Vì sao mình ship ShinShi aka CoAi?

Little.Mang0

Xoài :x
Tham gia
11/5/2014
Bài viết
25

4 năm trước, mình ship CoAi với hi vọng bác già đến cuối sẽ đổi ý để 2 đứa là một cặp, nhưng bẳng đi 1 thời gian, đến bây giờ, việc CoAi là chuyện không thể nào, cũng chẳng còn tha thiết cái kết 2 đứa nó về chung 1 nhà (tất nhiên, đâu đó vẫn còn một chút hi vọng mong manh như là kì tích xuất hiện). Thế nhưng mình vẫn nhiệt liệt ship 2 đứa nó, và đối với mình tụi nó mới là 1 đôi thật sự, vượt qua cả tình bạn và bước qua hẳn ngưỡng cửa tình yêu. Đối với mình là thế.

Nhắc lại, mình biết ShinRan là 100% thành đôi, mình không có ý định phủ nhận nó hay bác bỏ sự thật đó, nên khoang nóng vội. Ở đây mình chỉ phân tích vì sao mình vẫn ship ShinShi và vẫn thấy tụi nó là 1 đôi đẹp nhất từ trước đến giờ, thế thôi.



Lý do đầu tiên, là lý do chung của cộng đồng fan CoAi, chính là sự hiểu ý của 2 đứa nó. Phải nói là càng ngày càng hiểu nhau hơn, nhất là cái cách Ai hiểu ý Conan, luôn xuất hiện khi cậu cần. Những thứ như là "Cậu gọi đến đúng lúc lắm", hay những cái cắt ngang rồi đáp "Tớ biết rồi" hoặc "Ừ" mà không cần nghe tiếp vế sau, cái cách mà chỉ cần ánh mắt Conan có động tĩnh, cái nhếch môi hoặc châu mày đều thu vào tầm mắt của Ai để cô nàng đoán được suy luận của Conan đang đi tới đâu và sắp giải quyết ra vấn đề chưa. Những cảnh này thì rải rác nhiều lắm, nhưng trong anime 803, 804 mình không lầm, mình thấy cái hiểu đấy lại tăng lên khi Conan đang trong lúc suy nghĩ về chiếc xe bị nhiễu xăng vừa chạy qua thì cô vứt ngay cho anh cái ván trượt để đuổi theo nhờ vậy mà cứu được tài xế. Cũng trong tập đó, ngay lúc Conan đang ngồi trong xe cạnh Ai suy nghĩ xem Kogoro giải quyết vụ án bên kia như thế nào thì Ai đưa ngay cho anh chàng cái tai nghe để nghe lén do cô nàng đặt máy nghe lén từ trước, việc này trước đó Conan không nói không dặn cũng không ngờ : ) Hay tập 2 đứa bước vào nhà sách Conan đang loay hoay thì Ai xoay cằm Conan sang hướng khu truyện trinh thám. Những thứ nhỏ nhặt mà lãng mạn : )

Lý do thứ hai, cũng là lý do chung, là cách 2 đứa nó móc xỉa nhau rồi chọt trúng tim đen đứa kia. Rồi nhiều khi Conan cãi 1 hồi lại tự phát hiện mình nói nhảm hay lại ngậm ngùi chịu bí trước cô nàng. Cũng vì mấy lần bị dập thảm hại như thế nên hình như trong DC ngoại trừ Yusaku ra thì nó nể nang mỗi cô nàng, chứ còn lại toàn coi như lính lác ba hoa bép xép = )) Thêm vụ chỉ có mỗi nàng mới biến Conan từ tên thám tử lừng danh phong độ ngất ngây thành 1 tên biến thái đi ghi âm nghe lén chuông điện thoại người ta = ))

Lý do thứ ba, vì mình thấy thái độ của Conan đối với Ai khi nàng gặp chuyện, không đơn giản chỉ là lo lắng hay xót xa đau lòng, mà là tức tối và bất lực. Trong đống hint thì mình thích nhất cảnh Conan tưởng Ai bỏ lên tàu đi rồi nên chạy theo rồi gào thét tên cô nàng, việc mà nó rất ít khi làm ngoại trừ người ta đang lâm vào nguy hiểm dạng sắp bỏ mạng chẳng hạn = )) Lúc đó nó giận có, bất lực có, đến khi Ai kêu nó rồi tâm nó vẫn chưa kịp quay lại, hoặc như cách nó không thích cô nàng bi quan vậy.

