Trò chơi: Thử tài phá án và khả năng suy luận logic của bạn nào !

HayateAyasaki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/5/2013
Bài viết
269
ừm nói sao đây nhỉ? Vì topic Trò chơi: Tập làm thám tử với suy luận logic rất hay và bổ ích bên này đã gần sập vì lượng bài hay thì ít mà lượng spam thì nhiều, và lại mình rất thích topic đó ( vào diễn đàn này trước đây chỉ vì topic đó đóa :)):KSV@12:) nên hôm nay mình lập lại topic mới bên này, dựa trên nguyên tác của ngài thám tử meitantei_conan, nhằm duy trì tiếp tục những câu hỏi đố suy luận, trinh thám hay cho mình và những bạn nào thích suy luận, như là Fan của Conan, Sherlock Homels, Kindaichi ... bla.. bla .. bla... vào chơi cùng cho vui.Không biết có ai có cùng cảm xúc không chứ mỗi lần đọc 1 vụ án mạng là tớ lạnh sống lưng lắm đó, mà tìm ra đáp án còn lạnh hơn nữa, nói chung là 1 cảm giác Vô-cùng-kích-thích.
Trên đây là một vài lời tâm huyết nhắn gửi tới quý bạn và các vị.Thôi ko dài dòng lôi thôi nữa, ta bắt đầu vào vấn đề chính thôi hén:
Luật chơi: thích thì chiều :KSV@05:.Ai có câu đố, vụ án ... gì hay thì cứ post, tuy nhiên chỉ nên có 3 vụ cùng 1 lúc, tránh dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, tăng xông cao huyết áp lại phải đi viện :KSV@05:, đến lúc đó tớ ko chịu trách nhiệm à nha :D,( nói thế chứ thực ra sợ công an bắt truy cứu trách nhiệm liên đới theo BLHS thì nguy !)
Câu hỏi mở đầu cho topic HY VỌNG LÀ SẼ HOT NHẤT KSV :
Một học sinh đã chết ngay tại căn hộ của mình.
images

Tên anh ta là Luyện Lai LÁng hám vàng 4 số 8 ,1 học sinh xuất sắc .Anh ta chết vì chất độc trong ly cà phê Buôn mê của mình(1p dành cho quảng cáo: Bạn hay ngủ muộn, khó khăn trong việc thức dậy sớm buổi sáng?Dậy trễ khiến việc đi làm, đi học của bạn bị ảnh hưởng? Đừng lo.Đã có cà phê buôn mê thuật.Đc làm từ những hạt cà phê thơm ngon nhất của vùng núi rừng Tây Bắc :D, kết hợp với bón phân con voi, đảm bảo sẽ làm bạn hài lòng.Cà phê buôn mê nay đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.Mọi thắc mắc, đặt hàng xin liên hệ sđt: 0962 ngày mai tê tái.ĐẶc biệt đang có chương trình khuyến mại mua 2 hộp tặng 1 chai dầu ăn hiệu castrol pao ơ, thông là phơ ngất.Nhanh tay nhanh tay.:KSV@05:
Trên bàn còn 1 tách cà phê khác cùng 2 miếng bánh kem chocolate chưa động đến.Nghe đâu anh ta đang quyến rũ người yêu của 1 trong những người bạn thân nhất của mình, Trinh Trong Trắng :v.
images

Còn người yêu cô ta là ai thì chưa rõ.Chỉ biết là 1 trong 3 người: Ginta, Phồng tôm và Kenny Sang.


Thời gian nạn nhân chết là từ 8h00 tới 8h30 ngày Valentine hôm qua.
Thám tử Hayate tới gặp Ginta
images
,cậu ta đang làm thuê tại tiệm bánh cá tên là Cab.vn,cậu ta khai:



-Vâng suốt sáng hôm đó tôi chỉ ở tiệm này suốt,chỉ có khoảng từ 8:00 tới 8h30 là ra ngoài mua bữa trưa.Từ đây tới đó cỡ 10 phút,sau đó tôi quay về đây ăn.Có người làm chứng tôi ăn ở đây.


