Tư vấn giúp mình, các bạn ơi!

kutieboy

Thành viên
Tham gia
24/11/2011
Bài viết
5
Mình có vài vấn đề về chuyện tc, các bạn tư vấn giúp mình với nhé!
Chả là mình có tham gia một Group hoạt động xã hội online, có một cô bạn trong Group đó để lại ấn tượng với mình lắm. Mình lỡ thích bạn ý mất rồi (mà bọn mình vẫn chưa gặp nhau, chỉ nói chuyện qua Skype và chat thôi =.=). Bạn ý hiện là sinh viên năm 3. Mình thì còn là HS lớp 11. Mình muốn hẹn gặp mặt ở ngoài để tỏ tình. Nhưng mà như vậy có quá sớm không ạ (Group mình quen nhau mới 5 tháng thôi). Mình thì chắc chắn về tình cảm của mình lắm, dù chưa gặp bạn ý bao giờ. Nhưng lại không biết bạn ý nghĩ gì, sợ lại chê mình còn trẻ con thì khổ:KSV@15:(mà thật ra bạn ý chưa bao giờ gọi mình là em và xưng chị hết:KSV@19:)
Bi giờ mình nên làm sao đây, các bạn tư vấn giúp mình với ạ! Bọn mình đều đang ở SG, mình cập nhật facebook thì biết được một ít thông tin. Bạn ý không xinh lắm nhưng tính cách rất tốt, quan tâm đến các mem trong Group nhìu, lại khá mạnh mẽ nữa, mình thích ngắm bạn ý cười,..

Thật ra trong Group cũng có một mem thích bạn ý (mình nghĩ thế), anh ấy là SV năm 4 rồi. Mà qua thái độ thì anh ấy có vẻ muốn tấn công mãnh liệt thì phải >_<). Mình sợ bạn ý sẽ xiêu lòng quá, hic hic!!!. Giúp mình nhé các bạn!!!
 
cứ thể hiện đi, biết cho đi và sẽ nhận lại. Thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời đúng ko? Ủng hộ em bé này :x
 
Hơ hơ, bạn học lớp 11, còn cô nàng kia là sv năm 3?!!Bạn có chắc chắn với tình cảm của mình chưa đó, khoảng cách 4 tuổi không hề nhỏ đâu nhé!
Muốn tư vấn cho bạn lắm, nhưng mình cũng không có nhiều kinh nghiệm =.=
Mà các bạn chỉ mới gặp nhau online thì làm sao bạn chắc đó là tình yêu được? Có thể là ngộ nhận thì sao??
Bạn nên gặp gỡ ở ngoài trước đã, nếu thấy ổn hãy tính tiếp (nên nhớ: con gái có tuyệt chiêu giả vờ rất tài tình, dù gặp cũng chưa chắc là phân biệt được đâu á:KSV@05: (sorry các bạn nữ, tớ không có ý định "vơ đũa cả nắm" đâu, đừng chém tớ^^).
 
cứ thể hiện đi, biết cho đi và sẽ nhận lại. Thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời đúng ko? Ủng hộ em bé này :x
Thanks chị, nhưng xin chị cho em thêm vài gợi ý rõ hơn được không ạ, em lại không biết gì về con gái, mà con gái lớn tuổi hơn nữa, bạn ý là SV nên cách suy nghĩ cũng khác=.=

----------

Hơ hơ, bạn học lớp 11, còn cô nàng kia là sv năm 3?!!Bạn có chắc chắn với tình cảm của mình chưa đó, khoảng cách 4 tuổi không hề nhỏ đâu nhé!
Muốn tư vấn cho bạn lắm, nhưng mình cũng không có nhiều kinh nghiệm =.=
Mà các bạn chỉ mới gặp nhau online thì làm sao bạn chắc đó là tình yêu được? Có thể là ngộ nhận thì sao??
Bạn nên gặp gỡ ở ngoài trước đã, nếu thấy ổn hãy tính tiếp (nên nhớ: con gái có tuyệt chiêu giả vờ rất tài tình, dù gặp cũng chưa chắc là phân biệt được đâu á:KSV@05: (sorry các bạn nữ, tớ không có ý định "vơ đũa cả nắm" đâu, đừng chém tớ^^).

Haizz, không phải con gái nào cũng vậy đâu mà =.=
Mình đã nghĩ đến vấn đề tuổi tác rồi, nhưng mà nếu thật lòng, khoảng cách 4 tuổi không là gì hết.
Dù chỉ gặp trên mạng nhưng mình tin vào cảm nhận của mình. Lớp mình, con gái đến 1/2 là làm điệu rồi, facebook đứa nào hình ảnh cũng son phấn hết, chẳng còn tự nhiên nữa. Nhưng bạn gái đó thì khác, bạn ý up không nhiều hình, nhưng tất cả đều là hình chụp tự nhiên, nhìn rất thật! (Mình không phản đối con gái làm điệu, chỉ vì mình thích những gì tự nhiên thôi).
 