Lý do thứ tư, là những cảnh Conan ngồi với Ai rồi chia sẻ nói chuyện, nó nói ra lo lắng gánh nặng, 1 đứa lúc nào cũng tràn đầy tự tin nhưng khi đối diện với Ai lại lộ ra những góc khuất như thế. Chúng ta chỉ yếu đuối trước mặt người thương, phải không?

Thứ năm, Conan là 1 đứa nghĩ là làm, rất tự tin vào bản thân, những lúc nó hành động thì chỉ có Ai là người nhắc nhở nó về nguy hiểm đó, không phải là khóc lóc níu kéo, mà là phân tích nặng nhẹ hậu quả trước sau để nó biết cân nhắc mà không manh động.

Thứ sáu, là cái 'tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối dựa dẫm', lúc Conan bị bắt cóc, người ngoài nhìn vào tưởng nó ko bận tâm lắm, nhưng khi liên lạc được với Conan rồi thì nó quát lên, 1 đứa lúc nào cũng điềm tĩnh mà lại phải lớn tiếng như thế hẳn là lo lắng lắm, nhưng rồi sau đó nó vẫn tiếp tục im lặng bình tĩnh mà tìm kiếm. Mỗi lần Ai thấy Conan đang xông pha làm gì đó, cô chỉ khẽ gọi "Kudo-kun" sau đó im lặng, không phải cô không lo, mà là cô tin Conan sẽ làm được, cô sẽ không lo lắng hoảng loạn để làm gánh nặng cho Conan. Conan dựa dẫm Ai thế nào thì cũng quá rõ rồi, tin tưởng thì khỏi phải nói nữa : )

Thứ bảy, nếu nói đến định mệnh và nói 1 cách ngôn tình hường phấn, thì 2 đứa định mệnh có chung 1 cơ địa cùng bị teo nhỏ, và sau đó là "Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, vì gặp em mà rẽ ngang". Đúng là trước giờ Shinichi luôn đụng vụ án lớn nhỏ, nhưng từ ngày vướng vào B.O thì nó mới biết thế giới đen tối đáng sợ là bao, và xung quanh có bao nhiêu người tài giỏi, rõ ràng là Shinichi bây giờ không còn là 1 Shinichi ngông nghênh không sợ trời không sợ đất nữa, không còn là 1 tên luôn tự tin chiến thắng nữa mà là "Sao cậu có thể biết được ai đó không thất bại? Khi chưa đi hết cuộc đời với họ..." : ) Và học được cách trân trọng và nghĩ đến những người xung quanh hơn. Nhiều khi mình thích Shinichi là Conan hơn, tự tin đấy nhưng không ngông nghênh, cứ coi đoạn hồi tưởng Shinichi hồi đó với Conan bây giờ là rõ thôi : ) Còn Ai thì nhiều người phân tích rồi, nên thôi bỏ qua : >

Thứ tám, đồng thời là phản biện cho những bạn nói "CoAi quá giống nhau, nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau ra". 2 đứa nó ngoại trừ cơ địa giống nhau (cùng bị teo nhỏ) và thông minh như nhau, thì còn lại đều khác. Thông minh thôi nhưng khác lĩnh vực, 1 đứa suy luận đòi hỏi nhanh trí, 1 đứa bên nghiên cứu đòi hỏi kiên nhẫn tỉ mỉ. 1 đứa lạc quan tin vào công lí, 1 đứa bi quan coi nhẹ chuyện sống chết, chỉ lo người xung quanh vì mình mà liên lụy. 1 đứa hướng ngoại 1 đứa hướng nội. 1 đứa lớn lên trong hoàn cảnh an bình có bố mẹ yêu thương tài giỏi đầy đủ, có bạn bè, 1 đứa từ bé không có gia đình lớn lên trong lãnh cảm, bóng tối sau lại bị truy sát.

