Viết cho 3 năm cuối của thời học sinh ♥

linhloveshinran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2013
Bài viết
241
[Ngày thi thứ nhất]

Ba mẹ vô tình tạo cho con rất nhiều áp lực :( Con đâu phải là thần thánh, thiên tài? Đâu phải siêu cấp giỏi giang gì đâu? :( Con chỉ đang rất cố gắng và nỗ lực cho tương lai của con!
Hoàn thành ngày thi giữa kì thứ nhất, hình như là con phụ lòng ba mẹ rồi! Môn Lí là môn con ghét nhất, làm xong ra đọ kết quả mà suýt nữa thì nghĩ quẩn :v Nhưng mà con sẽ không ngu đến mức đấy đâu :p trước mắt con còn nhiều điều lắm, chỉ là nó rất...mịt mù :3
Hiện tại khi ba mẹ đang ngủ say, con vẫn lọ mọ ngoài bàn học ;)) Suy nghĩ vẩn vơ thôi :3 Quá lo cho ngày mai, thật sự là con chưa đủ trình để chai lì với thi cử! :))
Cầu mong số con không đen đủi tới mức xếp top cuối của trường :(( Con vẫn còn muốn sống :((
Để môn Lí vào dĩ vãng, giờ đi ngủ để lấy sức cho ngày mai ^^
Gió mùa Đông Bắc về rồi ;)) Lạnh rồi! :p Muốn trùm chăn bông ^^

(Sao bỗng nhiên mình viết nhật ký nhỉ :-/ Tâm trạng thật khó lường :-?)
 
[Ngày thi thứ hai]

Có thể gỡ lại điểm lí hôm qua rồi :D Có tí vui lắm ;)), nhưng đành phải hoãn sự sung sướng lại thôi :(
Còn 2 môn nữa kìa :-S Thi cử đúng là cái chuyện muôn đời khó mà đoán được :-? Học hành cật lực và sau đó đề ra toàn cái không đâu :v
Hôm nay mình nhận ra, Hoá và Lí không thể đội trời chung!!! =(( Biết làm sao để dung hoà cả hai bây giờ?!? ~X(Cái đầu này bão hoà vì môn Lí!!! :((
Trước khi thi, ăn ngũ cốc cũng may mắn lắm! ;)
 
[Ngày thi thứ ba]

Kết thúc kì thi giữa kì I khá căng thẳng :( Cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn một chặng đường dài ở phía trước nữa :) Linh fighting!~^o^~
Vẫn rất lo lắng vì môn Lí, ba mẹ mình đã kì vọng quá nhiều! :( Con xin lỗi nếu kết quả không như ý ba mẹ :(
Điểm kém biết đến bao giờ mới gỡ lại được đây??? Dù các môn kia có cao thế nào cũng không bù được! :((
Căng thẳng và cần giải toả - đi công viên chơi trò cảm giác mạnh :v Mấy năm rồi mới trở lại, thấy mình lớn hơn một chút ;))
Ba ngày nghỉ này, cho Lí vào dĩ vãng đi thôi :)) Mình quyết tâm cày hết Conan movie 17 và 18 ;)) Có từ năm trước rồi mà vẫn chưa xem, mình thật lạc hậu quá đi thôi =)) Đi sau thời đại cả năm lận =))
Tự nhiên thấy buồn....cười với những bạn, mùa đông đến vội vàng đi...."tuyển gấu" =)) Có duyên sẽ tự đến thôi mà ;))
 
Như vậy mau già lắm em :D Cấp 3 là cứ thoải mái chơi đi Linh ạ :)) sau này thành sv sẽ nhớ hồi c3 lắm :3
Àh vừa học vừa chơi nhớ !
 
vunhu92 em thấy là em chơi nhiều lắm :p học mệt thật đấy nhưng lúc chơi cũng ghê gớm lắm :p
 
Phủi bụi phủi bụi nào :-"
Đông đến thật rồi :-SSĐi đường lạnh sun cả người '+_+ Răng va lập cập luôn, vào lớp rồi mới thấy sống lại :3 Chả muốn đi đâu cả, ngồi một chỗ ôm cái cặp đã hạnh phúc lắm rồi :v Ra ngoài cái thì không biết ngậm miệng là cái gì luôn :v
Tháng này thi đua nhất lớp, được 20 ngàn :* Đối với 1 con bé không có lấy 1 xu dính túi thì zậy là hạnh phúc lắm ùi :))
Hình như mình đã mở lòng hơn với thằng bên cạnh, hem ghét nó như hồi đầu nữa :) Chớ lúc thầy mới xếp chỗ cạnh nó, mặt bạn Linh lúc nào cũng hầm hầm như đâm lê, không mở miệng nói lấy một lời :v Chắc vì nó biết chơi cờ caro chăng?!? :3
Cuối cùng là, không biết đứa nào lấy mất cái dép của tui ==' Dép có mấy nghìn thui, để quên ngoài cửa 1 đêm mà nó cũng cuỗm cho bằng được :-? Gia tài đấy >:P Thiếu dép à mà phải lấy của tui?!? @@
 
nhớ một thời cũng như thế này đây, ngồi học bài mà cứ nghĩ tới cái chăn ấm áp *thèm ngủ biết bao* :KSV@11:
 
linhloveshinran trên lớp thì khác rồi, không biết giọng thầy cô quá truyền cảm hay sao mà không cần gió cũng gật tới gật lui thôi à :KSV@05:
 
