Trước khi chết, con người thấy những gì?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Các chuyên gia tâm lý nước Anh đã nghiên cứu trên 150 ca chết lâm sàng. Kết quả cho thấy, tất cả các đối tượng tham gia, dù ở độ tuổi khác nhau nhưng đều chung những cảm giác tương tự.


chet-1-1.jpg

1. Tự bản thân nghe thấy người khác tuyên bố mình đã chết


Một người trước khi chính thức từ giã cõi đời, tai của họ sẽ nghe thấy bác sĩ hoặc người nào đó bên cạnh tuyên bố mình đã chết. Đồng thời, toàn thân người đó sẽ cảm thấy sự mệt mỏi rã rời về mặt sinh lý.

2. Cảm thấy thoải mái chưa từng có

Trải nghiệm đầu tiên trước khi một người chính thức đi vào cõi vĩnh hằng, đó chính là cảm giác bình yên, thoải mái, thư giãn chưa từng có bao giờ. Trước đó sẽ có cảm giác đau khổ, nhưng chỉ là thoáng qua. Cuối cùng, bản thân người này sẽ thấy mình đang bay bổng ở một nơi xa lạ nào đó. Những cảm giác thanh thoát, thoải mái sẽ vây quanh họ.

3. Nghe thấy âm thanh kỳ quái

Trong lúc lâm chung hoặc khi bắt đầu đi vào cõi chết, con người sẽ nghe thấy những âm thanh kỳ quái khác nhau. Người thì nghe thấy tiếng nhạc du dương, tuyệt diệu, người lại thấy những tiếng la hét, kêu gào…

32-8110-1418915576-1.jpg

4. Cảm giác bị kéo vào khoảng không đen tối

Khi nhắm mắt xuôi tay, con người sẽ có cảm giác như bị kéo vào khoảng không đen tối nào đó với một lực khá mạnh mà bản thân không thể kháng cự được. Nó như một chiếc hộp kín, không có không khí, ngột ngạt, khó chịu.

5. Người khác không thể nghe thấy mình nói gì

Dù có cố gắng la hét, thét gào về tình trạng của bản thân, thì cũng không có bất cứ ai nghe thấy điều đó. Từ đó họ cảm thấy vô cùng cô đơn, sầu thảm.

6. Không ngừng thoát xác rồi lại nhập xác

Con người trước khi chính thức đi về cõi vĩnh hằng, thường có cảm giác linh hồn thoát ra khỏi thể xác rồi lại nhập xác. Cứ như vậy cho tới khi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.

7. Có ai đó dẫn dắt cho mình

Một người nào đó sẽ xuất hiện trong mờ ảo và dẫn dắt cho linh hồn của người chết.

Theo iOne​
 
sababy Mình chưa chết nên mình không biết nó ra sao nữa, chừng nào mình chết thì sẽ nói cho bạn biết nhé :p
 
:KSV@05: Sa biết, mà đến lúc bạn trải nghiệm thì chắc Sa chẳng còn được nghe đâu :KSV@13:
Sa thích những vấn đề huyền diệu thế này =)) =))
mà bạn bên đạo hay phật ?? tôn giáo tín ngưỡng nào cũng có đề cập đến chứ nhỉ :KSV@18:
 
sababy À...Tớ không có đạo nào hết trơn, nhưng tớ thích nghiên cứu cả 2 tôn giáo luôn vì mỗi bên có cái hay riêng.
 
à ờ... nếu có hứng thú bạn thử xem những bức hoạ về 18 tầng địa ngục !! trước và sau 49 ngày lìa trần !!
huyền diệu, huyền diệu :-bd :-bd :-bd
 
18 tầng địa ngục tớ có xem qua còn 49 ngày ...thì chưa mà xem ở đâu vậy cậu?
 
hức trong đóng sách của ông nội, nó bị sứt chỉ Sa ghép ghép lại mới đủ nhưng mất bìa, cũng không biết tựa đề nguyên bản đúng không, hao hao như trươc và sau 49 ngày lìa trần hoặc trước và sau lìa trần cho đến 49 ngày :-? tựa tựa vậy á, bạn seach thử xem
 
à mà Sa xem là bản tiếng Trung, sách xưa xửa cơ !!
 
Tớ chỉ biết theo truyền thuyết người chết, sẽ quanh quẩn trên dương gian trong vòng 49 ngày sau đó mới về cõi âm.
 
minh thay cung dung vi co luc xua minh benh cung sap ko qua khoi mo gan ve toi deo
 
ly quoc bạn người Việt ?? người Kinh ??
bên bạn có kiểu như sau 7 ngày mấy, rồi cứ 7 ngày 7 ngày cho đến khi 49 ngày đều có tục lễ gì gì đó không ?? kiểu như 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày,... cho đến 49 ngày :-? :-? :-?
 
sababy Tớ người Kinh. sau chết 7ngày sẽ cúng gọi là cúng thất, cứ 1 tuần cúng 1 lần , nhỏ thôi, nhưng cúng to là 21, và quan trọng là 49 ngày để tiển người chết đi, sau đó cúng 100 ngày coi như hoàn tất việc cúng, chờ đúng 1 năm sẽ làm đám giổ.
 
huyspc chúc mừng bạn cũng qua khỏi ^*^
ly quoc 21 ngày sao lại cúng lớn, có ý nghĩa gì vậy bạn ?? còn cúng Thất nữa ??
 
Thật ra tớ cũng không biết cúng để làm gì, tớ chỉ biết cúng 49 ngày để đưa hồn người chết đi thôi.
 
à ừm ... thanks bạn nhé
Sa không biết nói gì rồi, buổi tối vui vẻ nhé :KSV@04:
 
ước zì trc khi chết em sẽ đc thực hiện một chuyến đi trở về quá khứ, trải nghiệm lại tất cả mọi việc mình đã làm, của kiếp này và kiếp trước (nếu có) :3
 
Hiệu chỉnh:
Lúc tớ đi nghĩa vụ ban ngày nhậu với tụi bạn... đêm về nhảy xuống hồ bơi tắm ...hôm sau dính cảm lạnh ăn gì ói hết lúc tớ ói mà trong tâm trạng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nói chung là không diễn tả nổi lúc đó nói chung là sợ kinh khủng và thiếp đi.. nhà tớ ở ngoài bắc trong lúc thiếp đi đó tớ mơ thấy mình đang về nhà....và về tới đèo hải vân.... tự dưng lúc đó tỉnh lại thấy xe cứu thương quân đội đang chở tới bệnh viện cấp cứu... một cách nhanh chóng... tớ là quân nhân nên họ cấp hồ đỏ và nhanh chóng được vào phòng vip của quân đội để điều trị một tháng ...sau đó mới khỏi.....
 
×
Quay lại
Top