Nhưng mà, sau khi gặp nhau thì 1 đứa như là được khám phá và hiểu cái nguy hiểm trong thế giới bóng tối, đứa còn lại thì thấy được ánh sáng và ấm áp. Ở bên nhau lâu ngày lại ảnh hưởng qua lại nên cân bằng bớt cái tính ấy.

Conan và Ai gặp nhau chưa tới 1 năm, nhưng hiểu nhau đến từng li từng tí, từ lúc mới gặp Conan đã nặng lời gay gắt thế nào, chỉ qua mấy tháng sau thì "Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu", mấy tháng tới nữa thì hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm.


Hai người gặp nhau, có thể cảm nhận được 1 thế giới khác biệt

Hai người ở bên nhau, có thể làm cho đối phương tốt lên

Sự thấu hiểu và tất cả những thứ tuyệt vời ấy mà làm cho mình phải ganh tị. Khiến cho mình tin việc mình ship ShinShi, CoAi ngay từ khi còn khờ khạo đã không phải là lựa chọn bồng bột, và mình cứ thế mà ship thôi, bất kể việc thành hay không.

Có 1 quote mình nghĩ đến khi xem hint cặp đôi này "Healthy relationship: let's not forget it's me and you vs the problem, not me vs you". Giống như là anh và em cùng chống lại thế giới :)

Cá nhân mình không tin vào tình yêu bất diệt, người ta thương nhau đến trọn đời là nhờ lắng nghe, chia sẻ, chấp nhận, thông cảm, tin tưởng và thấu hiểu. Tình yêu xây dựng trên nền tảng chia sẻ và thấu hiểu mới lâu dài và bền vững : )


 
Hiệu chỉnh:
Xin chào, mình cũng là một fan của couple ShinShi aka ConanAi ^^
Ừm... người ta có câu: "Thích một người mà cũng cần lý do sao?" thì đối với mình thích hay ship một couple cũng như vậy.
Mình yêu ConanAi từ lúc mình hiểu được cốt truyện DC (hồi đấy còn bé, đọc một-hai tập còn lơ mơ không hiểu, nhưng đọc nhiều, biết các nhân vật thì mình nhận ra mình "đổ" trước couple này từ bao giờ rồi:p), cũng khoảng 6 năm gì rồi. Ban đầu mình ship couple nên cũng mong muốn truyện có một cái kết hậu cho hai người, mong bác GA cho hai bạn đến với nhau và sống hạnh phúc. Nhưng dần dần, cái hy vọng đó của mình ngày càng thu bé lại, bởi vì mình biết, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không vì vậy mà mình nhảy ra khỏi con thuyền ConanAi/ShinShi, mình vẫn yêu couple như hồi mới yêu, vẫn đổ trước những hint siêu đáng yêu của hai người, vẫn ngồi cày lại từng moment một trong truyện.
Cảm ơn bạn về bài viết này, nó rất hay. Thật hạnh phúc và tự hào khi couple ConanAi/ShinShi có những fan như bạn, như các vị tiền bối trong ShinShi Hội. Mong bạn sẽ mãi dành một góc nhỏ trong tim cho couple này.
Thân.
 
