kudo shinichi
Thành viên
- Tham gia
- 13/3/2010
- Bài viết
- 8
Xin chào cả nhà! Em có một vấn đề muốn hỏi mọi người từ lâu nhưng không biết chia sẻ như nào.Hôm nay,em quyết định hỏi mọi người mong cả nhà giúp đỡ !!!!
Em năm nay đang học lớp 12.Năm học cuối cùng của thời học sinh với kì thi Đại học quan trọng,là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bất kỳ học sinh nào.Trong khi tất cả các bạn cùng tuổi em đi học thêm ngoài rất nhiều thì dường như em vẫn bình thản với cách học của riêng mình : tự học.
Lớp em là lớp theo khối A, trong lớp chỉ có em và 1 bạn nữa là theo khối D.Vì là lớp kA nên cô giáo dạy tiếng anh với kiến thức đại trà đủ thi TN cho hs không theo khối.Trong khi bạn của em đã đi học thêm tiếng anh và văn thì em vẫn tự học tất cả.Em mua sách English Grammar in use và kết hợp kiến thức cô dạy trên lớp để nâng cao ngữ pháp của mình.Em mua sách trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh của Vĩnh Bá để làm bài.Thi thoảng có gì khó em hỏi cô và thảo luận với bạn.Môn văn em mua sách tham khảo về đọc và học thuộc thơ.Còn toán em có học thêm ở nhà thầy chủ nhiệm.Mấy đứa bạn thân theo kA của em,khi biết em không đi học thêm anh đã nói "chúng nó đi học thêm nhiều thế mà còn không đâu vào đâu.Mày không học thì không chịu được đâu.Trượt cho mà xem.văn tự học cũng được nhưng anh là phải đi học thêm đi." Nghe chúng nó nói thế em chỉ biết cười trừ.Em là người không dễ thay đổi ý kiến của mình.Em luôn tự hỏi "tại sao không thể đỗ ĐH nếu ko học thêm ngoài?"Dù vẻ ngoài em bình thản nhưng thực sự nhìn mọi ngừời học như vũ bão thế em không khỏi lung lay chính kiến ^^ Mọi người trong lớp biết việc em tự học đều nói là em 'liều' và giục em đi học thêm.Thật sự nhiều lúc em thấy việc em đang làm như đang đánh cược 1 ván bài mà biết trước thất bại mà vẫn làm.Em luôn tự nhủ rằng với sự quyết tâm thì không gì là không thể.
Nhưng em không biết em có đúng khi quyết định như thế không? Cà nhà hãy cho em lời khuyên.Ai có kinh nghiệm trong việc tự học hãy cho em ý kiến ! Cảm ơn cả nhà!
PS: không biết em có post bài đúng chuyên mục không? nếu sai thì admin chuyển bài giúp em nhé! em cảm ơn!
Em năm nay đang học lớp 12.Năm học cuối cùng của thời học sinh với kì thi Đại học quan trọng,là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bất kỳ học sinh nào.Trong khi tất cả các bạn cùng tuổi em đi học thêm ngoài rất nhiều thì dường như em vẫn bình thản với cách học của riêng mình : tự học.
Lớp em là lớp theo khối A, trong lớp chỉ có em và 1 bạn nữa là theo khối D.Vì là lớp kA nên cô giáo dạy tiếng anh với kiến thức đại trà đủ thi TN cho hs không theo khối.Trong khi bạn của em đã đi học thêm tiếng anh và văn thì em vẫn tự học tất cả.Em mua sách English Grammar in use và kết hợp kiến thức cô dạy trên lớp để nâng cao ngữ pháp của mình.Em mua sách trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh của Vĩnh Bá để làm bài.Thi thoảng có gì khó em hỏi cô và thảo luận với bạn.Môn văn em mua sách tham khảo về đọc và học thuộc thơ.Còn toán em có học thêm ở nhà thầy chủ nhiệm.Mấy đứa bạn thân theo kA của em,khi biết em không đi học thêm anh đã nói "chúng nó đi học thêm nhiều thế mà còn không đâu vào đâu.Mày không học thì không chịu được đâu.Trượt cho mà xem.văn tự học cũng được nhưng anh là phải đi học thêm đi." Nghe chúng nó nói thế em chỉ biết cười trừ.Em là người không dễ thay đổi ý kiến của mình.Em luôn tự hỏi "tại sao không thể đỗ ĐH nếu ko học thêm ngoài?"Dù vẻ ngoài em bình thản nhưng thực sự nhìn mọi ngừời học như vũ bão thế em không khỏi lung lay chính kiến ^^ Mọi người trong lớp biết việc em tự học đều nói là em 'liều' và giục em đi học thêm.Thật sự nhiều lúc em thấy việc em đang làm như đang đánh cược 1 ván bài mà biết trước thất bại mà vẫn làm.Em luôn tự nhủ rằng với sự quyết tâm thì không gì là không thể.
Nhưng em không biết em có đúng khi quyết định như thế không? Cà nhà hãy cho em lời khuyên.Ai có kinh nghiệm trong việc tự học hãy cho em ý kiến ! Cảm ơn cả nhà!
PS: không biết em có post bài đúng chuyên mục không? nếu sai thì admin chuyển bài giúp em nhé! em cảm ơn!