Việt Nam và những bí ẩn chưa có lời giải

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
1. Cô gái nhìn bằng "Con mắt thứ 3"

bian_1.JPG


Chuyên đề ANTG là tờ báo đầu tiên viết về hiện tượng nhìn bằng trán, mũi, thái dương của người phụ nữ có tên Hoàng Thị Thiêm (Lương Sơn, Hòa Bình) sau mấy năm trời bỏ công thuyết phục các nhà khoa học cung cấp thông tin. Khả năng đặc biệt này của chị Thiêm đã được rất nhiều nhà khoa học làm thí nghiệm và tốn không ít công sức, giấy mực nghiên cứu. Các nhà khoa học đã kết luận khả năng nhìn bằng trán, thái dương, mũi của chị Thiêm là hoàn toàn có thật. Trên thế giới, cũng có vài trường hợp có khả năng nhìn không cần mắt thường, song khả năng mờ nhạt và không ổn định. Việc chị Hoàng Thị Thiêm có thể đọc báo, xem tivi, đi xe máy... tóm lại là nhìn bằng ba cơ quan trên như hai con mắt thông thường là khả năng kỳ dị và độc đáo nhất thế giới. Một số nhà khoa học cũng đã đưa ra những lý giải bước đầu, song theo ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng, người đã trực tiếp cùng các nhà khoa học nghiên cứu chị Thiêm từ nhiều năm nay thì đây vẫn là hiện tượng bí ẩn, chưa có lời giải, cần sự nghiên cứu nhiều hơn nữa của các nhà khoa học bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại.

2. Ngôi làng "ma ám"

bian_2.jpg

bian_3.jpg

Suốt 9 năm trời, xóm Đầu (thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) chết sạch sẽ trâu, bò, lợn, chó. Từ năm 1997 đến nay, cả làng có tổng số 37 con trâu bò thì chết cả 37 con. Lợn, chó thì chết nhiều không kể xiết. Có nhà nuôi 40 con lợn thì chết cả 40 con. Tất cả số gia súc thân thiết với nhà nông ở xóm Đầu đều chết với một triệu chứng: đang khỏe mạnh bỗng "nổi cơn điên" chạy nhảy lung tung rồi lăn ra chết sùi bọt mép. Những câu chuyện xảy ra rất kỳ lạ lại được người dân thêu dệt thêm khiến nhiều người yếu tim vào làng phải kinh sợ. Để tìm ra nguyên nhân kỳ lạ trên, tháng 5 năm 2006, Sở KH-CN Bắc Giang đã giao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN triển khai đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khôi phục, phát triển chăn nuôi gia súc tại xóm Đầu". Các nhà khoa học đã đưa một số gia súc về xóm Đầu nuôi, tuy nhiên, 9 con chó của của đề tài vừa đưa về được vài hôm thì 5 con "nổi đóa" rồi lăn ra chết, mặc dù chúng đã được chọn lọc kỹ càng, tiêm phòng cẩn thận, có cán bộ theo dõi sát sao.

Để tìm ra nguyên nhân gia súc chết hàng loạt ở xóm Đầu, Sở KH-CN tỉnh Bắc Giang tiến hành nghiên cứu môi trường, bức xạ, an ninh trật tự với sự giúp sức của các nhà khoa học trung ương, cùng những phương tiện, máy móc hiện đại. Tuy nhiên, đã có nhiều cuộc thực địa nghiên cứu, nhiều hội thảo diễn ra, song các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến gia súc của người dân trong làng chết hàng loạt. Trong khi đó, ngôi làng ngay cạnh, chỉ cách một cái ngõ rộng 1,5m mà người dân vẫn nuôi gia súc bình thường.


