Tuổi trẻ, đam mê và... những thất bại

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Bạn có thấy một chút hình ảnh của bản thân mình trong câu chuyện dưới đây?

01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


try.jpg

Tranh của Thăng Fly

Keep walking!

 
không biết người ta sao chứ đối với bill thà là đi lạc đường rồi quay lại hơn là đứng 1 chổ tìm đường. đi làm suốt ở nhà không đươc ( không làm chổ này đi làm chổ khác liền)..đến nổi Mẹ Bill phải trả lương cho bill để ở nhà...
năm nay không đi thi được nhưng lại có 1 dự định cho tương lai...nhỏ xiu thôi nhưng rất thiết thực...
 
không biết người ta sao chứ đối với bill thà là đi lạc đường rồi quay lại hơn là đứng 1 chổ tìm đường...đến nổi Mẹ Bill phải trả lương cho bill để ở nhà...
năm nay không đi thi được nhưng lại có 1 dự định cho tương lai...nhỏ xiu thôi nhưng rất thiết thực...
Nó là gì?
 
Newsun dạ bí mật....:KSV@05:kế hoach và dự định nói ra mất hên.
 
Newsun cám ơn anh...em kinh doanh thì cần may mắn nhiều lắm.:KSV@05:
 
Đôi lúc cảm giác mình đi lạc trên chính con đường mình đã chọn. 20t và cảm giác mình đã bỏ quên chính cái ước mơ to tát mà bấy lâu mình ươm mầm.
Tuổi trẻ sẽ trôi đi rất nhanh nếu cứ mãi ngồi đấy và đắn đo. Hehe, suy nghĩ tích cực và hành động tích cực thôi. :)>-
 
Mình sinh viên gần hết năm 2 rồi, mà đang lạc lỏng giữa 1 rừng hướng đi. chưa định hướng được cho mình 1 con đường nào là đúng đắn! Ước mơ thì có, hoài bảo thì có, nhưng nổ lực để thực hiện nó thì chưa thấy đâu! không biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu và có quá trễ để xây dựng những viên gạch đầu tiên cho toà lâu đài mà mình đã vẽ ra hay không nữa:(
 
Mình sinh viên gần hết năm 2 rồi, mà đang lạc lỏng giữa 1 rừng hướng đi. chưa định hướng được cho mình 1 con đường nào là đúng đắn! Ước mơ thì có, hoài bảo thì có, nhưng nổ lực để thực hiện nó thì chưa thấy đâu! không biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu và có quá trễ để xây dựng những viên gạch đầu tiên cho toà lâu đài mà mình đã vẽ ra hay không nữa:(
Chọn đại 1 hướng và chiến rồi tính tiếp!
 
DinhHoang_SGU Anh cũng thử đi rồi, dù giờ vẫn chưa mất gì cả.
Nhưng tính đến phương án xấu nhất, khi hỏng việc, thì mình vẫn còn nhiều thời gian làm lại từ đầu, nhiều người bảo đặc quyền tuổi trẻ là vậy. Tiền bạc có thể mất nhưng những thứ mình đã trải qua, đã học được sẽ không mất được.
 
×
Quay lại
Top