Từ đó tới tiệm ăn trưa đúng là cỡ 10 phút nhưng ông chủ chỗ đó ko nhớ nổi mặt cậu ta vì quá đông người lúc đó.
Sau khi gần kiệt sức vì bị ginta cho xài
images
trong 2h,Thám tử hatyate lết đến chỗ Phồng tôm để hỏi chuyện.
Phồng tôm thì chắc hẳn cả thế giới ko có ai ko biết anh.Nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai hiếm có, Cộng với sức mạnh vô song từ tuyệt kỹ võ công " Đấm phát chết luôn", cùng với sức khỏe và độ dài, dẻo, dai khủng khiếp, khả năng nói chuyện cực kì hấp dẫn, anh đã làm tan chảy biết bao con tim ngây thơ và cả hiểm độc của phái nữ, cùng với biết bao bờ mông mịn màng của anh em cánh đàn ông.Vì vậy mà Thám tử Hayate có hơi "khớp" khi phải chạm mặt nhân vật bá đạo này. Khi nghe hung tin này cậu nói:
223988_169566579782209_7313399_n-60479.jpg


-Trời ơi!Hèn gì mà hôm qua cậu ấy ko tới lớp để Trinh tặng Chocolate,bạn ấy dạo này để ý tới cậu ta dù Trinh đã có người yêu, nhưng tôi ko rõ là ai.Hôm qua bạn ấy làm Chocolate đãi cả lớp.Tôi tính xin Trinh thêm 1 thanh chocolate do cô ấy làm nhưng cô ấy nói đã hết,chẳng còn cái nào. Tội nghiệp quá.
Vẻ mặt đau buồn của phồng:(mặc dù đã từ chối đăng ảnh nhưng vì quá cảm động nên Thám tử Hayate xin đăng để ae ksv chia buồn :

26357_536740693013709_1571350462_n.jpg

Chào từ biệt thánh Phồng, Thám từ Hayate rảo bước đến nhà người bạn còn lại.


Kenny Sang là một công tử con nhà giàu, nổi tiếng với những câu nói "Gia tộc tôi trải thảm đỏ từ nhà ra ngõ",
"Gia tộc tôi nằm không ăn cũng không hết của",
“10 tỉ chỉ đáng vài cái túi của mẹ"

thì có đi học bổ túc hôm qua,hiện cậu ta đang ở nhà,cậu ta nói:
20140730101140-k1.jpg





_Luyện đã chết rồi sao!?Ko thể thế được,sáng sớm hôm qua tôi còn gọi hẹn cậu ta đi xem phim hôm nay.Cậu ta đồng ý và giọng rất hí hửng,vậy mà hôm nay đã chết rồi sao?



Sau vài phút suy luận xuất thần, Thám tử Hayate đã bắt ngay kẻ tình nghi duy nhất mà anh thấy có khả năng gây án nhất về hỏi cung .Và sau đó anh nhận được lời thú tội từ kẻ đó.



1396052_232823960210525_479261882_n.jpg
Vậy hung thủ là ai và làm sao thám tử HAyate :KSV@07:đoán ra?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phần dẫn chương trình, phần râu ria quá dài dòng làm biếng đọc:))
Đoán là ông đầu tiên: 8h đến 8h30 mà ổng đi mua và về ăn BỮA TRƯA gì:-?, với lại mỗi lượt là 10ph, suy ra đi về chỉ có 20ph, mà sao ổng lại mất nửa tiếng, với lại đây đúng vào thời điểm tử vong của nạn nhơn
:D :D
 
Lan Thanh à ko trước giờ em với chị cũng chưa nói chuyện nhiều.Chỉ có 1 số lần bên topic của meitantei_conan thôi.Nhưng mà em đọc bài của chị nhiều rồi, nên có cảm giác quen biết sempai từ lâu vậy mà :KSV@03:
 
Nội-dung-hoàn-toàn-ko-phù-hợp-với-topic-suy-luận
Màu xanh + quá nhiều ảnh gây rối mắt
Nội dung thì đăng lên haivl có vẻ hợp hơn, chi tiết thừa quá nhiều
 
xuanthupro để em chụp lại rồi đăng lên haivl xong sẽ sửa nội dung,Đúng là lúc đầu có ý định đó thật.Với lại nghĩ viết hài chút cho mn vui.
 
