Trong DC, tình yêu của nhân vật nào khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ nhất?

:D....Tạm biệt là 2 từ buồn nhất...nó như lưỡi dao xé lòng kẻ ở người đi...:D


webdoctruyencom19082011w.jpg
 
Ờ, khác mừ em gái. By the way là nhân tiện/sẵn tiện, Anyway là dù sao đi nữa, however là tuy nhiên. Lấy từ điển ra tra để biết rõ hơn về nghĩa và cách nha cô em:KSV@11:

Dear Ai đó mến em,
Đang nói cái gì mà 30 - 40 năm gì dạ. Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời....
 
Shinran là chuẩn nhất.!
 
Mình kết nhất kazuha. Nhớ vụ người cá, lúc Heiji cứu kazuha rơi xuống vực, kazuha dùng mũi tên đâm vào tay heiji để cậu buông tay mình ra vì cô sợ heiji cũng rơi xuống theo mình.:KSV@18: Ngoài ra mình cũng thích cả ShinRan nữa
 
thích nhất vẫn là tình yêu của ShinRan.
 
Mình thích nhất là tình yêu của Shuuichi và Akemi nhất. Yêu cặp này nhất luôn. Mà sao k có cặp này ạ? :O
Cũng khâm phục cô Fusae quá! Chờ ông Agasa 40 năm liền! Thế mà lúc gặp lại thì " tốt rồi, chắc ông ấy đã có một gia đình êm ấm, con cháu vui vầy. Nếu biết có một kẻ ngốc đã chờ đợi mình suốt 40 năm nay, chắc ông ấy sẽ áy náy lắm" hic :'( hiểu ông ấy rõ như thế!
Nhưng nếu bình chọn thì mình vẫn chọn Shuuichi-Akemi. Cặp này làm mình khóc nhiều nhất!!!
 
Ngưỡng mộ nhất vẫn là cặp AkaixAkemi. Chính xác thì là ngưỡng mộ tình cảm của chị Akemi, chấp nhận bị lừa dối, vẫn bình thản đối diện với người mình yêu, đến nước đường cùng vẫn chỉ hỏi một câu " Nếu em có thể rời khỏi tổ chức, anh sẽ là bạn trai thật sự của em chứ". Mình ko tưởng tượng nổi có người con gái nào lại yêu say đắm và cao thượng đến vậy. Nhiều lúc nghĩ cô thật khờ quá, nhưng cũng thật là vĩ đại. Cả cái cách Akai vẫn lặng lẽ trân trọng từng kí ức về Akemi, nỗi hối tiếc và đau buồn sâu thẳm trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, và cả vẻ dịu dàng chỉ thấy đc khi anh hỏi "Tại sao em ko xa lánh anh? Anh chỉ lợi dụng em thôi" . Yêu hai con người này lắm, và yêu cả tình yêu đau buồn, bi kịch nhưng cũng rất đẹp đẽ của họ. Tình đẹp là tình dang dở mà nhỉ, nhưng vẫn ước gì có một kết cuộc tốt đẹp hơn cho hai người này.
 
Mình thì lại thấy tình yêu của Kid và Aoko vừa dữ dội nhưng cũng tội tội... Aoko thích Kaito nhưng cũng cực kì ghét Kid, còn Kaito thì luôn phải lo sợ rằng thân phận mình bị lộ, và thân phận anh mà bị lộ thì còn khủng hơn Shin nữa. Và cã hai cũng dành tình cảm cho nhau, tuy ko rõ ràng nhưng cũng mãnh liệt, Kaito thì sợ Aoko biết đc sự thật, dù anh ko sợ bị bắt. Aoko tuy nghi ngờ nhưng vẫn ko muốn tin rằng anh là Kid. Dù tình yêu của họ ko đủ xa cách như ShinxRan, ko quá phủ như AkaixAkemi, ko dữ dội bằng KazuhaxHeiji nhưng trong tâm của mình thì đó vẫn là tình cảm mình ngưỡng mộ nhất.:KSV@03:
 
@^ Kid với Aoko chỉ có trong Magic Kaito thôi nhé bạn... đừng đánh đồng với Conan....
 
Ngưỡng mộ nhất, mong cho kết thúc hạnh phúc và đẹp nhất là tình yêu của Ran dành cho Shinichi
 
Ran: Đơn thuần chờ một người lâu như vậy, còn không biết người đó có về không, thật sự không dễ dàng. Mình thành fan của cô ấy cũng vì ngưỡng mộ sự chung thủy của Ran.
Heiji - Kazuha: Yêu từ thời thuơ ấu, thực sự rất đáng để người khác ngưỡng mộ. Lớn lên cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, hạnh phúc nhất là luôn được ở bên nhau. Không giống như Ran phải ngóng trông một ai đó (mà cô cho rằng ) ở rất xa. Có thể nói đây là cặp đôi mình ngưỡng mộ nhất, tuy không thích Kazuha mấy (chắc vì ganh tị cô có được Heiji TAT)
"
trái tim chàng chỉ dành cho người đến trước." Mình không thích câu này lắm -_- Nghe như ý bạn nói nếu Ran đến sau thì Shin đã chẳng yêu rồi ý :v Tình yêu thì làm gì có phân biệt trước sau và người đó giờ Shin có cảm giác chỉ có Ran thôi.
 
Nhân vật khác : Shiho / Ai / Sherry, mình vô cùng ngưỡng mộ cái cách " love in silence " của cô ấy
 
Quay lại
Top