Bài viết rất hay, rất sâu sắc.
Thành thật mà nói thì mình có thể khẳng định: "Mình không am hiểu về cặp đôi này được nhiều như bạn, dù một nửa cũng không"
Trước đây mình cũng không biết nhiều về DC, chỉ là cầm trên tay một cuốn truyện mới lạ, art đẹp, bổ sung nhiều kiến thức nên mình có đọc thôi. Nhưng dần dần mình bị cuốn vào mạch truyện, đọc 2-3 lần một cuốn là nghiện ngay. Và cuối cùng thì tập nào mình cũng thuộc cả nội dung, dù không xem anime nhiều, trong truyện thường nội dung ngắn hơn. Thêm nữa, anime hình vẽ xấu quá, mình không chú ý.
Lúc trước ấy, mình không quan trọng couple nào đâu, thấy người ta ship nam chính với nữ chính thì mình cũng bày trò ship theo, chẳng để ý ai, chỉ biết là mình thích Shiho, và Shinichi. Vì cái lý do này khi gia nhập Ksv mình đã để 1 cái avt hình Conan và Ai, mọi người lại hỏi mình fan ShinShi à? Thế là mình cũng đồng ý.
Dần dần mình đọc rất nhiều fic, và ấn tượng rất lớn với Grey. Mình bắt đầu tìm hiểu thêm về ShinShi, về một số fan phân tích giỏi như bạn, mình bắt đầu ship cặp này. Cứ mỗi chương/shot của Grey tung ra, tình cảm dành cho couple này càng lớn, mình chuyển hẳn thành fan ShinShi. Có lẽ mình ship vì chị Grey chứ không phải bác Ao rồi nhỉ? :))
Hôm trước mình có than thở với đứa bạn: "G mà không ra chap mới chắc t hết thích ShinShi mất, dạo này DC nhiều thính quá". Bây giờ có động lực rồi, ship tiếp, cái chiến hạm này giờ vững rồi, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
P/s: Tài năng thế này nên viết fic, tuy nhiên tránh lặp các từ "nó, nàng" nhé, quá lạm dụng một cách diễn đạt thì không hay đâu. :)
 
@kìu kiu Yêu không lý do là chắc dính chemistry rồi : )) Không thể vì 2 đứa không thành mà nhảy thuyền vì hint 2 đứa quá thơm.. : )) Cày đi cày lại hint mãi vẫn không thấy chán : > Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian đọc bài dài ngoằn của mình : >

@MiKa_3KYARU Mình thích coi anime hơn vì có màu với nó chuyển động vui mắt.. : )) Mình vốn không thích mấy thứ lãng mạn yêu đương, nhưng mình vô tình ăn thính thế là ship cặp này nhiệt luôn nên coi Conan mục đích là để soi hint 2 bạn : )) Mình cũng là nạn nhân nhảy hố chị Grey đây : )) Chực chờ LLBN trong mòn mỏi :(

Văn chương với trí tưởng tượng mình có hạn lắm, viết linh tinh thế này được thôi chứ fic thì hơi khó ... : )) Mình viết cái này như kiểu tuông tới đâu viết tới đó dạng bài nói nhiều hơn nên bị lặp chứ không cố ý lạm dụng nhưng mình sẽ rút kinh nghiệm : > Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc hết bài mình và chia sẻ với mình : >
 
Hi ss, thấy chữ ShinShi là em nhảy vào luôn rồi.
Ừm, nói sao nhỉ? Thực ra ban đầu là em ship ShinRan cơ, nhưng sau khi em thấy hơi mê Conan thì em bắt đầu mò đọc lại từng tập một. Và sau khi em thấy màn phá cột điện ở tập 1 và màn đập tường để bắt ông Mori và Conan đi viện bảo tàng ở tập 4 của Ran thì em bắt đầu thắc mắc: Eh, con gái gì mà bạo lực vậy?(fan Ran đừng đập em) Và từ đó em bắt đầu tia xem ai hợp với bạn Nan thì bỗng em phát hiện ra một Ai cool, ngầu và cute vô đối. Cái cách mà bạn í cầm khẩu súng lên bắn thẳng vào mũ của cái bà gì đó, sau đó bạn í bật khóc ngon lành trước mặt thanh tra Megure làm em ấn tượng vô cùng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để em rồ bỏ tình yêu ShinRan. Rồi vào một ngày đẹp trời, em phát hiện ra một khái niệm mới: fan fic. Em bắt đầu đọc fic của ss Grey, và tình yêu với Ran của em đã bị đập tan không còn một mẩu sau khi đọc Hai sự thật. Cũng từ ngày đó, em bắt đầu ship hai bạn nhỏ đáng yêu này.
 
