Vẽ Nên Những Ước Mơ

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Để tồn tại và đi lên, mỗi người cần không ngừng phấn đấu tiến về phía trước. Có những lúc, tôi nắm chắc cơ hội trong tay, tôi vững tin nhịp bước, nhưng cũng có những lúc mọi thứ tưởng chừng thật xa vời và có những thứ tôi chỉ có thể chạm vào trong những ước mơ.


Ai chẳng mong vươn tới những điều hoàn hảo trong cuộc sống. Nếu có một câu hỏi là điều gì con người không bao giờ từ bỏ trong cuộc sống này thì theo tôi, một trong những thứ ấy là... ước mơ.
Bởi ngay cả khi đã gần đất xa trời, khi sắp nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ vẫn ước mơ cho mình được bình yên mãi mãi ở một thế giới khác và cho những người tôi yêu mến một cuộc sống hạnh phúc để họ vẫn mỉm cười khi không còn tôi bên cạnh.
Nói như vậy để thấy rằng ước mơ không chỉ dừng lại cho hạnh phúc cá nhân mà còn cho những người xung quanh mình. Có những ước mơ mang tên hão huyền nhưng đôi khi lại đạt được, có những ước mơ mang đầy tính hiện thực nhưng ta mãi không thể nắm bắt. Cuộc sống giúp ta có nhiều trải nghiệm, giúp ta đưa mắt nhìn xung quanh và ước thật nhiều điều trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai.
42-16213667.jpg
Ước mơ thật đẹp khi nó nằm trong một con tim cháy bỏng luôn hướng tới cuộc sống chân - thiện - mỹ.
Ước mơ úa màu khi ta vọng hướng tới những điều đầy tính vụ lợi cá nhân.
Ước mơ bay xa trong cái cách ta thể hiện sự hoài bão.
Ước mơ dường như ban tặng cho một ai đó sức mạnh tinh thần lớn lao để vững tin trong những việc tưởng chừng như nan giải.
Ước mơ đồng hành với những người nghèo khó ở niềm tin vào cuộc sống.
Ước mơ đồng hành với người giàu sang ở sự hoàn hảo vẹn toàn.
Vì vậy, ta hãy vẽ nên ước mơ bằng những gam màu của cuộc sống,
bằng sự thơ ngây của trẻ nhỏ,
bằng sự nhiệt thành của tuổi trẻ,
bằng sự tin tưởng của tuổi già,
bằng sự lạc quan của ánh mắt,
bằng sự tin yêu của con tim,
bằng sự chân thật của tấm lòng...
Tất cả sẽ mang lại cho ta một cuộc sống với những đích đến tốt đẹp, và khi ấy, cuộc sống của ta sẽ không bao giờ đơn điệu, từng ngày giờ trôi qua đều là những giây phút đáng nhớ và có ích...
Ta có quyền hy vọng vào điều ấy.
 
Mình có 1 ước mơ, nhỏ nhoi thôi, nhưng đủ thay đổi tất cả,
sống sao cho có ích, luôn luôn thấy tâm hồn mình thanh thản ;))
 
:KSV@09: cố cho hiện thực nó hoành tá tràng hơn nhé
 
Kim ước 1 cuộc sống theo ý muốn minh thế thôi ;))~k cầu kì k cao sang đủ sống :))~
 
điều ước nhỏ thế :KSV@05:
 
Tớ chỉ có 1 ước mơ vô cùng nhỏ:"còn sống là còn ước mơ":KSV@06:
 
×
Quay lại
Top