Xe kéo mo cau

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Nhà nó khác hẳn những ngôi nhà trong xóm, đó là căn biệt thự luôn kín cổng cao tường. Vì nhiều lý do, má không cho nó chơi với những đứa trẻ trong làng, nó chỉ có thể đứng sau hàng rào thèm thuồng nhìn chúng chơi đùa.


Năm đó ba nó làm ăn thất bại, phải bán căn biệt thự. Ba nó chừa một góc vườn để cất căn nhà tạm bợ. Má nó giờ phải ra chợ mua bán, nó được thả rong không còn ai trông chừng. Lũ trẻ trong làng trước nay chê nó chảnh, không thèm chơi, chỉ có anh tội nghiệp nó nên cho chơi cùng. Nó khoái nhất là trò chơi kéo xe bằng mo cau. Anh tìm tàu cau mới rụng, còn dẻo mềm, cẩn thận lót cái bao cũ để nó ngồi không bị đau. Nó ngồi khoanh chân trên mo cau, tay nắm chặt sống lá, hớn hở ra lệnh: “Chở tui đi chợ, chở tui đi thăm ngoại…”. Anh kéo tàu mo cau chạy băng băng trên đường làng. Nó thích chí cười nắc nẻ. Những lúc hai đứa mệt, ngồi nghỉ bên vệ đường, anh tìm hái trái cơm nguội, chòi mòi cho nó ăn. Nó bụm trong tay nhúm muối ớt, hai đứa cùng chấm chung…

6-mo-cau.jpg


Bữa đó, cả bọn chơi trò đám cưới. Đoàn rước dâu là hơn chục chiếc xe kéo bằng mo cau. Tụi bạn dùng hoa cau kết làm vòng hoa, dây chuyền, bông tai, “trang điểm” để nó làm cô dâu. Anh kiếm tàu cau thật lớn, kết đầy hoa tím lục bình làm xe rước dâu. Nó đội vòng hoa, đeo đầy “vòng vàng”, hớn hở ôm chặt lưng anh. Bạn bè nó làm phu xe, kéo “đôi vợ chồng” diễu khắp làng. Người lớn xem con nít chơi, bật cười bảo “hai đứa nó lớn lên sẽ thành một đôi rất đẹp”…

Rồi ba nó làm ăn phất lên, nhà nó dọn về Sài Gòn. Ngày nó đi, anh đứng đầu ngõ lặng nhìn theo, tay vẫn còn cầm tàu cau mới rụng, chắc anh định cho nó mang theo làm kỷ niệm, nhưng ngại ngần không đưa. Xe chạy đã xa, dáng anh nhỏ dần, nó vẫn ngoái nhìn với đôi mắt mờ lệ …

Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, nó lại thấy mình ngồi vắt vẻo trên mo cau, cùng anh rong chơi khắp làng. Khi tỉnh giấc, tiếng cười giòn tan của anh và nó như còn rộn rã đâu đây. Ký ức ngọt ngào về một thời thơ dại nơi làng quê nghèo mãi không phai mờ trong lòng nó.

Theo PN
 
Chị chưa chơi trò này lần nào cả, Quoc có biết trò này àh :D Nhưng nhớ có bài hát
"Trò chơi thủơ bé, anh hay kéo mo cau, chở em quanh khắp làng..."
 
Lan Thanh Em có biết bài hát còn trò chơi chỉ nghe thôi chứ ở Sài Gòn làm gì có mo cau mà chơi hả chị.
 
Lan Thanh Ông bà em ở chứ em đâu có ở, mà quê em làm ruộng nhiều chứ em không có thấy trồng cau trầu gì hết chị ơi, hồi nhỏ về quê chơi với mấy đứa trong xóm đánh trận giả không hà vui lắm.
 
Lan Thanh Ông bà em ở chứ em đâu có ở, mà quê em làm ruộng nhiều chứ em không có thấy trồng cau trầu gì hết chị ơi, hồi nhỏ về quê chơi với mấy đứa trong xóm đánh trận giả không hà vui lắm.

