Tuyển tập lời yêu cực hay trong truyện ngắn và tiểu thuyết

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Thế giới tình yêu rất rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều ấm ức. Nhưng thế giới tình yêu cũng rất hẹp, không thể dung nạp bất kỳ sự phản bội nào...

1. "Mất ai đó ta yêu thương là điều thật kinh khủng, nhưng điều tệ nhất là chưa bao giờ gặp được một ai như thế” – Trích “Ngày đầu tiên” của Marc Levy.

9032b30c-798c-4d1a-bb38-1616606d4923.jpg


Bìa cuốn sách

2. “Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói ‘mãi mãi yêu’. Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi và sẽ không bao giờ dùng nó nữa…” – Trích Cô đơn vào đời của Dịch Phấn Hàn.

cbdf424d-4c5a-47cd-b1b2-e6c084e23008.jpg


Ảnh minh họa

3. “Có phải tất cả các cô gái trẻ đều như vậy? Trước khi đi ngủ đều ngóng đến ngày mai lên lớp để gặp được người ấy, chẳng cần đặt báo thức cũng dậy đúng giờ. Gặp rồi thì lại không dám chào hỏi, còn làm bộ bước qua thật nhanh. Đi rồi mới thấy hối tiếc.

Năm tháng trôi qua, có thể sẽ quên mất con người luôn ngự trị trong trái tim mình ngày ấy trông như thế nào, nhưng lại nhớ rõ rệt tâm trạng lúc đó ra sao. Ngay cả mùi vị của không khí xung quanh cũng có thể gợi lại ký ức” – Trích Vận đào hoa của Tiểu Mật của Bát Bảo Trang.

309789e0-d5f5-4344-b203-533d7b8b7b96.jpg


Ảnh minh họa

4. “Em thèm một vòng tay ấm nóng. Em thèm một người cùng em khám phá những vùng đất mới, cùng em uống một cốc cà phê chiều mưa, cùng em pha bột nướng bánh, cùng em tranh giành cái điều khuyển tivi và đánh thức em mỗi sáng bằng một nụ hôn. Em tin mình xứng đáng được một chàng trai yêu thương thật thà bằng cả trái tim - yêu thương những xinh xắn và cả những xấu tính của em” – TríchCố chấp yêu - Ploy Ngọc Bích.

ad52a23b-aab5-41d0-9533-a544585e8a90.jpg


Ảnh minh họa

5. “Thế giới tình yêu rất rộng lớn, có thể dung nạp rất nhiều ấm ức. Nhưng thế giới tình yêu cũng rất hẹp, không thể dung nạp bất kỳ sự phản bội nào” – Trích Mảnh vá trái tim - Đản Đản

fcf144b6-2e07-4de8-96ec-7229cbef0e77.jpg


Ảnh minh họa

6. Lúc thất tình, dù người khác an ủi đến mấy thì trái tim vẫn quặn thắt mỗi khi đêm về. Chỉ bản thân mới đủ khả năng làm lành vết thương, tuy thi thoảng nản lòng nhụt chí, song tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng, còn không, có lẽ vết thương ấy sẽ đau dai dẳng cho đến khi tê liệt hoàn toàn" - Trích Hạnh phúc và tình yêu cõi bờ bên ấy - Xuân Thập Tam Thiếu.

102039b1-6644-424b-b848-270a04fb6503.jpg


Ảnh minh họa
Theo Tiin
 
×
Quay lại
Top