3. Người bị "Ma nhập"

bian_4.JPG


Những câu chuyện gặp ma mà người đời kể kiểu như trên tác giả đã nghe nhiều và chắc mỗi người chúng ta đều cũng đã được nghe, nên tác giả không tin, nhưng quả thực, chính tác giả đã được nhiều lần tận mắt nhìn thấy "ma chửa" qua cuốn băng video của các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng. Người thanh niên tên H mà các nhà khoa học ghi hình thỉnh thoảng lại bị “ma chửa” nhập vào khiến mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nói giọng con gái ẻo lả, cứ lúc khóc lúc cười khanh khách. Đặc biệt, cái bụng tự nhiên trương phình lên như người chửa 8 tháng (?!). Mỗi lần "ma" nhập, anh thanh niên này phải cởi ngay quần áo kẻo bụng phình lên đứt hết cúc và đau đớn không chịu nổi. Nhiều lần các nhà khoa học đã dùng máy móc hiện đại để chụp chiếu, siêu âm phần bụng đột nhiên trương phình của anh ta, song vẫn không phát hiện ra nguyên nhân do đâu. Khi "ma nhập", các nhà khoa học và gia đình đưa anh ta đi viện, song cứ đến viện là bụng liền xẹp đi, cơ thể trở về trạng thái bình thường. Các bác sĩ cũng khám và siêu âm các kiểu, song không phát hiện anh H. có bệnh gì, thần kinh cũng hoàn toàn bình thường. Khi các nhà khoa học sử dụng phương pháp dân gian là dùng roi dâu vụt vào cơ thể anh ta, thì tự nhiên "con ma" thoát ra ngoài, và cái bụng anh dần dần xẹp xuống (?!). Không biết có tin nổi chuyện này hay không, nhưng quả thực đoạn băng tôi xem là hoàn toàn có thật. Việc thỉnh thoảng anh thanh niên nọ bị như thế đã diễn ra mấy năm nay, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đã bỏ khá nhiều công sức nghiên cứu, song vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thuyết phục cho hiện tượng trên nên vẫn chưa dám công bố kết quả, chưa cho tiết lộ thân phận người thanh niên tên H. Người đời thì cho rằng, đó là hiện tượng "ma" nhập.

Vừa mới đây thôi, các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng lại tiến hành nghiên cứu một hiện tượng "ma nhập" hết sức kỳ dị. Cô gái này tên Nguyễn Thị K., người Hà Nội, khá xinh đẹp. Khi cô H. chuẩn bị làm đám cưới với người mình yêu thì có một "con ma" nam giới nhập vào cô rồi nhất định không cho cô... lấy chồng. Mỗi khi "ma nhập" cô gái nói giọng đàn ông và van xin bố mẹ cô gái cho cô được lấy anh ta, tức là "con ma". Mỗi khi "ma nhập", gia đình phải cấp tốc trói cô lại rồi chở đến Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng để nhờ các nhà ngoại cảm giải quyết giúp. Mỗi khi "ma nhập", thân nhiệt của cô gái này lại giảm đột ngột, cơ thể lạnh ngắt. Sau khi có các biện pháp can thiệp của nhà ngoại cảm (không biết can thiệp bằng cách nào, nhưng dường như là truyền năng lượng sinh học vào cô gái) thì con ma mới thoát ra ngoài và cô gái mới lại trở lại bình thường. Đây quả là hiện tượng vô cùng kỳ bí và để tìm ra lời giải sẽ còn tốn nhiều mồ hôi công sức của các nhà khoa học.


4. Hội nhảy lửa và ống luồng bay thần bí của người Pà Thẻn

bian_5.jpg

Vào dịp cuối năm, khi thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất, người Pà Thẻn thường làm lễ nhảy lửa. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ông thầy mo phải làm lễ cúng thần linh trước khoảng 4 tiếng. Vừa đọc thần chú, ông thầy mo vừa dùng hai vật màu đen như hai thanh sắt gõ vào nhau phát ra âm thanh rất gấp gáp. Đến khi trời tối, đống củi lớn xếp giữa bãi đất được đốt cháy tạo thành đống than đỏ rực. Những người đàn ông Pà Thẻn dự hội tụ tập quanh thầy mo, đọc thần chú rồi như nhập đồng, tự nhiên có sức mạnh phi thường, liền nhảy cả hai chân vào đống than đỏ rực nóng mấy trăm độ. Một số thanh niên đứng quanh đó cũng đột nhiên không biết gì, cứ chạy vòng quanh đống than. Chạy được vài vòng thì họ vốc cả than đỏ cho vào miệng rồi nhai như nhai miếng khoai miếng sắn. Sau khi đã chén no than hồng thì mới lao vào nhảy và những người này nhảy trên lửa suốt đêm không biết mệt, không biết nóng và cũng không bị bỏng. Nhiều người Pà Thẻn sau khi nhảy chán thì cởi áo rồi nằm luôn lên đống than hồng.

