Tuyển tập Thơ tình KSV 2014 [Everything has changed]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
** Episode 1
Người của quá khứ - Heartbreaker [Heokool]

Anh giam mình trong phòng không lạnh lẽo
Nhớ về em và kí ức thân quen
Những giấc mơ cứ lơ đãng bồng bềnh
Xô đẩy anh vào vòng xoay kỷ niệm

Quá khứ là những gì anh tìm kiếm
Thực tại là một khoảng lặng chênh vênh
Và tương lai giống bao tải cồng kềnh
Ta vác lấy trên con đường hy vọng

Gặp lại em lòng ta như dậy sóng
Từng đợt dài vỗ thăm thẳm trùng khơi
Anh lặng im không nói nổi thành lời
Dòng tin nhắn mờ dần theo cảm xúc

Khẽ thở dài, nhắm mắt và ngủ gục
Anh tìm về quá khứ của đôi ta
Người năm xưa vốn dĩ rất hiền hòa
Miệng hay cười, mắt trong veo tinh nghịch

Chẳng bao giờ xảy ra điều xích mích
Mà chỉ là sự giận dỗi trẻ con
Chẳng quan tâm ta đã mất hay còn
Niềm tin yêu là thứ ta gìn giữ

Những bài thơ như là lời tâm sự
Ẩn nhiều điều anh muốn nói cùng em
Những bài ca da diết đến êm đềm
Em vẫn nhớ hay quên rồi em nhỉ

Anh bây giờ như người không lý trí
Sống chỉ bằng những cảm xúc chơi vơi
Lời nói ư? anh sẽ ngước nhìn trời
Cười thật khẽ…anh đoán rằng em hiểu…

Xa em rồi tâm hồn anh túng thiếu
Từng nụ cười từng ánh mắt thơ ngây
Để giờ đây là tiếc nuối mỗi ngày
Anh ao ước thời gian quay trở lại.
 

** Episode 2

Nơi ấy ngọn đồi hoa gió – Let Her Go [Hoa gió]



Đứng lặng im trên ngọn đồi hoa gió

Chờ một điều mà ao ước bấy lâu

Ta chắp tay thầm khấn và nguyện cầu

Cho điều ước sẽ trở thành hiện thực


Có nhiều đêm ta nằm dài thao thức

Nhớ về em về hình ảnh thân thương

Tình cảm kia dù biết đã lầm đường

Nhưng tại sao chẳng thể nào dừng lại


Có phải em là một người con gái

Thích tự do và bay nhảy lung tung

Chẳng suy tư chẳng h.am m.uốn tận cùng

Em chỉ thích tìm nguồn vui mãi mãi



Đã nhiều lần anh mệt nhoài tê tái

Chỉ vì em từ chối tình cảm anh

Anh cũng như dòng suối mát trong lành

Cũng ưa thích tự do trong khuôn khổ


Thế mà em miệng cứ cười hô hố

Và cho rằng anh đùa giỡn với em

Ôi em ơi anh nghiêm túc thật mà

Lúc nào đùa đáng ra em phải hiểu


Ngày không em anh thấy mình túng thiếu

Một chút buồn một chút hận vu vơ

Những bài thơ tặng em mất thì giờ

Mà thì giờ như là vàng là bạc


Giờ không em anh thấy mình đã khác

Chẳng còn say trong men rượu cô đơn

Làn gió xưa có ích kỉ dỗi hờn

Thì giờ đây chỉ còn là nỗi nhọ



Đứng trên đồi ta dang tay đón gió

Mà tại sao mọi thứ vẫn im ru

Có phải chăng tất thảy bị cầm tù

Trong một thứ gọi là niềm cô độc



Trên đỉnh cao của một vùng xoắn ốc

Ta và em theo ngọn gió hư vô

Hoa của ta là nỗi nhớ vô bờ

Còn hoa gió chỉ như là ảo mộng


Đến giờ này ta long đong kiếm sống

Lấy nguồn vui là nỗi nhớ mong lung

Chẳng còn ai để thương mến tận cùng

Vì con tim đã đóng băng khép cửa



Ở nơi ấy nơi ngọn đồi hoa gió

Ta vẫn chờ đứng lạnh lẽo chơ vơ

Còn người xưa có hiện hữu bao giờ

Để ta được xin một lần rơi lệ.

