Trở thành họa sĩ vẽ siêu đẹp sau cú ngã cầu thang

sống lặng lẽ

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/1/2014
Bài viết
872
Phục hồi sau cú ngã cầu thang, cô Pip Taylor đột nhiên trở thành... họa sĩ với những bức tranh sống động.
Cô Pip Taylor, 49 tuổi, đến từ Birkenhead, Merseyside, nước Anh, đã khám phá ra tài năng tiềm ẩn của mình - hội họa, sau khi cô bị ngã đập đầu xuống cầu thang. Mặc dù, trước đó, cô Pip không có khả năng nghệ thuật.

Cô Pip rất thích tham dự các lớp học nghệ thuật, nhưng đều được khuyên nên từ bỏ. Giáo viên cho rằng, cô không thể chọn con đường nghệ thuật làm cái nghiệp sau này.

tranh-ve2-4672-1395189681.jpg

Vậy nhưng, sau khi não bộ bị tổn thương nghiêm trọng vào tháng 5 năm 2012 vì ngã từ cầu thang xuống, cô Pip bỗng nhiên vẽ rất đẹp. Hiện giờ, cô có thể hoàn thành 4 bức tranh mỗi ngày.

tranh-ve1-7693-1395189682.jpg

Bức tranh cô vẽ năm 16 tuổi so với tác phẩm được vẽ sau khi tài năng được "đánh thức".

Sau khi xem những tác phẩm của cô, mọi người không ngờ đó là bức tranh do chính cô Pip vẽ.

“Tôi thích vẽ từ nhỏ, nhưng lại không có năng khiếu nghệ thuật. Mọi chuyện đã thay đổi sau cú ngã đó. Tôi nhớ rõ mình lăn xuống từ đỉnh cầu thang, rồi đập đầu xuống sàn. Tôi được đưa tới viện cấp cứu”, cô Pip chia sẻ.

tranh-ve3-8828-1395189683.jpg

Chị gái cô Pip hay trêu đùa: “Có lẽ cú ngã đó đã thức tỉnh tài năng tiềm ẩn của Pip. Tôi không thể tin những tác phẩm kí họa ấy là do em gái mình sáng tác”.

tranh-ve4-9870-1395189684.jpg

Cô Pip lo ngại tài năng “trời cho” ấy có thể dễ mất đi sau một đêm, như cách mà nó đến với cô. Do đó, cô vẽ rất nhiều mỗi ngày.

Cô Pip có thể “sao chép” các hình ảnh đồ vật, con người và tranh ảnh một cách tài tình, nhưng không thể vẽ những gì cô tưởng tượng. Điều này khiến tranh của cô thiếu sự sáng tạo.

tranh-ve5-3601-1395189685.jpg

Trường hợp đặc biệt của cô Pip được cho là hội chứng bác học (Savant Syndrome) hiếm trên thế giới. Những người mắc hội chứng Savant thường vượt trội hơn so với người khác trên một lĩnh vực nào đó. Nó xuất hiện đột ngột, không thể giải thích được và đôi khi cũng biến mất một cách bất ngờ.

Tuy nhiên, sự thật là những người này thường bị khiếm khuyết về tâm lý hoặc rối loạn phát triển thần kinh.

Mr.Bull (theo Topix)
 
không phải là quá đẹp nhưng vô cùng sống động:x
 
×
Quay lại
Top