Trong lễ hội đó còn có một chuyện rất kỳ bí xảy ra. 6 thanh niên khỏe mạnh lực lưỡng được chọn để vác trên vai một ống luồng to bằng bắp đùi. Sau khi thầy mo cúng bái, kêu gọi thần linh nhập vào ống luồng suốt mấy giờ đồng hồ, ống luồng đột nhiên bay lên trời. Cả 6 thanh niên đều ráng sức kéo xuống, thậm chí bám hai tay vào ống luồng đu cả người lên, song ống luồng cứ lao đi như tên bắn, thậm chí nhấc bổng cả vài thanh niên lên cao 20 đến 30cm.


Các nhà khoa học đều đã dày tâm nghiên cứu và không phát hiện ra hiện tượng lừa bịp nào trong lễ hội nhảy lửa và đọc thần chú cho ống luồng bay của người Pà Thẻn. Theo người Pà Thẻn, sau khi được thầy mo niệm chú, họ tự dưng không điều khiển được mình nữa và xuất hiện cảm giác như có một sức mạnh siêu nhiên từ ngoài nhập vào khiến họ không có cảm giác nóng khi nhảy vào lửa. Còn ống luồng bay, những người tham gia giải thích rằng, sau khi thầy mo niệm chú, đôi tay như dính liền với ống luồng rồi bị ống luồng điều khiển, nó kéo mọi người đi, rồi nhấc bổng cả cơ thể người tham gia lên. Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ bí mà các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Người Pà Thẻn thì tin rằng thần linh đã nhập vào họ, tiếp cho họ sức mạnh vô biên.


[FONT=Times New Roman, Times, serif]5. Tìm mộ bằng ngoại cảm[/FONT]

bian_6.jpg

Thời gian gần đây nước ta xuất hiện rất nhiều nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ, gọi hồn, thậm chí tìm được cả tội phạm. Mặc dù nhiều người theo thuyết duy vật vẫn không tin và cho hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là trò lừa bịp, song một thực tế là các nhà ngoại cảm Việt Nam như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Khắc Bẩy, Thẩm Thúy Hoàn, Dương Mạnh Hùng... đã cùng các nhà khoa học tìm ra cả vạn ngôi mộ liệt sĩ thất lạc trong rừng sâu, thậm chí, cả liệt sĩ đã vùi xác ở nước ngoài mấy chục năm nay cũng tìm lại được. Kỳ lạ hơn, mộ của những danh nhân đã chết cách nay cả chục thế kỷ, nằm sâu dưới lòng đất cũng được tìm thấy bởi khả năng đặc dị này.

Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng đặc dị khẳng định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm tuy chưa thể giải thích được trong ngày một ngày hai, cũng có thể cả trăm năm sau cũng chưa thể tìm ra được lời giải, song không phải cứ cái gì không tìm ra được lời giải thì đổ cho là mê tín dị đoan, mà phải có cái nhìn bằng thực tế thực nghiệm. Khoa học còn tồn tại chính là vì trên đời có những sự việc cần đến sự giải quyết của khoa học. Hiện nay, người dân chỉ biết đến tên tuổi của hơn chục nhà ngoại cảm ở nước ta mà các nhà khoa học đã công bố. Thế nhưng, theo một số nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng đặc dị này, ở nước ta còn rất nhiều người có khả năng tìm mộ bằng ngoại cảm, chỉ có điều các nhà khoa học chưa công bố và bản thân nhà ngoại cảm cũng không muốn công khai danh tính, khả năng của mình. Số lượng nhà ngoại cảm ở nước ta có khả năng tìm mộ thực sự phải đến vài chục người. Thật hiếm có nơi nào trên trái đất mà có nhiều nhà ngoại cảm có khả năng đặc dị như ở Việt Nam. Hiện tượng này là một bí ẩn vô cùng lớn mà chỉ mới xuất hiện ở nước ta hơn chục năm nay.

6. Các thiền sư tu luyện thành xá lợi

bian_7.jpg

Người Ai Cập cổ đại nổi tiếng thế giới về tài ướp xác hàng ngàn năm không phân huỷ. Tuy nhiên, để ướp được xác, người Ai Cập phải lấy óc và lục phủ ngũ tạng của người chết ra, sau đó dùng các loại hóa chất, hương liệu để diệt trùng nhằm bảo quản cơ thể. Việc ướp xác theo cách đó có thể giải thích bằng khoa học khá đơn giản. Thế nhưng, khả năng ướp xác không cần thuốc diệt trùng, không cần môi trường chân không, không cần ướp lạnh mà vẫn giữ được toàn vẹn xương cốt, lục phủ ngũ tạng thì quả là kỳ tài.