Hôm nay thầy chuyển chỗ lên bàn đầu rồi :)) vui hơm thể tả được, mắt mình cuối cùng cũng không phải nheo lại hay căng ra như mắt ếch nữa ;)) Tội nghiệp bọn ở dưới, chắc khó nhìn bảng lắm :v
Hôm nay đổi cả giáo viên dạy Địa nữa, thầy Chinh hiệu phó cute không tưởng luônnn :* Hí hí, thầy kiểm tra bài cũ bằng cách cho chơi trò "Cái chết bất ngờ" :v, ném phấn trúng đứa nào thì đứa đấy lên =))
Xong lúc giảng, thầy đặt câu hỏi và chỉ định, đếm từ 1 đến 5 ko trả lời đc thì lên làm mấy hành động kì quặc ;) kiểu như làm dòng biển nóng, làm triều cường bla bla =))
Em quý thầy rồi đấy!!! :*
Mà, trời đánh còn tránh bữa ăn mà :(( Đang gắp được miếng rau sắp đưa vào miệng thằng em còn chơi nguyên quả bóng vào mặt =)) Ăn đến nơi rồi còn để mất =))
 
Lết vô box Fanfic dạo 1 vòng rồi, đọc chùa vài chap của vài fic rồi, định comment rồi, định bình chọn rồi,...cuối cùng vẫn là bệnh lười không biết chữa thế nào (:| Đành ngậm ngùi chuồn ra ngoài mà hơm làm được gì cả :v Lâu lắm mới trở lại khu DC mà thấy rộn ràng hẳn lên ;)) Có vẻ như sự cai trị biến thái của anh Rùa đã đưa box ff thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng :p Anh Sặc Sì Ke nhà mình rất giỏi đấy chứ! ;)
Thực sự là muốn đọc fic nhưng sâu lười lại mò đến rồi :(( Độ lười đỉnh cao chính là điều kiện cần và đủ để mình lết tấm thân già ra khỏi nơi nợ nần chồng chất ấy và lui về quy ẩn giang hồ :v Box DCFF, hãy đợi em đến Tết Nguyên Đán tới nha ;), hứa đấy :p
Cuối ngày, hơm nay lượm được một câu bất hủ của dân chuyên Sinh :3: Học Lí vô Sinh, học Sinh vô Lí :v
Chào thế giới! Em vào mộng đây! I-)
 
Mấy tháng không phủi bụi rồi :3
Trường mình sắp đón 20 bạn học sinh trao đổi của Hàn Quốc cơ :D Háo hức quá trời à!!! :">
Hình như 20 bạn đều là nam cả, toàn cán bộ lớp hẳn hoi =))Tiếc là xếp vào hết các lớp ban D rồi :(( Dân ban A ngu tiếng Anh như mình biết bao giờ mới có cơ hội nói chuyện trực tiếp với các bạn í đâyyy?!? :((
Tiếng Hàn Xẻng thì không biết gì hơn ngoài "annyeonghaseyo" và "kamsahamnita" :( Aigooo mình muốn đón các bạn í về ở nhà mình cơ...ơ..!!
Lại sắp thi giữa kỳ rồi :v Lại nghe nói tiếng Anh :v Cứ bị làm sao í nhỉ?!? :v
 
Oh babe :(( Hôm nay hội trại quẩy quá xung quá ghê...!!! Chen chúc giẫm đạp quanh đống lửa =)) Đỉnh đỉnh đỉnh! :* Cháu nó bị đè suýt bẹp ruộtt :">
Yêu thương trường mình quá nhiềuuu đi :x
3 năm mới có 1 lần, nên đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng được tham gia hội trại Thái Phiên :"> Vô cùng vô cùng đáng nhớ! <3
QUẨY RA QUẨY, HỌC RA QUẨY! =)) Lênn! =))
1 điều đặc biệt cute đó lạ chụp được ảnh với 2 bạn Hàn Quốc :"> Max cao max đẹp zai max cute max thân thiện :* Êu ơi quý ghê cơ!!!
Hôm nay hạnh phúc v~:">
 
Hai bạn Hàn Quốc cute vật vã :KSV@11:
10855102_447051835444386_5653328254550626619_o.jpg

10999527_446634262152810_2912597426302367664_o.jpg
 
×
Quay lại
Top