[Truyện kinh dị] Du hành Kênh Sinh Viên 100 năm sau

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
@[you] thân mến. Xin thứ lỗi vì đây là truyện mà bạn cũng là một nhân vật chính trong truyện nên nếu có bị làm phiền cũng đừng chửi nha. Hãy tự hào đê! :))

Tác giả: heongost
Thể loại: Xuyên Không, Kinh Dị, Hài Hước

Chương I: Bức tranh kì lạ

Trời đã về khuya, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được bèn bật dậy, ghé lên Kênh Sinh Viên chơi, tôi ghé vào tường nhà @nkoc_dethuong rồi wall nhà của @Siêu trộm Kaitou Kid. Bất ngờ một bức ảnh kì lạ được đăng lên trên kênh sinh viên. Mà bức ảnh đó lại chính là avatar của Kid. Bất thình lình, người trong avatar của Kid nhoẻn miệng cười, cậu ta kéo mũ sụp xuống rồi dần dần kéo tóc tôi lôi thẳng vào màn hình máy tính.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm bên máy tính, trên máy tính đang hiện hình diễn đàn kênh sinh viên với một giao diện khá lạ và đẹp mắt hơn. Tôi liền đăng nhập lại tên mình, may mắn là tên nick vẫn còn. Khi tôi chọn vào trang diễn đàn của Kênh Sinh Viên thì đập ngay vào mắt tôi là tiêu đề "Giao diện kì lạ" mục Thắc mắc do @Siêu trộm Kaitou Kid gửi lên. Cậu ấy kể:
- Ai đó cho mình hỏi giao diện Kênh Sinh Viên bị sao vậy? Mình nhớ mình đang ngủ ngon lành thì điện thoại báo thức vang lên, tỉnh dậy th.ì thấy giao diện Kênh Sinh Viên khá kì lạ. Mình mới đăng lên hỏi thử trong khi hồi nãy mình chưa vào kênh sinh viên. Kì lạ 1 điều nữa là điện thoại lại hiển thị giờ là 12:00AM ngày 19/11/2116. Mình không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
Chẳng mấy chốc hàng chục comment hiện lên nói:
- Tớ cũng bị như vậy? Không hiểu chuyện gì nữa.
Có người thì còn comment:
- Đang ngủ ngon lành trên gi.ường thì tự nhiên chuông điện thoại vang lên, tỉnh dậy th.ì thấy đang ngồi trên máy tính.
@Ran_Angel_Love_Shin liền nói một câu bông đùa: "Lẽ nào là xuyên không" kèm với biểu tượng này ":))"
@conan X kaito kid trả lời:
- Chắc vậy rồi, nay mới năm 2016 mà. Điện thoại tớ để năm 2116.
@nkoc_dethuong liền comment:
- Để tớ hỏi admin @Newsun xem sao.
Bất ngờ admin @Newsun cũng trả lời:
- Anh không biết nữa, tỉnh dậy th.ì thấy máy tính bật, trên mạng hiển thị giao diện Kênh Sinh Viên như thế nào.
Tôi cũng comment vào:
- Máy tính của tôi cũng để năm 2116 nè.
@Lovely angel RanMori cũng nói:
- Điện thoại của mình cũng vậy
@ly quoc thấy vậy, cũng comment:
- Của tui cũng vậy
Và hàng loạt comment khác nữa. Mọi người ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra thì một hộp thoại thông báo hiển thị hiện ra, trên có đề chữ: "Chào mừng các ace đến với thế giới Kênh Sinh Viên 100 năm sau". Rồi sau đó avatar của Kid hiện ra, miệng mấp máy, nói:
- Tôi là Siêu trộm Kaitou Kid trong anime "Detective Conan" được vẽ bởi người có nickname "Siêu trộm Kaitou Kid". Tôi được vẽ ra với sứ mệnh đưa các bạn đến 100 năm sau để tình bạn được gắn kết sau những bộ phim, những mv kinh dị.". Nhiệm vụ của các bạn khi đến đây là đóng những bộ phim kinh dị đã được chuyển thể từ truyện cùng với việc làm những MV đáng sợ. Nếu ai không hoàn thành được 10 tác phẩm kinh dị và 10 mv kinh dị này. Họ sẽ mãi mãi kẹt trong thế giới này. Họ sẽ không thể nói chuyện với người trong tương lai và cũng không thể gặp mặt nhau. Mà chỉ có thể giao tiếp qua ib trrên Kênh Sinh Viên này thôi. Nếu muốn trở về thế giới 100 năm trước, các thành viên hay admin trong quá khứ đều phải thực hiện yêu cầu của tôi.
Nói xong, avatar của Kid biến mất. Hàng loạt avatar của thành viên Kênh Sinh Viên trong quá khứ hiện lên với yêu cầu và hộp thoại chọn ngẫu nhiên một số người để đóng phim. Bộ phim đó mang tên: "Chiếc xe số 13" với các nhân vật chính là tôi, @Siêu trộm Kaitou Kid, @Ran_Angel_Love_Shin, @nkoc_dethuong, @Dương Nam và một số thành viên khác. Câu chuyện trong bộ phim đó kể về chuyện 5 đứa sinh viên đi học Giáo dục an ninh - quốc phòng với lớp thì bất ngờ xảy ra những chuyện kinh dị khó tin.
 