Ủa, vậy mà chị tưởng mo cau đó là từ bẹ/tàu dừa:D
 
Lan Thanh Chị ơi, đó phải là mo cau chứ còn tàu dừa hả... mà hình như em cũng thấy có người chơi rồi.
 
Lan Thanh Xóm chị không có con nít hả? kéo tàu dừa thì mấy đứa trên SG có chơi, nó kéo ầm ỉ trong hẻm nhà em luôn, có 1 lần nhà trong xóm em đốn cây dừa, mấy đứa con nít xúm lại luộm tàu dừa quậy quá trời luôn.
 
Lan Thanh Xóm chị không có con nít hả? kéo tàu dừa thì mấy đứa trên SG có chơi, nó kéo ầm ỉ trong hẻm nhà em luôn, có 1 lần nhà trong xóm em đốn cây dừa, mấy đứa con nít xúm lại luộm tàu dừa quậy quá trời luôn.

Trẻ con thời chị của xóm chị thì chơi nhảy dây, búng thun, tạt lon, năm mười, cờ gánh, ăn quan, thả diều, gà cỏ, bắn đạn, etc nhưng hông có thấy chơi kéo mo cau:D
 
Lan Thanh Chắc chổ chị cụng không có trồng cau hả? mà thấy chị kể xóm chị vui quá, giờ em về quê thấy buồn lắm, con nít hết hồn nhiên như lúc em còn bé, tụi nó kéo nhau ra thị trấn chơi game hết rồi chị ơi.
 
Lan Thanh Chắc chổ chị cụng không có trồng cau hả? mà thấy chị kể xóm chị vui quá, giờ em về quê thấy buồn lắm, con nít hết hồn nhiên như lúc em còn bé, tụi nó kéo nhau ra thị trấn chơi game hết rồi chị ơi.

Chị nói thời chị mà, đúng là chỗ chị hổng có trồng cau. Còn con nít bây chừ chơi gì thì chị cũng hông có để ý nữa:D, nhưng chắc là hay chơi games trên điện thoại, dzới lại ăn bánh tráng bịch:D
 
Chị ơi LA gần SG mà chị nên chắc cũng đô thị hóa rồi.
 
Chị ơi LA gần SG mà chị nên chắc cũng đô thị hóa rồi.

Nói đô thị hóa thì hơi sang, nhưng chỗ chị mọc nhiều hãng xưởng, ai nghỉ học thì đi làm công nhân gần hết, có nhiều việc làm hơn, không phải ở nhà cắt lúa:D
 
Lan Thanh Ở quê em thanh niên trai tráng đi lên Bình dương tìm việc hết giờ chỉ có mấy người trung niên mấy người già cùng con nít thôi.
 
Lan Thanh Ở quê em thanh niên trai tráng đi lên Bình dương tìm việc hết giờ chỉ có mấy người trung niên mấy người già cùng con nít thôi.

Ờ, chỗ chị giờ cũng mọc lên phòng trọ cho mấy bạn dưới miền Tây lên làm công nhân:D. Hôm bữa mấy đứa bạn dzô nhà chị chơi, trên đường đi thấy Còn phòng cho thuê, quẹo vô 50m, cái tụi nó khoái, nói chị Ghê ghê, chỗ mày đã dzậy LT =))
 
Lan Thanh Chị, chị nói là ở SG hả chị, à chị ở đây đi làm chị ở trọ hay ở nhà riêng vậy chị?
 
Lan Thanh Chị, chị nói là ở SG hả chị, à chị ở đây đi làm chị ở trọ hay ở nhà riêng vậy chị?

Không, chị đang nói nhà chị ở LA kìa, còn vế sau của câu em hỏi, chị xin phép không trả lời nha em nha:D
 
Không sao chị , tại cái tật tò mò của em không bỏ được nhiều khi thấy mình cũng vô duyên quá trời.
 
Không sao chị , tại cái tật tò mò của em không bỏ được nhiều khi thấy mình cũng vô duyên quá trời.

Hông có, chị đâu có ý nói em như rứa, chỉ là chị hông có tiện trả lời:D
 
×
Quay lại
Top