Trong ngôi chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Tây) hiện đang lưu giữ nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc MinhVũ Khắc Trường tồn tại từ 300 năm nay. Theo sử sách ghi lại, hai vị thiền sư này tập thiền, rồi vẫn tư thế ngồi thiền đó, hai vị sư đã đắc đạo. Xá lợi của hai thiền sư đốt không cháy, ngâm nước không tan. Ngoài ra, tại chùa Phật Tích cũng có thiền sư Chuyết Tuyết và chùa Tiêu Sơn có thiền sư Như Trí, đều giữa được toàn thân xá lợi đã gần 300 năm nay. Các nhà khoa học nước ta cũng đã bỏ công sức nghiên cứu xá lợi của thiền sư Thích Quảng Đức mấy chục năm nay, song vẫn chưa tìm được lời giải thuyết phục.

Theo các nhà khoa học, sau khi thiền sư Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chế độ Mỹ-Ngụy, dù các bộ phận cơ thể cháy thành tro, song trái tim của ngài vẫn đỏ rực. Ngô Đình Diệm không tin chuyện trái tim của ngài không cháy liền đem nung ở nhiệt độ 5.0000C, tuy nhiên, trái tim của ngài vẫn nguyên vẹn và cứng hơn cả kim cương. Theo các nhà khoa học nghiên cứu về tiềm năng con người, thời gian gần đây, ở nước ta cũng có một số thiền sư tu thiền đạt được xá lợi, là những viên ngọc ngũ sắc. Những viên xá lợi này chính là tinh túy của th.ân thể tích tụ lại, đốt ở nhiệt độ cao cũng không cháy được. Việc luyện thiền để tạo được xá lợi quả là kỳ tài, khó giải thích, song tu luyện đến mức giữ được toàn thân xá lợi thì nghe như chuyện trong phim chưởng. Mặc dù nhiều nhà khoa học đã lên tiếng giải thích về hiện tượng đặc biệt này, song vẫn chưa sáng tỏ và chưa thuyết phục. Xá lợi và toàn thân xá lợi không những là hiện tượng bí ẩn đối với các nhà khoa học trong nước mà còn đối với cả thế giới.

7. "Người nam châm"

bian_8.JPG


Mới đây, một số nhà khoa học của các cơ quan chuyên nghiên cứu về tiềm năng con người đã tập hợp tại Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (số 1, phố Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội) để chứng kiến một buổi biểu diễn hết sức kỳ lạ: dùng năng lượng cơ thể hút đồ vật. Người biểu diễn là những học viên của lớp học cảm xạ, một lớp học độc đáo và duy nhất ở Hà Nội, chuyên đào tạo, bồi dưỡng những người có khả năng đặc biệt. Giáo viên của lớp học cảm xạ này là bác sĩ Dư Quang Châu.
Những người tham gia lớp học cảm xạ ít nhiều đều đã khám phá được khả năng tiềm ẩn của bản thân. Với những dụng cụ như con lắc, họ đã có thể vận dụng sự cảm nhận của cơ thể để phát hiện được "tia đất" độc hại hay "tia đất" có lợi ở nơi mình đang sống, từ đó biết cách "trị tia đất", làm cho môi trường sống trong lành hơn, bảo đảm sức khỏe cho mọi người.

Các học viên của lớp học cảm xạ đặc biệt này cho hay, chỉ tập luyện một thời gian đã thấy sức khỏe rất dồi dào, bệnh tật như tan biến đâu mất. Sau mỗi bài tập cảm xạ, là những bài múa mềm dẻo, đưa cơ thể về trạng thái vô thức, cơ thể con người có một lực hút rất lớn, có thể hút được các đồ vật khá nặng bằng sắt thép, thậm chí cả những vật bằng sứ. Các nhà khoa học ở nước ta đã đầu tư nghiên cứu song vẫn chưa tìm được lời giải đáp về hiện tượng kỳ lạ này.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Toàn những bí ẩn chưa có lời giải , kì bí wa
 
Wow :KSV@13:đúng là được mở mang tầm mắt
xung quanh chúng ta có quá nhiều điều ko thể biết tường tận và giải thích rõ ràng...
 