 
** Episode 3

Khúc hát người trồng khoai – Get Lucky [Khoai Lang Nướng]


Trên cánh đồng xanh ngát
Ta phấn khởi trồng khoai
Mặc nắng gắt mệt nhoài
Ta vẫn đào xới đất

Giọt mồ hôi chân thật
Rơi lẫn với niềm vui
Công sức sẽ chôn vùi
Hòa theo mầm khoai mới

Tháng ngày dài chờ đợi
Trong mưa nắng hân hoan
Mầm khoai lớn vô vàn
Vươn mình lên mạnh mẽ

Loài côn trùng hát khẽ
Trong bữa tiệc đêm thu
Dưới trăng sáng tù mù
Dưới sao đêm lấp lánh

Ta khoác chiếc áo lạnh
Hòa mình với thiên nhiên
Cất tiếng hát ba miền
Tặng chồi khoai bé nhỏ

Rồi mùa đông năm đó
Ta bệnh nặng nằm rên
Lòng lo lắng muộn phiền
Không biết khoai có lạnh

Khi niềm tin vỗ cánh
Bỏ hạnh phúc bơ vơ
Ta ngủ giấc vật vờ
Mong khoai luôn khỏe mạnh

Củ lớn đều góc cạnh
Mang dưỡng chất tươi ngon
Dướp lớp đất hao mòn
Khoai âm thầm khôn lớn

Xuân về trong mơn mởn
Của cây cối muôn hoa
Gió với nắng hiền hòa
Hát bài ca quen thuộc

Nhìn vườn khoai tươi tốt
Cảm xúc chợt trỗi lên
Ôi hạnh phúc bồng bềnh
Không biết khoai có hiểu

Ta giờ đây chỉ thiếu
Một người bạn thân thương
Một cô gái dẫn đường
Cho ta về lối cũ

Sau này thành ông cụ
Ta vẫn nhớ vườn khoai
Nơi hạnh phúc trải dài
Trên cánh đồng bất tận

Nơi chan hòa vương vấn
Nơi năm tháng yên vui
Nơi cảm xúc ngủ vùi
Nơi khoai to nhét miệng.

Nơi mông mình đau điếng
Nơi khoai nướng giòn tan
Nơi ngọn lửa lụi tàn
Nơi tình yêu gõ cửa.
 
** Exposide 4

Đếm sao – Counting Stars [Rio]


Đêm dài ngồi đếm sao rơi
Tìm người trong mộng giữa trời thênh thang
Thương thay số kiếp bẽ bàng
Sao rơi mà lệ hai hàng cũng rơi
Than ôi duyên nợ cuộc đời
Long đong lận đận ngàn lời đắng cay
Sông dài biển rộng nào hay
Thuyền trôi lạc lõng bao ngày lênh đênh
Bão to giông gió dập dềnh
Đêm đen phủ phục gập ghềnh bao phen
Thắp lên ước vọng nhỏ nhen
Để rồi tàn lụi bởi men say tình
Bật cười trong tiếng lặng thinh
Là tiếng tim đập hay mình đang mơ
Dẫu sao cũng chỉ như tờ
Hiểu nhau bằng những ngôn từ vô tri
Đêm khuya sao cứ rầm rì
Người nằm gác trán thầm thì đếm sao
Một hai ba bốn ngôi sao
Ồ ngôi sao ấy thanh cao lạ kì
Đêm nay mong ước điều gì?
Ước sao băng khóc nhu mì chăm ngoan
 
Hay thế đại ca =))
 
Mr_Zer0 ơ...vậy thì thôi *quay mặt đi ra* xí
 
:KSV@05: Sao đọc đoạn chị Heo thấy chị ấy có vẻ dễ thương làm sao..Còn tới mềnh thì i như mấy đứa vô tâm vô cảm ấy...TT.TT Giống như mềnh ác độc...:KSV@08:
 
Hoagio. Hoagio. con hiểu được như vậy là tốt, chứng tỏ con đâu có mù thơ đâu nhỉ :))
 
Mr_Zer0 :> Ai kêu con mù thơ. :> :> :> Chỉ là có muốn hiểu hay không thoai. :KSV@05:
 
Hoagio. ờ cũng phải ha...gió lâu lâu hâm bất kì tử ko lường đc trước..ngày càng huy hiểm vãi chưởng ka ka
 
Mr_Zer0 :> Bây giờ mới phát hiện ra mềnh nguy hiểm....Chậc chậc...tụt hậu quá :)) :KSV@05: Nguy hiểm từ hồi ngây thơ bước vào rồi....
 