Thực ra ban đầu thì mình thích Shinran cơ. nhưng không hiểu sao từ khi đọc tập 34, mình cảm thấy đôi này rất thú vị. Tính cách của Shiho tính ra cũng đặc biệt hơn các chả còn lại. Phải nói rằng, Shiho là người duy nhất khiến Conan phải bất lực (không phải theo kiểu khổ sở mà là không thể làm gì cô nàng), trừ Yusaku ra, đến cả Heiji mà còn bị Nan troll nữa là. Tới tập Conan bị Shiho đánh một cái vì bảo cô ấy chỉ còn mỗi đồ lót, thất sự rất hài. Rồi cả tập Shiho rải muối ớt vào mông Nan nữa. Có cảm giác như chỉ có Shiho mới là người khiến Nan nhà ta chịu thua. Nói chung là đôi này rất đáng yêu.
 
Mình là fan cô lan ( conan ) còn hai bà chuyện Ran và Shiho thì không nhiều lém, nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu sao mấy người lại bảo rằng Ai với Shin hợp . Theo mị nhớ thì có bài viết bảo Shiho có mái tóc khác người ( ú là nâu đỏ đó ) còn mái thì giống Shin - mà có đứa lại viết là vì Shiho có mái tóc giống với Yukiko nên phải làm người yêu Shin ( kiểu......) còn Ran mấy má bảo Ran là của Shin vì Shin thik Ran từ hồi bé , theo bản gốc ý thì ...xúc phạm Kaishin vn ( tự hiểu ) . Lói chung là shinshi hay Shinran em mặc kệ nhưng em sẽ ủng hộ Kaishin cơ cho đỡ tranh cãi :)))))
 
Lúc đầu mình cũng thik Shinran á, nhưng sau có Kaishin thì nhào vô thôi - với nại thế nực của Shinran và Shinshi lớn quá , mấy chị với máy anh tranh cãi nhiều quá nên ... Bỏ thoi ho ho. Nhưng sau cùng mong mấy fan giải đáp sao không thik Ran giùm cái , dù sao mình thấy 2 ông bà đó cũng đẹp đôi , mà mình....KHÔNG PHẢI ĐỨA GAY nên không ship Kaishin đc T.T
 
ShinShi/CoAi không phải là otp, vì otp là phải mãnh liệt, nhưng đối với mình thì không, nó nhẹ nhàng lắm. Mình chưa bao giờ muốn 2 đứa nó canon. Nhưng mình vẫn luôn tin rằng, nếu 2 đứa nó đến với nhau, 2 đứa nó là một tổ hợp hoàn hảo. Không phải là một người bị khuyết thiếu một điều gì đó và người kia lắp đầy khoảng trống đó. Mà là hai cá thể có những khuyết điểm, bù đắp cho nhau trở thành hai cá thể hoàn hảo, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình, nhưng không thể thiếu trong cuộc đời của người kia, giống như liên kết cộng hóa trị hay liên kết A-T, G-X vậy. Không phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương, 2 đứa cùng tài giỏi ở những lĩnh vực khác nhau, giúp đỡ và yêu thương nhau để mỗi đứa tỏa sáng và rực rỡ trong cuộc đời của riêng mình, để rồi khi trở về nhà, họ vẫn là những con người bình thường yêu thương nhau, chính là cái kiểu tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Mối quan hệ mà mình nói giữa 2 đứa nhỏ chính là mối quan hệ mà thời hiện đại ai cũng mong đợi, những người tài giỏi yêu nhau, không bao giờ là thừa thải.
 
Quay lại
Top