Ờ, he he, vậy chúc bạn may mắn:KSV@09:Nghe bạn kể thì cô bạn kia có vẻ thú vị đó, mình cũng ở SG đây, cho mình facebook bạn ý nhé, hôm nào có cơ hội làm quen nói chuyện:KSV@04:
 
ờ mình nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ vì tuổi học trò vẫn còn hay ngộ nhận hihi nhỡ đó chỉ là sự ngưỡng mộ thì sao
cũng chỉ biết nói thế hihi :) (mọi người toàn bảo mình: chưa yêu nên chưa hiểu đc) thông cảm:KSV@05:
 
Thật lòng nhé. Cứ nói khi yêu tuổi tác không thành vấn đề nhưng 4 tuổi không phải là ít đâu. Bạn nghe này, cứ cho là người ta chấp nhận làm gà bông của bạn đi. Lúc yêu nhau thắm thiết thì không sao, nhưng những lúc giận hờn này nọ thì bạn sẽ "yếu thế" bởi người ta sẽ đánh giá bạn còn quá trẻ con. Và điều hiển nhiên là như vậy. Hơn nữa đây lại là tình yêu ảo nữa, híc. Không lâu bền đc đâu, theo mình nghĩ là không nên. Hãy biết học cách chấp nhận là chị em bình thường thì hay hơn nhiều. Dù sao quyết định cũng do bạn, chúc bình tâm. Thân!
 
nói chung cứ thăm dò dần thôi e ạ, gặp đã rồi hẵng hay, gặp lần 1 ko nên xúc tiến j nhiều, cứ nhẹ nhàng thôi, có thể tặng bạn ấy 1 cái thứ j đó hay hay :)
 
Gặp đã em. Gặp nhau rồi đôi khi còn là ảo. Em còn nhỏ. Khoảng cách 4 tuổi không nhỏ đâu. Có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ rung động nhất thời thôi. Tình cảm phải xuất phát từ thực tế mới bền được. Nếu có thể cứ gặp nhau làm bạn trước đã. Khi chắc chắn hãy tỏ tình. Em còn quá trẻ. Chị nghĩ đó chỉ là sự ngộ nhận, thấy chị ấy thân thiện nên ngưỡng mộ mà cứ ngỡ là mình yêu.
 
Vâng, xin cám ơn các góp ý của mọi người ạ. Hic, có vẻ là hầu hết không ủng hộ em. Đúng là em nhỏ hơn bạn ấy thật. Nhưng đó chỉ là tuổi tác. Em nghĩ là mình phân biệt rõ được tình cảm và sự ngưỡng mộ. Thứ 7 tuần này Group của em sẽ off gặp mặt. Lúc đó em sẽ nhìn nhận lại vấn đề sâu sắc hơn. Mong các anh/chị/bạn tiếp tục cho em những lời khuyên nhé:KSV@18:
 
Bệnh gì cử? chưa thử sao biết!!! tình cảm không có phân biệt tuổi tác! dzô!!!
 
Ừ, chúc bạn may mắn vào t7 này, cố lên, cậu Nhóc dũng cảm!:KSV@05:
 
Ráng lên nhé, không thử sao biết! đừng để hối hận! qua rồi ko có lần 2 đâu! ta không muốn nhok hối hận vì nhút nhát đâu đó! nhớ nt cho ta biết đó nghe!
Hãy làm theo những gì mình cho là đúng! (trong những chuyện tương tự như vậy)
 
Hihi, từ hồi biết nhau đến giờ, lần đầu tiên tôi phải thanks lão Dalo 1 cái :KSV@05:(trừ vụ thanks mấy cái tin tức ông post thì không tính).Ya, mình không có ý đó đâu Nhóc Kutieboy à, con trai cả mà, mạnh mẽ lên và bước tiếp nhé:KSV@09::KSV@09:
 
ây cha sao căng quá vậy
nhưng anh nghĩ nên hẹn gặp, anh chàng năm 4 kia yo mãnh liệt nhưng ai mà biết dc tình của anh ta dành cho cô ấy có nhìu hơn em hay ko
thui bây giờ cứ hẹn gặp đi, nói chuyện vui vẻ, mà này, cô ấy có yo em hay có cảm giác gì vs em ko, hay là em yo đơn phương, tệ gì thì cũng nói vài lời "đường mật" khi chat skype chứ, chỉ lo bấy nhiu thôi chứ còn chuyện tuổi tác ko quan trọng em ak
chúc em sớm tìm đc hạnh phúc thức sự
em nên biết, con ng ta phải trãi qua 2 -3 mối tình lúc đó mới nhận ra hạnh phúc thực sự là cái gì, tình trường nhìu đau khổ lắm, nên khi ko đạt đc cũng đừng buồn, hãy xem như ko có duyên thôi.:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
keke..Lớp 11 dám tỏ tình với sinh viên năm 3..Cũng đàn ông ra trò ấy nhỉ ..Dũng khí quá kinh .Mình có một lời khuyên thế này..Thôi thì cứ nói ra tấm lòng của bạn đi.. Nếu làm quen được 5 tháng rùi thì cũng là một con số chắc chắc nếu ng ta cũng có tc với bạn....Hãy chứng minh tình cảm của bạn là thật lòng..Người ta lớn òi lên cũng ko có đùa đâu..Kaka

----------

Nếu là duyên số..Cho dù đến hết cuộc đời.Muốn xa vẫn sẽ bên nhau..............................................Kaka
 
×
Quay lại
Top