Vượt qua

smallrabbit

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/11/2010
Bài viết
363
Bài hát Vượt Qua
Thể hiện: Bức Tường
▶️
Khi vấp ngã trên con đường đời, tôi bật khóc khi nhận ra mình
Sống yếu ớt với bao nỗi buồn, rồi từng ngày trôi quá vội
Mang bao nỗi băn khoăn trong long, tôi chợt thấy tim mình ấm lại
Cố gắng thoát ra thành tiếng cuời, để cuộc đời luôn phía truớc

Chorus
Hãy luôn nhớ rằng, ta sẽ vượt qua mọi điều
Hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống luôn là thế
Hãy luôn nhớ rằng, ta sẽ vượt qua mọi điều
Để ngày mai mang bao niềm tin yêu
Để ngày mai luôn luôn đẹp mãi

Khi mất mát mang lại nỗi buồn, xin đừng mất niềm tin trong long
Hãy cố gắng trong từng phút giây, để cuộc đời luôn phía truớc

Chorus

Ngày mai, khi ánh nắng chiếu vàng và ta sẽ vững bước hơn bao giờ
Và ta, hãy cố gắng hết mình, để rồi mai không bao giờ lùi bước



Bài này nhắn nhủ với mọi người: "Hãy luôn nhớ rằng, ta sẽ vượt qua mọi điều"
Small chúc cả nhà mình thi tốt và vượt qua mọi điều trong cuộc sống nhé!:KSV@03:
 
hay quá bạn ơi.
thank bạn nha
 
×
Quay lại
Top