Hoagio. nói cho có vậy thui chứ con thế nào ta thừa biết...con lo mà tu đi ha
 
Mr_Zer0
KenhSinhVien-kenhsinhvien-neko20017-1.gif

Tu là tu thế nào cơ? :))))))))))))))))))))))))))
 
Hoagio. đến đâu hay đến đó. ta nghĩ con làm được ;))
 
** Episode 5

Ở lại – Stay [Lan Thanh]

Nằm buồn tôi lại nhớ Lan Thanh
Vào buổi sớm mai rất trong lành
Nhấp một ngụm trà giờ cũng rãnh
Thôi thì sáng tác tặng Lan Thanh

Nhìn ra sân ngoài trời hửng nắng
Ngó xuống giàn bầu gió vây quanh
Tiết trời sang xuân se se lạnh
Khoảnh khắc bình yên muốn để dành

Bài thơ tặng người trong hiu quạnh
Nắng đổ ngang trời dải trong xanh
Phản chiếu mặt hồ thêm lấp lánh
Khiến người thi sĩ muốn buông mành

Một phút hòa mình vào khung cảnh
Chút buồn chút nhớ tỏa long lanh
Người con gái ấy sao tươi tắn
Giọng nói hồn nhiên chẳng cọc cằn

Dấu vết thời gian vẫn in hằn
Những lần trò chuyện tới tàn canh
Dăm ba câu hỏi thăm khỏe mạnh
Lời chúc thật tâm rõ rành rành

Nhiều lúc buộc lòng phải trốn tránh
Cuộc đời tệ bạc lắm Lan Thanh
Đừng trách đừng hờn đừng oán hận
Hãy hiểu cho ta lúc đoạn đành

Tất cả tại vì do hoàn cảnh
Chứ nếu không thì ta rất lanh
Sẽ gặp nàng ngay, ngay bên cạnh
Gửi tặng nụ hôn gió hiền lành

Năm mới chúc nàng luôn khỏe mạnh
Tiền kiếm được nhiều nhé Lan Thanh
Tình cảm đong đầy luôn may mắn
Sánh bước kề vai với người tình.
 
** Exposide 6

Vút bay – Up! [Tieu Yen Tu]

Con én sang sông
Buồn đến ngập lòng
Xuân về trống rỗng
Cữ ngỡ mùa đông

Chiều nay gió lộng
Cánh én chao nghiêng
Phút chốc muộn phiền
Mắt buồn ủ rủ

Niềm vui ẩn trú
Nơi nào xa xôi
Kí ức một thời
Hiện về ám ảnh

Đàn chim vỗ cánh
Bay về nơi nao
Tổ ấm đón chào
Bình yên phía trước

Còn ta chỉ được
Nụ cười không vui
Hạnh phúc ngủ vùi
Trong cơn mơ nhỏ

Người con gái đó
Ấm áp tình thương
Hạnh phúc đời thường
Giản đơn bình dị

Niềm tin lý trí
Vui vẻ lạc quan
Chậm rãi vội vàng
Khoan thai khẩn cấp

Trai theo tấp nập
Gái đổ ầm ầm
Chỉ mình ta câm
Đứng nhìn nhỏ lệ

Xuân về vẫn ế
Cảm xúc khác xưa
Chim én bây giờ
Về nơi xa thẳm

Cuộc đời buồn lắm
Én nhỏ biết chăng
Đêm khóc than rằng
FA quá khổ

Bay lên lố nhố
Tất cả loài chim
Cánh én im lìm
Chao nghiêng đẹp đẽ
 
=)))))))) Tình hình càng đọc càng ức chế. Sao ai cũng dễ thương đáng yêu cả thế này?:KSV@11:Còn mềnh thì thế đấy :KSV@07:
 
×
Quay lại
Top