Tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng ngày ra quân

xapxinh

Thành viên
Tham gia
10/4/2013
Bài viết
9
Hai cú đúp của Minh Nguyệt và Huỳnh Như, cùng các pha lập công từ Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng, Tuyết Dung giúp đội tuyển Việt Nam thắng 7-0 trước Philippines.

Trước khi trận đấu diễn ra, đã có sự lo lắng cho thầy trò Trần Vân Phát bởi Philippines không còn là đối thủ dễ dàng như trước. Sau khi nhập tịch cho các cầu thủ ngoại, đội tuyển này như lột xác. Họ chỉ chịu thua đội chủ nhà Myanmar 0-2 với thế trận ngang ngửa.


Cách tiếp cận của Philippines trong trận đấu chiều nay cũng khiến Việt Nam có phần nao núng. Sở hữu thể lực và thể hình, Philippines chủ động đá áp sát đẩy các học trò HLV Trần Vân Phát vào những cuộc đấu tay đôi thất thế. Tuy nhiên, sự chênh lệch đã đã được tuyển Việt Nam chỉ ra ngay khi trận đấu mới trôi qua được 10 phút.

Ở hai tình huống tương tự nhau từ những pha đá phạt góc bên cánh phải của Kim Hồng, lần lượt Nguyễn Thị Muôn và Minh Nguyệt ghi bàn cho Việt Nam. Trong đó có pha vô lê bắt bóng sống đẹp mắt của Minh Nguyệt. Trong cả hai bàn thua, hàng phòng ngự Philippines đều mắc lỗi kèm người.

Trong những phút còn lại của hiệp một, Philippines tiếp tục sử dụng lối đá áp sát và gây không ít khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Phòng ngự số đông ở sân nhà, Philippines còn tung ra những pha phản công sắc sảo. Cơ hội nguy hiểm nhất cho Philippines rút ngắn tỷ số tới ở phút 27, nhưng thủ môn Kiều Trinh kịp thời phá bóng trong chân tiền đạo đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co được duy trì không bao lâu trước khi Minh Nguyệt và Kim Hồng ghi liên tiếp hai bàn cho tuyển Việt Nam. Hai bàn thắng này đánh gục tinh thần của Philppines và khoảng thời gian 30 phút còn lại là lúc các chân sút Việt Nam thay nhau bắn phá.

Tiền đạo được HLV Trần Vân Phát tung vào là Huỳnh Như lập cú đúp đều từ các pha dứt điểm một chạm trong vòng cấm. Chân sút này còn gián tiếp góp công vào bàn thắng của Tuyết Dung khi đánh đầu để thủ môn Philippines đẩy bóng ra trúng chân đồng đội.

Thắng đậm 7-0, thầy trò Trần Vân Phát đã leo lên ngôi đầu. Ở trận cuối gặp chủ nhà Myanmar, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là nhất bảng và tránh được Thái Lan tại bán kết.
 
×
Quay lại
Top