Tư vấn giúp mình tặng quà sinh nhật cho nhỏ em

lifelong9x

Thành viên
Tham gia
28/12/2013
Bài viết
6
gần tới ngày sinh nhật của em nó rồi, hôm trước nghe nó nói nó thích sách mà mình có đọc sách bao giờ đâu nên ko biết cuốn nào hay cuốn nào dỡ nữa :((. lên đây mong mọi người trên KSV giúp đỡ mình nên tặng cuốn sách nào? có thể mua ở đâu? cảm ơn tất cả <3
 
muốn sách loại gì nhỉ? em mấy tuổi rồi, tùy dộ tuổi mà chọn thôi.
 
Vậy bạn quan sát xem trên giá của em bạn có quyển gì, kể tên coi!
 
Hi, mình quên nói, đó là em kết nghĩa thôi, ko phải là em ruột, mình cũng tới nhà mấy lần nhưng không để ý tới cái giá sách của nó. :D mình biết là làm phiền các bạn trên 4rum nhưng thật sự mấy hôm nay mình không tài nào tìm được 1 cuốn sách nào hết :((
 
lifelong9x vậy bạn có thể mua những quyển như "Hạt giống tâm hồn" - ai cũng có thể đọc và tìm thấy cái gì đó thú vị và ý nghĩa.
Còn giờ nêu tên truyện ra chẳng hạn, biết đâu không phải sở thích em kết nghĩa của bạn.
Nhưng cũng có thể dựa tính cách đoán sở thích.
 
mình có thể nói sơ sơ như thế này, mình cảm thấy em nó hoạt bát, nhanh nhẹn, nói cười vui vẻ, nhưng dạo gần đây nó hơi buồn vì chia tay thằng người yêu gì đấy( chuyện này nó không nói cho mình biết, chắc nó muốn giữ luôn trong lòng).
 
Mua cuốn giao dục giới tính đi. Đạo này giới trẻ hay lạc lối lắm.:KSV@05:
 
Truyện Nguyễn Nhật Ánh đi! ;))
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Ngồi khóc trên cây", "Chúc một ngày tốt lành"...
 
xuanthupro Khúc nè!Tặng cái đó mới ấn tượng...!! Chỉ là vào ngày sinh nhật của tớ anh họ tớ cũng tặng tớ quyển' giáo dục giới tính' còn tặng thêm một câu '' giới tính của em có vấn đề rồi anh đẹp trai, học giỏi tài năng thế này mà em chê anh, là giới tính của em chắt bị gí đó. Lo mà học hỏi đi.'' Sau đó đến giờ nó còn ở trong giá sách của tớ kìa. 3 năm rồi nhưng vẫn còn ấn tượng.
 
Bộ giới tính tui có vấn đề sao mà đọc. Nhưng bạn cứ học hỏi đi mua cái nào mà nhỏ em ấn tượng nhất và không bao giờ quên được.
 
Hoa Tử Khúc Ủa, sách đó ai đọc chả được liên quan gì tới giới tính có vấn đề =))
 
Kể cho nghe ngoài chuyện ông anh tặng quà cho tui còn chuyện tôi tặng quà sinh nhật cho Thầy giáo nữa. Hôm đó tui tặng quà rất công phu bao qúa trời qúa đất hộp với giấy luôn. Tặng xong Thầy nghỉ dạy lớp tui nguyên tuần luôn. tui rất tâm lí nha. Thầy là gay tôi tặng Thầy nguyên hộp que thử thai thế mà Thầy lại giận. Hazzzzzzjjjjjj tâm lí con người phức tạp...
 
Gió thổi phần phật!
Bây giờ đi đâu, chủ đề nào cũng thấy mọi người off topic và quay ra nói về vấn đề giới tính vậy??
Mà Giáo dục giới tính là cần thiết cho tất cả mọi người, độ tuổi thanh thiếu niên nữa, chứ không phải giáo dục giới tính là cho người có thiên hướng giới tính lệch lạc đâu nhé! Chẳng nhẽ người ta sinh ra là người đồng tính, đọc quyển giáo dục giới tính gì gì đó xong từ cong hóa thẳng à? =))
 
hay thử tặng cuốn Đắc Nhân Tâm xem !!!! thấy cuốn đó củng hay đó
 
×
Quay lại
Top