Vùng lên đi hỡi các chị em...

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Hỡi quần thể chị em !!!

Chúng ta muốn tung tăng ăn chơi nhảy múa, chúng ta muốn khề khà đi mua sắm, chúng ta muốn hăng hái đi đú đởn, chúng ta muốn thoả thuê hò hét, chúng ta muốn nhàn nhã nằm ườn một chỗ chỉ chân năm ngón sai phái linh tinh… chúng ta đã phải nhân nhượng, nhịn nhục, gọi dạ bảo giề, ngày ngày cum cúp cầm tiền đi tiêu, cầm bát đi đập, khúm núm rón rén đi mạnh nói lớn cười to…. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn đàn ông càng lấn tới, vì chúng quyết tâm khởi nghĩa nông nô, hòng lật đổ chính quyền với âm mưu đày đoạ, vừa bóc vừa lột chị em chúng ta lần nữa!

KHÔNG!!! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu để bị lấn lướt, nhất định không chịu từ bỏ đi quyền thống trị của chúng ta.

Hỡi tất cả các gái xinh gái đẹp

Chúng ta phải bò lên!

Bất kỳ chị em, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, người gẻ, người lang ben, người hen, người lác, người mặt thớt, người lồi rốn .. không phân chia tôn giáo, nghề nghiệp, đảng phái, dân tộc, nguồn gốc xuất xứ, hoàn cảnh ra đời… Hễ là đàn bà con gái thì phải đứng lên đánh đập, hành hạ, chà đạp bọn đàn ông để bảo vệ chế độ nữ quyền của chúng ta. Ai có súng dùng súng (pằng pằng ) Ai có dao dùng dao (cheng cheng ), ai có tông dùng tông (bụp bụp ), ai có dép dùng dép, ai có guốc dùng guốc, ai có cái gì thì dùng cái nấy, không có thì phải đi cướp giật chôm chỉa về dùng…Bát, đĩa, chai, lọ, chậu, nồi, niêu,xoong ,chảo, chổi, ghế….tất tần tật, tuốt tuồn tuột ...come on..yeah yeah.. Ai cũng phải...nửa lòng ra sức đánh đuổi, đấm đạp, túm tóc lên gối, cùi chỏ sang ngang với bọn đàn ông

Hỡi chị em, các bà các cô các mợ!


Cơ hội ngìn ngày có…ti tỉ lần đã đến. Chúng ta thà phải hy sinh đến giọt trà sữa, miếng bánh giò cuối cùng còn hơn để lọt khe mất quyền tự trị

Dù phải vất vả như ăn chả để chiến đấu, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi hoành tá tràng con các vàng nhất định thuộc về chúng ta!
 
hihi cái gì đây nói chuyện hùng hồn thế :KSV@08: cái gì mà chị em phụ lữ từ già đến trẻ, từ xấu đến đẹp, từ hắc lào đến lang ben thấy mà khiếp:KSV@01: chị này chác là nhiều bệnh ngoài da lắm:KSV@02: tui đọc hết bài viết và kết luận là chị này mới nhập bang cái bang nên...:KSV@04:
 
Hihi,zui thật!!Bữa nay chị Trangpham tính post 1 bài cổ vũ phong trào đấu tranh hả?hihi
 
Đọc bài viết thôi chị em cũng hoảng huống hồ là anh em :KSV@08:. Chỉ cần đem bài viết đọc lên anh em dơ cờ trắng để hàng hết.:KSV@19:
 
Đọc bài viết thôi chị em cũng hoảng huống hồ là anh em :KSV@08:. Chỉ cần đem bài viết đọc lên anh em dơ cờ trắng để hàng hết.:KSV@19:
Hừm! Mấy cái thứ vũ khí giẻ rách ấy mà làm cánh đàn ông "đầu đội mũ, chân đi dép tổ ong" chúng ta phải sợ ư? Thôi dẹp mấy cái vụ phản động ấy đi và lo cơm nước, cho con bú đi, kẻo lại bầm dập khuôn mặt "xinh như con tinh tinh" bây giờ.hahahaaa:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Có ai chọc giận trang đâu chỉ thâý đúng nên trang post thôi mà hix hix

