Tròn 3 tháng gia nhập KSV!!

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Vậy là đã được 3 tháng 2 ngày mình gia nhập KSV. Cũng không quá ngắn, quá dài với khoảng thời gian đó, nhưng đã để lại trong mình những niềm vui thật khó quên.
Cũng gia nhập chưa lâu nhưng mình đã quen rất nhiều bạn tốt, cảm thấy rất thoải mái sau mỗi giờ học mệt mỏi và đó cũng chính là điều thu hút mình để rồi mình đã có chút thành tích trên diễn đàn này ^^.
Thóc thấy các bạn trên đây rất thú vị và đáng yêu. Thóc đã học được rất nhiều câu hay mỗi khi các bạn chém gió. Thấy rất là hài hước và buồn cười. Có nhiều khi buồn cười quá, anh bạn cạnh phòng còn tưởng bị sao cơ;)).
Trước đây học cấp 3, mình rất là trầm, không được sôi nổi đâu. Khi nhìn lại học bạ cấp 3 thấy thầy cô chê mình trầm quá. Khi lên ĐH và gia nhập KSV mình có sự thay đổi rất nhiều, nói nhiều hơn, cởi mở hơn và năng động hơn. Chứ như trước kia mình tư tưởng hơi giống bà già ^^.
Một niềm vui nữa và mình không thể không kể đến đó là mình còn có những người bạn tri kỷ trên đây như: anh ko có, anh kẻ thích đùa, tieumozart, forever_love15, chị Mèo, hohahai... Mình thấy rất là vui. Hơn nữa lại có người còn nhận mình làm chị gái, và nhận thêm được cả 1 người anh trai. Mỗi lần lên KSV giống như mình được về nhà vậy.:KSV@18:
Nhất định mình sẽ gắn bó với nơi đây suốt đời sinh viên của mình!:KSV@18:
 
Ừ, mình cảm ơn nhiều ;))
 
mình thì 2 ngày nữa là tròn 3 tháng.
chúc thóc hạnh phúc với kênh sinh viên nhé!
 
Chúc em có khoảng thời gian tuyệt vời trên KSV,
mọi người lun yêu quý thóc :KSV@07:
tiếp tục yêu đời nào :KSV@14:
 
hihi, ok luôn. Thế này thì làm sao mà không yêu KSV và mọi người cho được:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top