Từ chối thế nào khi nhận được lời tỏ tình: 'Anh yêu em'?

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590
to-tinh.jpg






Xử trí sao đây nếu bạn không thích anh ấy, hay đơn giản là bạn chưa sẵn sàng 'tiếp nhận' lời tỏ tình dễ thương đó?

Anh yêu em nên đã quyết phải chờ
Nhưng sao giờ lòng anh đầy trống trải
Làm sao đây? Thôi, dẹp tan lo ngại
Hỏi một lần xem có phải yêu không!
1. "Em cũng hy vọng được nói câu đấy với anh, nhưng dù thế nào, em không muốn là người nói dối"
Mặc dù câu nói "mở màn" có chút tàn nhẫn, nhưng bạn đã rất thẳng thắn và trực tiếp đề cập đến trọng tâm vấn đề. Quan điểm rõ ràng, lập trường vững chắc của bạn sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Bởi tình yêu thực tế và tình yêu trong phim ảnh, trong những câu chuyện"văn vở" khác nhau nhiều lắm. Vì vậy, càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt cho cả hai bấy nhiêu bạn ạ.
2. "Những lúc bên cạnh anh em thấy rất vui và thoải mái, nhưng giữa chúng mình không thể tiến xa hơn"
Để tìm được một người bạn thân khác giới khiến bạn luôn tự nhiên, vui vẻ khi bên cạnh họ là điều rất khó, bởi vậy, đừng chỉ vì một lời tỏ tình từ đối phương mà mà bạn quay ra cự tuyệt quan hệ, rất có thể bạn sẽ phải ân hận khi để tuột mất anh bạn thân "hiếm có khó tìm" đấy.
Thay vì thế, bạn hãy làm rõ mọi chuyện một cách khéo léo để anh ấy hiểu được tình cảm của bạn, đồng thời không làm tổn thương cả hai. Điều đó sẽ giúp cho tình bạn của hai người ngày càng gắn bó, thân thiết hơn cho mà xem.
3. "Em nghĩ em không phải là cô gái đáp ứng hết yêu cầu của anh"
Nếu bạn chắc chắn hai người không thể tiến xa hơn, đó chỉ là tình cảm vượt trên tình bạn một chút, thì câu trả lời này được xem là một sự lựa chọn hợp lý.
Đặc biệt, bạn không nên nói dối tình cảm của mình, càng không nên im lặng, bạn hãy dũng cảm nói hết suy nghĩ bản thân để mọi chuyện được "giải quyết" sớm nhất và tự giải thoát cho cả hai.
4. "Hiện giờ em vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, em không muốn quyết định vội vàng"
Trước mắt, đây là một câu trả lời có thể nói là đã bao hàm hết những ý nghĩa cần thiết, đồng thời, giúp giảm mức độ tổn thương của đối phương. Tuy nhiên, câu trả lời này được xem là "con dao hai lưỡi", bởi đối phương vẫn nuôi hi vọng mình đã phần nào thành công, chỉ cần chờ đợi và kiên trì thì chắc chắn có kết quả.
Tất nhiên, những ngày tiếp theo đó anh chàng sẽ không ngừng "làm phiền" và bạn thì vẫn không thể thoát khỏi mớ tình cảm bòng bong do chính bạn tạo ra.
Nhưng nếu bạn cũng mong rằng tương lai hai người sẽ có kết quả tốt hơn, một cái đích chung cho hai người, nhưng chỉ là hiện tại bạn chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình là gì, thì đây quả là một câu trả lời hết sức thông minh.
5. "Em rất quý anh, nhưng... không yêu anh"
Câu nói này vừa có tính chất an ủi đối phương, lại vừa nói rõ được suy nghĩ, quan điểm của bạn, khiến cho cả hai cảm thấy thoải mái hơn.
Đối phương sẽ không cảm thấy ngại và xấu hổ, còn bạn thì tất nhiên là "một mũi tên trúng hai đích" nhá, hihi. Với câu trả lời này, cả hai sẽ ngầm hiểu, nếu không thể trở thành người yêu, thì vẫn có thể làm bạn của nhau, hơn nữa anh ấy sẽ nghĩ trong lòng bạn, anh ấy có vị trí quan trọng, đây thật là lời an ủi vô cùng hiệu quả!
Nguyễn Phượng
nguồn ione.net
 
Hjx,mình đang bị rơi vào hoàn cảnh này đây,khổ ghê,hjx. Đã từ chối thẳng nhưng tế nhị,nói là chỉ nên là bạn rằng chỉ xem là bạn,ko có tình cảm đb,tình yêu ko miễn cưỡng đc,...nói hít lời but vẫn bị giận,do ng` ấy tự ái cao quá,nghĩ là mình chê ng` đó ko xứng,chán ko!
Còn 1 ng` thì vẫn trồng cây si,đã nói thẳng là ko thích,chỉ xem là bạn,rằng đã thích ng` khác but vẫn cố chấp ko bỏ cuộc,haizzz.
Giờ mình cũng chẳng bít phải làm j` cả?chỉ mún giữ đc tình bạn bt như trước but ko đc thì cũng đành chịu thui,hjx
 
Đừng yêu em khi đời chưa cho phép,
Đừng ghét em khi đã biết yêu thương.
Hãy coi em như người bạn bình thường,
Còn ân ái để giành cho năm tháng.
 
Chả bày cụ thể lắm nhỉ?
Người ta thjk mình mà mình ko thjk lại đc kể cũng ngại thật
 
Tan nát cõi lòng!!!!
ước gì ko có bài viết này thì hay biết mấy!
:KSV@16:
 
thời buổi này sao yêu đương lắm chuyện thế. Cứ như ngày xưa có phải tốt không. Hic!
 
Sự thật nó phũ phàng thế đó. Câu tl làm ng khác đau long` :) nhưng nó lại là sự thật :))
 
mình chưa yêu,mình hok bít hee..
 
cứ nói thẳng thắn!dài dòng chỉ càng làm tổn thương:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top