Từ 2015 giấy phép lái xe Việt Nam được chấp nhận tại 70 quốc gia

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Sau khi hoàn thành xong thủ tục và đã được Liên hợp quốc chấp nhận tham gia Công ước Vienna về giao thông đường bộ, trong đó có nội dung được phép cấp và công nhận giấy phép lái xe quốc tế từ 1.1.2015.

tu-2015-giay-phep-lai-xe-viet-nam-duoc-chap-nhan-tai-70-quoc-gia-507.jpg

Sau khi hoàn thành xong thủ tục và đã được Liên hợp quốc chấp nhận tham gia Công ước Vienna về giao thông đường bộ, trong đó có nội dung được phép cấp và công nhận giấy phép lái xe quốc tế từ 1.1.2015.

Theo đề án để tham gia Công ước Vienna (Công ước về giao thông đường bộ 1986), bao gồm các vấn đề như biển báo, tín hiệu giao thông đường bộ, giấy phép lái xe cơ giới đường bộ... Việt Nam sẽ công nhận và cho sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Vienna cấp, mà không phải đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.

giay-phep.jpg

Ngược lại, những công dân Việt Nam đi công tác, học tập và định cư ở nước ngoài đã có giấy phép lái xe do Việt Nam cấp có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe này tại nước ngoài sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép này được các quốc gia tham gia Công ước Vienna công nhận.

Cùng đó, trong số hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Công ước Vienna về giao thông đường bộ, có nhiều nước đang lái xe tay lái nghịch, theo đó Công ước Vienna cho phép người có giấy phép lái xe quốc tế của nước đã tham gia Công ước Vienna không phải làm thêm bất cứ thủ tục gì tại các nước đang lái xe tay lái nghịch. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông những người này phải có trách nhiệm tìm hiểu thêm về luật giao thông đường bộ và biển báo giao thông của nước sở tại

Theo Laodong
 
Mình thì thấy những người lái xe ở Việt Nam là giỏi:D, nhất là ở Hồ Chí Minh. Đường đông, kẹt, chen chúc, ngập, giao thông tán loạn, ngồi xe bus thấy mấy bác Honda len lỏi, xẹt ngang, xẹt dọc vậy mà cả xe bus và Honda đều xử lý tốt, rồi đường dài thức đêm thức hôm, cheo leo, trơn trợt, đường sốc/gồ ghề /xấu.
:D
 
Giao thông trong SG rất phức tạp nhưng phần lớn họ có ý thức hơn, họ còn nhường nhau, nhiều người ở đó lái xe được mặc dù tắt ngẽn,về quê không dám đi ra đường dù lưu lượng giao thông trên đường không nhiều nhưng tốc độ của nhiều người quá đáng sợ, ai cũng dành nhau mà đi.
 
×
Quay lại
Top