Thật ra thì rất hay :P tôi muốn xem tiếp :v tuy hơi ảo tưởng :v
 
Tuy không có vai nhưng cốt truyện khá là thú vị nha, mình hóng :D
 
@Loverise Làm sao có được chứ =)) mình với bạn đâu cao quen biết nhau :))
 
@Aoyama Hamika ờ hk có cx hốt hết :v (Mà kênh sinh viên càng ngày càng có nhiều thành viên mà! Lo gì mà thiếu nhân vật chớ :))
 
Viết chap tiếp đi, cho càng nhiều người vào càng tốt, ta nhảy vô cổ vũ luôn =))
Yên tâm viết nhé, nv chính cx thấy hay hay (ta là fan của truyện và phim kinh dị :)))
Vẫn cảm thấy thực sự là đúng vì mk hay chơi ksv vào tối muộn
Cốt truyện khá thú vị, ukm ta cx đag tò mò năm 2116 như thế nào đây
 
Chương 2: Lớp học đặc biệt
Sau khi hộp thoại chọn ngẫu nhiên 5 nhân vật chính đóng lại thì trời đã sáng và tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Nghĩ rằng là mơ, tôi liền xem lại đồng hồ trên điện thoại thì thấy bây giờ là 6:05 ngày 19/11/2116. Sau đó tôi định đi ra ngoài thì trên ti vi tự động bật lên. Trên màn hình là bộ phim Thám tử lừng danh Edogawa Conan đã mở sẵn. Nó chiếu ngay tập "Conan đối đầu với Kid" vào những phút cuối cùng của bộ phim. Khi Conan phát hiện ra Ran chính là Siêu trộm Kid. Để tẩu thoát, Kid đã kéo đồ lót của Ran trong ngực mình ra ngoài hòng làm Conan nghĩ bậy. Nhân cơ hội đó, Kid đã dùng bom sáng tẩu thoát.
Bỗng tôi nghe một tiếng bùm thật to ở sau lưng. Tôi quay lại thì thấy Kid đang đứng ở đó. Kid không nói, không rằng, chỉ làm động tác chỉ tay vào tivi. Tivi chẳng mấy chốc hiện lên dòng chữ:
"Chào mừng các bạn đến với thế giới Kênh Sinh Viên 100 năm sau. Sau đây, tôi xin giới thiệu luật đóng phim và MV.
Thứ nhất, tên người đóng phim chính là nick name trên Kênh Sinh Viên, chứ không phải là tên nhân vật trong phim hay tên người thật. Trường hợp nếu có vai sinh đôi thì máy sẽ tự động quét avatar và tạo ra bản sao người đó khi 2 người ở cùng một bối cảnh. Còn bình thường họ sẽ tự động dịch chuyển khi nội dung buộc họ chuyển sang vai khác. Để đảm bảo nội dung theo đúng mạch truyện, họ sẽ quên nhân vật mà mình đã đóng lúc nãy.
Nội dung chính do chính nhân vật chính đảm nhiệm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo theo đúng mạch truyện."
Đúng lúc đó. tivi bỗng nhiên chuyển thời gian đếm ngược đóng phim, chỉ còn 5 giây thôi. Tôi đột nhiên nhìn vào gương, thấy mình đã thay đồ hồi nào không hay. Trên người tôi giờ là bộ đồ thể dục trường Phạm Văn Đồng. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất giác, tôi lao ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp hai bánh phóng đến trường dù chả biết đường đến. Trên đường đi, tôi thấy nút đỏ trên chiếc xe đạp, tò mò nhấn thử. Bất thình lình, chiếc xe bỗng nảy vài cái, bánh xe to ra, tay lái phải của xe đạp trở thành tay ga xe máy. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một chiếc xe máy hoàn thiện. Tôi vọt thẳng vào trong ga-ra xe máy của trường, rút chìa khóa xe và đi vào lớp.