Vui đúng lúc đúng chỗ thôi. Câu văn lủng củng quá
Nhất là người thứ 2, chả biết ai là ai cả
 
Thôi thì đền bù lại bằng câu này:
VỤ ÁN VIÊN KIM CƯƠNG XANH
8h tối ngày hôm nay,tỷ phú người Nga Roman Abramovich đến VN chơi và sẽ ăn tối ở nhà hàng khách sạn Hilton(Cạnh nhà hát lớn HN),ông đến với nhiệm vụ bàn với chủ tịch HAGLVN Bầu đức về việc chuyển nhượng của cầu thủ Công Phượng sang Nam Phi, đồng thời ông cũng mang viên kim cương xanh trị giá 1 triệu $ của mình sang,nhưng rủi ro cho ông,mọi chuyện đã lọt đến tai siêu đạo chích lupin và tên này đang nhăm nhe lấy trộm viên kim cương.Roman đã thuê thám tử hoàng đến bảo vệ viên kim cương cho ông và hẹn hoàng 8h ở khách sạn hilton,nhà hàng của khách sạn được bố trí đầy camera với vô số cảnh sát,khách đi ra đi vào đều đc soi hồng ngoại,nếu có ai cầm viên kim cương,máy sẽ báo động ngay.Mọi chuyện tỏ ra rất an toàn cho đến 7h tối hôm đó,thám tử hoàng nhận được 1 bức thư ghi tên người gửi là Lupin có nội dung như sau:
Thần rùa hồ gươm sẽ đến
Sét nổ trên nóc tòa nhà
Kim cương biến mất
Hà Nội 1 màu đen
Ps:Sáng hôm sau ta sẽ lấy viên kim cương
Thám tử hoàng sau khi đọc thư đã điều tra kỹ các nhân viên khách sạn và khách hôm đó thì thấy có 3 người rất khả nghi:
1.Tên bồi bàn mới đc tuyển vào
2.Luật sư của Lee Nguyễn(ông này gốc pháp và lý lịch rất mơ hồ)
3.Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ(Người này là người gần nhất viên kim cương và trực tiếp bảo vệ ngài Roman,ông này cũng vừa từ cõi chết trở về trong 1 vụ án ở Pháp và dung nhan thay đổi rất nhiều)
Thám tử quan sát rất kỹ và chỉ thấy 3 kẻ đó mới có thể là Lupin hóa trang vào và đều có khả năng lấy viên kim cương nhưng hoàng nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu bức thư có ý nghĩa gì và phương pháp lấy kim cương của tên đạo chích thế nào vì viên kim cương khá to,mỗi người đi ra đi vào đều đc soi hồng ngoại,Lupin không thể ra ngoài khách sạn với viên kim cương được và ý nghĩa của đoạn P/s là gi`,rất khó có thể giải thích vì nếu có thể lấy kim cương thì chỉ có thể vào buổi tối hôm gặp mặt và sáng hôm sau Roman đã về Anh rồi sao lấy đc nữa?
Câu hỏi:
1: Lupin là ai trong 3 người đó?
2:Thủ đoạn ăn cắp kim cương của hắn là gì mà hắn có thể tự tin đến thế?
Thời gian sắp hết mà thư vẫn chưa giải được,Lupin đã gửi thư vậy chắc ko phải để hù dọa,do lo sợ thám tử ko đối đầu đc với Lupin,Roman đã phải gửi bức thư lên cho các bạn trên KSV giải đáp.Ai trả lời đc 2 câu hỏi đó sẽ đc Roman tặng 5000 $ ảo hoặc nếu chỉ trả lời đc câu 1 để giúp cảnh sát tóm Lupin cũng nhận đc 2000 $ giả.:D
^^ Ngoài phần quà của ngài tỷ phú ra,các bạn còn có thêm sự khâm phục của tên tù Lupin nếu đưa ra dù chỉ 1 đáp án logic và hợp lý (dù có ko đúng cách làm của Lupin)

xuanthupro Sempai ko biết Ngọc Trinh ạ?@@ Coi bộ ksv ko có nhiều member bên haivl nhỉ.Toàn tnnt
 
Hiệu chỉnh:
Ko rút kinh nghiệm được việc trình bày nhở
 
HayateAyasaki Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Kiều Trinh, Việt Trinh, em muốn nữa ko?
Cái ko hiểu ở đây là chỗ "bạn ấy" với "cậu ấy" loạn xạ lên ấy
 
Mình có ý kiến đừng up ảnh.trông ghê ghê
 
xuanthupro cái chỗ ấy là để lừa tềnh mà ss.Thôi thế thì đành sửa vậy.Nhưng sửa thế thì hơi dễ

nghiahsgs uhm ok
 
HayateAyasaki Đã là câu đố logic thì mọi thứ phải rõ ràng và chặt chẽ. Ko thể lấy sự mập mờ trong từ ngữ để làm đáp án được
P/S: font chữ màu đen, kích thước bình thường
 
×
Quay lại
Top