát bụi
 
Phù du chỉ là phù du
Dù sao nó cũng đã là quá khứ
Bận tâm làm gì
Cho cuộc đời đau khổ hơn :(
 
Quên được sao?
Ờ thì không quên được
Nhưng dù sao nó cũng đã là quá khứ
Chuyện đã qua không bao giờ nhắc lại
 
×
Quay lại
Top