Tự Truyện . Câu chuyện đời tôi : Tình cảm con nít

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

starpro158

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/1/2011
Bài viết
180
Tôi tên là Lê Thị Ngọc Huệ - 1 cái tên rất bình thường và thậm chí có người cho rằng nó không được hay cho lắm . Nhưng đối với tôi cái tên này mang 1 ý nghĩa thật đặc biệt , đó là cái tên mà bố mẹ tôi phải rất nhiều thời gian để suy nghĩ chỉ riêng cho tôi để gán ghép cuộc đời tôi vào nó . Tôi từng nghĩ vậy
..... Nhưng mọi thứ trong cuộc sống không phải lúc nào cũng được như người ta mong muốn
Nhà tôi những 3 người con . Bạn biết tại sao không lại đông đến vậy không ?? Bởi vì ba mẹ tôi muốn là một đứa con trai chứ không phải là con gái nhưng không ngờ lại sinh ra những 2 cô con gái . Và tôi là đứa thứ 2
Lúc nhỏ , Mẹ tôi rất thương chị nhưng tôi không cảm thấy cô đơn vì ba dành cho tôi 1 tình cảm còn đặt biệt hơn cả chị tôi , ba rất thương tôi cho đến khi nó được sinh ra , đứa em út của tôi . Và đúng như mọi người mong đợi . Nó là 1 thằng con trai