Năm phút sau, ông thầy bước vào lớp, nhắc chúng tôi ra sân. Sau khi ra đến sân trường, xếp thành 4 hàng ngay ngắn, người thầy mới cầm danh sách 30 học viên học quốc phòng trên tay, hô to:
@Loverise: Có - tôi lên tiếng
@Ran_Angel_Love_Shin: Có Run - một cô gái đứng đằng sau tôi giơ tay,
@nkoc_dethuong: Có nkoc - cô gái đứng ở đầu hàng 3 giơ tay nhưng lùn quá thầy hổng thấy. Ổng hỏi: @nkoc_dethuong đâu?
Mọi người quay lại thấy @nkoc_dethuong đang cố nhảy lên cho thầy thấy thì phì cười.
@Quá_Khứ - một cô gái giống hệt @nkoc_dethuong như đúc, chỉ có điều cao hơn @nkoc_dethuong 50 cm, ngực khủng hơn, vỗ vai @nkoc_dethuong nói:
- Chị này, đừng nhảy nữa, rớt cái đùm bi giờ đó!
Cả lớp được một trận cười nữa. Bỗng @phuongphuong1999 - một cô gái đứng sau @Quá_Khứ, trêu @Quá_Khứ một câu:
- Cho tớ hỏi một tí, cái đùm là cái gì thế?
Cả lớp cười ầm lên, chỉ có @nkoc_dethuong@Quá_Khứ là ngượng chín mặt.
Đúng lúc đó, tiếng ông thầy vang lên:
- Các em trật tự nào! Thầy điểm danh tiếp nè!
Cả lớp im phăng phắc, tiếng thầy lại vang lên:
- @Siêu trộm Kaitou Kid: Có - tiếng một chàng trai đứng giữa hàng 3 vang lên
- @Dương Nam: Bỗng một người hô lên "Mất".
Cả đám quay lại thì thấy @Dương Nam đang tám chuyện với @Lovely angel RanMori. Thực ra @Dương Nam đang đứng cạnh @Nước mắt pha lê ở cuối hàng 2, bỗng nhảy chen vào đầu hàng 3 tám chuyện với @Lovely angel RanMori mà thằng @Ma Vương Bóng Tối lại hổng thấy bèn hô: "Mất" - chàng trai này đứng cuối hàng đầu.
Thầy giáo lại nhắc nhở cả lớp im lặng và sau đó điểm danh tiếp. Đến người thứ 30 là @ly quoc thì bất ngờ 13 chiếc xe chạy tới. Mỗi chiếc 30 chỗ (đã trừ ghế tài xế). Trong đó, đã có 12 chiếc đã đủ người ngồi. Duy có chiếc xe cuối cùng chỉ toàn là con gái.
Sau khi điểm danh xong, thầy giáo mới nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành kĩ thuật nằm bắn súng tiểu liên AK mà thầy đã dạy vào thứ 3 tuần trước. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến thao trường tập luyện cùng với một số lớp trong và ngoài trường. Thao trường - nơi mà chúng ta tập luyện cách đây 200 cây. Các em đã sẵn sàng chưa?"
Cả lớp hô to: Sẵn sàng!
Lớp trưởng @Thiên Ngân vang lên tiếng ra lệnh: Bên trái quay, bốn hàng dọc đi đều... Bước lên xe. Lần lượt các hàng nối đuôi nhau lên xe và 13 chiếc xe bắt đầu xuất phát.
 
Mình rất thích truyện này của cậu nhoa
Mà nè tớ thất tại sao :"@vivi76 thân mến. Xin thứ lỗi vì đây là truyện mà bạn cũng là một nhân vật chính trong truyện nên nếu có bị làm phiền cũng đừng chửi nha. Hãy tự hào đê!"
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top