Hừm! Mấy cái thứ vũ khí giẻ rách ấy mà làm cánh đàn ông "đầu đội mũ, chân đi dép tổ ong" chúng ta phải sợ ư? Thôi dẹp mấy cái vụ phản động ấy đi và lo cơm nước, cho con bú đi, kẻo lại bầm dập khuôn mặt "xinh như con tinh tinh" bây giờ.hahahaaa:KSV@09::KSV@09::KSV@09:

uhm ý bạn bảo bn không sợ hở bn gan lắm cẩn thận bn lại bị chính các nàng bắt ở nhà giặt giũ cơm nước đảm đương đa việc tay chân cùng làm không làm tôí về nàng lại cho nhịn cơm thì khổ :KSV@05:
 
Có ai chọc giận trang đâu chỉ thâý đúng nên trang post thôi mà hix hix



uhm ý bạn bảo bn không sợ hở bn gan lắm cẩn thận bn lại bị chính các nàng bắt ở nhà giặt giũ cơm nước đảm đương đa việc tay chân cùng làm không làm tôí về nàng lại cho nhịn cơm thì khổ :KSV@05:
Hứ! Mình mà phải đụng chân đụng tay vào mấy cái việc ấy ư? Nhưng nếu bị nàng cho nhịn cơm thì đúng là....:KSV@08:
 
đọc xong bài này lê cơ hen xỉu lại trận...hết sức vùng lên lun ha ha ha...vui thật
 
thật là xấu mặt Bác Hồ quá bài của Bác hay thế mà giờ con cháu đời sau lam ra thế này
 
Hì chỉ với một người mà đã dàn áp đc vụ bùng nổ nổi dậy này.quả là khâm phục hề hề :KSV@09:
 
Ai có dao dùng dao (cheng cheng ), ai có tông dùng tông (bụp bụp ), ai có dép dùng dép, ai có guốc dùng guốc, ai có cái gì thì dùng cái nấy, không có thì phải đi cướp giật chôm chỉa về dùng…Bát, đĩa, chai, lọ, chậu, nồi, niêu,xoong ,chảo, chổi, ghế….tất tần tật, tuốt tuồn tuột ...come on..yeah yeah.. Ai cũng phải...nửa lòng ra sức đánh đuổi, đấm đạp, túm tóc lên gối, cùi chỏ sang ngang với bọn đàn ông:KSV@08:choáng
 
Ai có dao dùng dao (cheng cheng ), ai có tông dùng tông (bụp bụp ), ai có dép dùng dép, ai có guốc dùng guốc, ai có cái gì thì dùng cái nấy, không có thì phải đi cướp giật chôm chỉa về dùng…Bát, đĩa, chai, lọ, chậu, nồi, niêu,xoong ,chảo, chổi, ghế….tất tần tật, tuốt tuồn tuột ...come on..yeah yeah.. Ai cũng phải...nửa lòng ra sức đánh đuổi, đấm đạp, túm tóc lên gối, cùi chỏ sang ngang với bọn đàn ông:KSV@08:choáng
KHIẾP QUÁ !!!!!
Thôi các chị cho em xin. Ở nhà em còn mẹ già ,đàn con nhỏ v....a...một con sư tử cái nữa.:KSV@15:
 
con trai là thế giới không thể thiếu của con gái
ai nỡ bỏ cho dc
 
Híc :KSV@18:Con gái KSV dễ sợ nhỉ :KSV@18:Hy vọng không có thóc tham gia những cuộc bạo động tựa tựa như này :KSV@05:
 
Giờ vẫn còn thích vùng nữa sao? ;))
Dẹp thôi:KSV@19:
 
Thôi,chị em vung lền củng chỉ vì miêng cơm manh áo,chung ta cứ cho chi em chầu chè là xong ấy mà.
mới 8-3 xong là đã vung lên rồi
 
Híc :KSV@18:Con gái KSV dễ sợ nhỉ :KSV@18:Hy vọng không có thóc tham gia những cuộc bạo động tựa tựa như này :KSV@05:
Nam ơi, Thóc không tham gia đâu ;))
Yên tâm nhé!
 
Yahoo không vào đc nữa nè ,chăc do chị em vung lên giũ quá
 
×
Quay lại
Top