Vậy những người đó còn sống ko ? mình muốn xem :x:x:x
 
Thích mấy cái vụ ma cỏ..hè hè
 
Mình cũng muốn có khả năng đặc biệt:KSV@18:
 
Hì có để làm gì,có để rồi suốt ngày bị đem ra làm vật thí nghiệm àk
 
Bí mật thui, k thể hiẹn quá là đc.coi như gặp may,;))
 
Có mỗi cái nhà ngoại cảm là mình thấy có căn cứ nhất. còn lại thì chả thấy nêu tên vs địa chỉ chính xác ra cả toàn lấy h,k,... rồi cứ gặp chuyện là lại đến hội liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng chứ ko phải là cơ quan nào khác. nhưng giả dụ mà chuyện nhà sư thích quảng đức là có thật thì thật đáng khâm phục.
 
thanks pạn nhìu......
nhưng mà ko có hình minh họa hở pạn >_.<?
 
hihihi!....mình cũng tin vụ nhà ngoại cảm hơn!còn những vụ khác thì....
 
mới gặp 2 TH
1 là truyền năng lượng sinh học, cái này thấy tận mắt
2 là bị ma nhập, cái này nghe bạn chứng kiến kể :D
 
Đọc thấy ghê
 
đúng là khó tin quá
 
Xá lợi là j
 
Những câu nói ngu đần hoặc bố láo của phản động luôn trở thành những đề tài bị troll nhiều nhất trong thời gian qua. Mời anh em cùng xem những câu nói bất hủ mà bạn Ngô Minh Trí đã tổng hợp lại được !

NĂM 2014

- Câu nói ngu nhất:
+ Giải nhất : Nhà Dân chủ Chinh Nghia với câu nói: "Nam Hàn đánh nhau với Hàn Quốc, trong khi đó Hàn Quốc phát triển hơn Nam Hàn."
+ Giải nhì : Nhà dân chủ Minh Tuyen Do với hình ảnh Nhật Bản sau thảm họa kép kèm với câu nói: "Cộng sản Việt Nam hãy dừng tay."
+ Giải ba : Nhà dân chủ Toan Dang với câu nói : "Việt Nam là một nhà tù khổng lồ với diện tích 300km vuông."
+ Đồng giải ba: Nhà dân chủ Le Thai Hung với câu nói: "Thà làm chó cho Mỹ còn hơn làm tướng cho Việt Nam."
+ Giải tập thể: Tập thể các nhà dân chủ đang hành nghề trên các trang mạng xã hội với định nghĩa: "B52 đang bay thì hết xăng nên mới rơi xuống Hà Nội."
- Câu nói khốn nạn nhất:
+ Giải nhất: BĐH trang Nhật ký yêu nước (Mỹ) với một bài viết có nội dung : "Quang Trung xuất thân từ một gia đình hành nghề cướp bóc, trên chiến trường Quang Trung hiếu chiến, tàn sát bao nhiêu sinh mạng."
+ Giải nhì: Nhà ngu học Trần Đăng Khoa (tên giả) với câu nói : "Tôi là người có trí thức, tôi đóng tiền nuôi quân đội thì họ phải chết thay cho tôi, đó là chuyện đương nhiên."
+ Giải ba: Nhà zân chủ Kim Nguyen với câu nói : "Dioxin là thuốc trừ sâu không hại với con người, vì vậy Việt Cộng không có quyền đòi Mỹ đền bù."
- Câu nói báng bổ lịch sử nhất:
+ Giải nhất: Nhà zân chủ Góc Khuất với câu nói : "Nguyễn Ánh là hào kiệt dân tộc."
+ Giải nhì: Tập thể các nhà ngu học với khẳng định : "Hòa thượng Thích Quảng Đức là do Việt Cộng thiêu."
+ Giải ba: Nhà zân chủ Le Thai Hung với câu nói : "Đạo luật 10/59 đã giết ai? Giết bao nhiêu người? Những người đó tên gì, mấy tuổi?"
+ Đồng giải ba: Nhà ngu học Wolf Lone với câu nói : "Hồ Chí Minh nói “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là do bịa đặt mà có."
- Giải lật lọng: Thuộc về BĐH trang Nhật ký yêu nước (Mỹ) với hành động sau: Khi rộ lên thông tin lập ra viện Hán học để lưu giữ văn hóa Nho giáo, các nàng la làng "Nhà nước ta tôn sùng Trung Quốc, nối gót cho giặc !". Khi các bạn trẻ cầu cho Trung Quốc bị bão, các nàng lại hô "không nên để chính trị ảnh hướng đến văn hóa giữa 2 nước".
- Giải mặt dày:
+ Giải nhất: Thuộc về nhà zân chủ Hằng Bùi với tần suất xuất hiện tại các cuộc biểu tình có điều khiển liên tục, ở đâu cũng thấy chị, hết la hét, đến bày trò nằm đường.
+ Giải nhì: Nhà nuôi lợn Cù Vũ, nhịn ăn 3 tháng mà vẫn béo tốt (trong khi khoa học khẳng định chỉ cần nhịn ăn 8 ngày là đã về gặp ông bà rồi).
+ Giải ba: Thánh nữ Phương Uyên với 2 hoạt động sau : Thứ nhất, đặt bom âm mưu giết người và hô hào mình yêu nước, yêu hòa bình. Thứ hai, bô lô ba la là muốn tưởng nhớ ngụy chúa ngô đình diệm nhưng đứng trước mộ lão thì cười tươi và tự sướng
+ Giải tư: Thuộc về tác giả và các nhà zân chủ đã tung hô, biện minh cho bức ảnh “Nụ cười nhân quyền” (Nhưng thực chất là bị phụ huynh đánh vì gian dâm với trẻ 15 tuổi).
- Giải tiến hóa: Blogger Điếu Cày với cánh tay đã mọc lại sau khi "bị Cộng sản chặt đứt" vào năm 2011.
- Giải tiên tri: Các biểu tình viên tại California với lời sấm: "Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ trước 2014." (nhưng kết quả đã chứng minh )
- Năm 2014: Việt Nam xuất khẩu dân chủ nhiều nhất năm sang Mỹ.
- Năm 2014: các nhân vật tiêu biểu trong bọn rận nổi tiếng nhất.
- Ngoài ra, chúng ta cùng tuyên dương sự đóng góp tuy nhỏ nhưng tai tiếng của các biểu tình viên, ăn vạ viên, lột quần viên, dù số tiền họ lãnh được không lớn sau mỗi lần xuống đường, nhưng hy vọng sự quan tâm của chúng ta sẽ làm họ cảm thấy ấm hơn trong những ngày Lê Tết sắp tới, khi mà người người đang vui cười trong cảnh thái bình nhé