Từ đó ,ba thương nó hơn cả tôi và cả mẹ tôi nữa . Nó được quan tâm thật đặc biệt .
Và đó cũng là nguyên nhân của những cuộc chiến tranh lúc nhỏ . Nhưng tôi có lực lượng yếu thế hơn nhiều . Bởi chị tôi và em tôi cùng 1 phe còn tôi là đơn thân độc mã có thể gọi là cuộc chiến 2 : 1 . Đương nhiên tôi luôn luôn thua
Còn trên lớp tôi là đứa tệ hại nhất , tôi luôn luôn ngủ và thời gian tôi dành cho việc học là rất ít vì tôi học không vô . Có vẻ như đầu óc tôi không linh hoạt được như người chị thông minh , luôn được mọi người ca tụng của tôi
Hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi lúc đó là được sự quan tâm của 3 cô bạn thân . Tuy 4 chúng tôi đều không giỏi như nhau nhưng chúng tôi chơi với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất nên bây giờ đó vẫn là những kỉ niệm đẹp . Nhưng thời gian không bao giờ dậm chân tại chỗ , nó vẫn tiếp tục xoay chuyển ,xoay chuyển rất nhanh
Khi đó ,tôi đã là cô học sinh cấp 2 và những biến chuyển của cuộc đời tôi từ đó mới bắt đầu
Tôi dự định thi vào lớp chuyên của trường mới nhưng với thực lực hiện nay của tôi thì ai cũng đoán chắc rằng tôi sẽ rớt và đúng như vậy ... Tôi thi rớt . Hôm đó là 1 ngày không tốt đẹp gì . Ai cũng có tâm trạng ngán ngẫm , cả tôi và bố mẹ tôi
Tôi được xếp vào cái lớp mà tôi chẳng mong muốn gì nhưng quả thật chương trình lớp 6 hoàn toàn khác những chương trình mà cấp 1 tôi đã được học . Tôi bước qua một trang mới của học vấn . Tôi thì vẫn học không giỏi nhưng có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều vì lớp 6 chủ yếu là rất cần sự cần cù và tôi cũng đã rất cố gắng để học thật tốt . Từ đó tôi cũng là tâm điểm chú ý của bọn con trai và đòn trả ngược là sự căm phẫn của bọn con gái nhưng lúc đó tôi rất ngây thơ . Tôi không biết bọn con gái lớp mình rất ghét tôi
Lúc vừa bước vào cấp 2 là 1 khoảng thời gian đẹp .
Lớp tôi liên tục đi chơi , tôi biết được những điều mới lạ mà trước đây tôi chưa hề biết , đi những nơi nổi tiếng hay bí mật ở địa phương mình mà tôi chưa từng đi . Vì gia đình tôi rất gia giáo nên tôi không thể đi đâu xa được . Từ đó tôi cũng bắt đầu một tình cảm thật đẹp của tuổi học trò mà người ta thường gọi là tình đầu .
Một hôm bình thường như mọi hôm , lớp chúng tôi rủ nhau đi suối chơi . Một bạn nam để quên áo ở đó và tôi bị bắt buộc là phải mang về giữ giúp . Đó là lệnh của bọn con gái , tôi đành chấp nhận tuy là cũng hơi ấm ức . Câu chuyện từ đó bắt đầu
Tôi quen 1 cô bạn thân trong lớp và tôi cực thích bạn ấy . Thật ra lúc trước chúng tôi cùng lớp nhưng vì bạn ấy quá giỏi nên không thèm quan tâm dến tôi . Còn bây giờ có vẻ như thời thế đã thay đổi rồi . Tuy vậy tôi vẫn rất tin tưởng bạn ấy cho đến khi bị ... Phản Bội . Tôi biết được việc đó từ một bạn trai khác ( không phải người tôi để ý ) mà là một đứa bạn thân khác của tôi . Và tiếp tục lớp 7 rồi lại lớp 8 cho đến lớp 9 . Tôi vẫn tiếp tục bị phản bội và tôi không còn tin tưởng vào con gái nữa . Tôi còn nghe được cả cái biệt danh mà bọn con gái thường nói lén với nhau để ám chỉ tôi “ Thứ con gái giả nai “ . Bọn họ thật đáng sợ và cũng như thế tôi chỉ toàn chơi thân với bọn con trai . Bạn biết vì sao bọn họ lại ghán ghép cho tôi cái biệt danh gớm ghiếc đó không ?? Bởi vì tôi luôn nhận lời làm giúp tập của mọi người hay vẽ bài giúp cho các bạn trong lớp . Chẳng phải tôi tốt bụng gì đâu mà vì tôi thấy thích nên giúp thôi . Cái duy nhất tôi còn giữ lại trong 4 năm học thời cấp 2 là tình cảm đẹp đẽ tôi dành cho một bạn nam nhưng tôi không dám nói mà chỉ dám nhìn . Bởi tôi rất nhác vả lại nhà tôi rất nghiêm và tôi thấy mình không đủ lớn
Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó . Thằng bạn thân của tôi đã tác hợp cho 2 chúng tôi . Nó cũng là bạn thân của bạn trai mà tôi thích . Nó luôn nói với tôi là bạn trai đó cũng thích tôi nhưng Tôi không tin lắm mặc dù cũng thấy vui vui . Cho đến một ngày bạn trai đó hỏi tôi và tôi đã nói thế này : “ Ta Thích Mi “ . Thật là ngu ngốc , giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại .
Và cứ như thế tôi trải qua cấp 2 một cách không mấy yên ả . Rồi ngày thi chuyển cấp cũng đến thật nhanh . Tôi rất liều mạng , tôi đã đăng kí 2 trường cao. Nhưng tôi thích trường đầu tiên tôi đăng kí hơn bởi đó là ngôi trường mà chị tôi đã thi đậu một cách dễ dàng . Thế mà tôi lại đậu ngôi trường thứ 2 với một lý do hết sức ngu ngốc , vẽ sai hình . Sau từng đó thời gian cố gắng thì cái đổi được là con số O
Ngôi trường thứ 2 là ngôi trường mà bạn trai đó cũng đăng ký . Tôi cũng vui nhưng có lẽ nổi buồn là nhiều hơn cả vì thật ra ngôi trường đầu tiên cũng là mơ ước từ 3 năm trước của tôi
Tôi chưa nhắc đến gia đình mình nữa nhỉ ?? Từ khi tôi lên cấp 2 , có vẻ như tôi và chị tôi thân hơn rất nhiều vì chúng tôi cùng là con gái nên có thể tâm sự với nhau những điều khó nói . Còn em trai tôi thì tôi chẳng biết là mình ghét hay thích nó nữa . Vì lúc nhỏ tôi từng ước nó biến mất để ba chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi , hơi ác nhỉ ?? Nhưng bây giờ có lẽ là không
Giờ đã sắp là học sinh cấp 3 rồi . Tuy tôi vẫn biết ba mẹ dành cho chị và em tôi một tình cảm đặc biệt hơn nhưng ba mẹ tôi vẫn không tẩy chay tôi . Vậy là đủ rồi vì tôi đã đủ lớn để ý thức được mọi thứ , tôi không còn đòi hỏi . Đôi lúc tôi cũng cô đơn ,cũng buồn , cũng ấm ức . Nhưng tôi có thể kiềm chế tình cảm này . Tôi không muốn mãi sống trong nỗi đau . Tôi muốn tự mình đứng dậy và vượt qua mọi thứ . Tuy tôi không được yêu thương như chị và em trai tôi nhưng ở bên ngoài , đám con gái vẫn ngưỡng mộ vì Tôi được sống trong một gia đình khá giả đấy thôi . Đó cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi của tôi
Ngay lúc này đây , Tôi sắp bước vào cấp 3 . Tôi muốn tự tạo dựng nên một cuộc sống mới cho riêng mình . Sống hết mình và cố gắng hết mình . Cố gắng hết mình để không phải hối hận . Và tôi muốn bạn trai mà tôi thích ngay bây giờ và sau này nữa chúng tôi vẫn luôn giữ tình cảm tốt đẹp này . Liệu đây có phải là tình cảm người lớn ?? Hi , Tôi cũng không biết nữa
 
tình cảm kiểu này hơi quá khi 14 tuổi đấy:KSV@19:
 
ừ có lẽ vậy thật nhưng mình không bao giờ làm cái gì quá mức cả bạn ạ :KSV@10:
Mình đính chính lại là mình không có giống với 9x ngày nay , không đi chơi , không hẹn hò hay bất cứ cái gì
Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện về mình
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top