NĂM 2015
- Giải ngu đầu năm 2015 thuộc về Đình Ấm Nguyễn với câu nói bất hủ: "Phường mình có anh làm bên điện ảnh quân đội nói cảnh B52 bị bắng trên bầu trời hà nội và dàng dựng , kêu lính phi công mỹ bay để quay lại cảnh ta diệt B52."
- Giải Nhì ngu nhất năm thuộc Nam Việt Nguyễn với câu nói: "Thiếu sinh quân những nước phát-xít hay cộng sản được đào tạo để phục vụ lợi ích lãnh tụ và chế độ nó đã trở thành 1 trong nhiều câu nói bất hủ đầu năm 2015."
- Giải Ba thuộc về Nguyễn Bảo Ngọc với câu nói: "Nhờ sự giúp đở của Mỹ, VNCH đã tự cường vươn lên hàng thứ 3 thế giới về kinh tế, vì quá hiền và nhân hậu nên bị mất nước (đúng là không ngờ quá hiền)."
- Giải hội đồng : Rân chủ biểu tình tại nhà trắng Mỹ với biểu ngữ: "Obama đừng quên Điếu Cày !" (Obama mà biết Điếu Cày là ai chết liền, ông ấy còn không biết tiếng Việt thì làm sao biết tên Điếu Cày mà đọc.)
- Giải chém gió thành thần: page Trang Làm Việc Nước với câu nói "Cần sa ko hề gây nghiện (mức gây nghiện còn ít hơn cà phê), không hại phổi, giúp trị bách bệnh, kể cả ung thư, giúp phát triển trí não, và làm con người thân thiện, hiền hòa, ăn ngon, ngủ ngon."
- Giải bị chữi nhiều nhất thuộc về Trường Tồn với nhiều câu nói bất hủ về VNCH "Chính nghĩa lúc nào cũng thắng quả thật không sai."
- Giải xói sạo: thuộc về Mai Vũ với câu nói "Cộng sản đã chết rồi." (trong khi anh ấy sống nhăn rang ra cười )
- Giải hội đồng của năm: "Hồng Kông biểu tình là do lỗi Cộng sản Việt Nam ra lệnh." (hài hết chỗ nói bó tay).
=> Xem ra chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm mà các anh rân chủ đã lập được khá nhiều thành tích khiến con người ta phải thốt lên !

Tổng hợp: Ngô Minh Trí
 
×
Quay lại
Top