Xin các anh các chị giúp emmmmmmmm!!!!

YenIt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/10/2012
Bài viết
379
Tình hình là thằng bạn em( nói tránh) có yêu con kia, nhưng con kia có vay 1,5 triệu. Giờ tính sao hả các anh các chị, không lẽ cho luôn? Bày mưu tính kế cho em với, à nhầm, cho bạn em chứ.
Các cụ thường nói: " Miếng vay là miếng nhục" ( K biết có nhớ nhầm không nữa)
Mọi ngươif thảo luận nhanh và cho em ý kiến nhé :KSV@13:
 
lấy giấy đi đòi nợ, nó k trả thì nhớ đi kiện nhá! :D
 
đề nghị yenlt tránh lập những topic kiểu đại trà và cùng chung nội dung nhak
lập nhiều topic kiểu nay sẽ làm nhiều ng cảm thấy chán đấy
qui về 1 pic thôi
( lập chi nhiều dữ, lãng phí tài nguyên quá)="=
 
Tình hình là thằng bạn em( nói tránh) có yêu con kia, nhưng con kia có vay 1,5 triệu. Giờ tính sao hả các anh các chị, không lẽ cho luôn? Bày mưu tính kế cho em với, à nhầm, cho bạn em chứ.
Các cụ thường nói: " Miếng vay là miếng nhục" ( K biết có nhớ nhầm không nữa)
Mọi ngươif thảo luận nhanh và cho em ý kiến nhé
chú cứ nói đại là "em" đi, bạn bè chi k pik
lộ từ hôm qua rồi=.=
 
đề nghị yenlt tránh lập những topic kiểu đại trà và cùng chung nội dung nhak
lập nhiều topic kiểu nay sẽ làm nhiều ng cảm thấy chán đấy
qui về 1 pic thôi
( lập chi nhiều dữ, lãng phí tài nguyên quá)="=
Dạ, nốt hôm nay ngày mai em tu thân không lên KSV nữa đâu mà anh lo :D
 
lấy giấy đi đòi nợ, nó k trả thì nhớ đi kiện nhá!
chị cho hắn vài cái luật đòi nợ đi, cái này e bí
 
Dạ, nốt hôm nay ngày mai em tu thân không lên KSV nữa đâu mà anh lo
ta k cấm chú lên
(trời ạ)
ta chỉ bày chú vài điểm để nc vs làm quen vs mn sao cho họ k cảm thấy chán
chứ chú mà đi, chắc vài ng khóc thét:KSV@05:
 
ta k cấm chú lên
(trời ạ)
ta chỉ bày chú vài điểm để nc vs làm quen vs mn sao cho họ k cảm thấy chán
chứ chú mà đi, chắc vài ng khóc thét:KSV@05:
A thuộc tính người à dua, xu nịnh nhỉ
p/s: Em khoái anh rồi đó :D
 
chú cứ nói đại là "em" đi, bạn bè chi k pik
lộ từ hôm qua rồi=.=
Lộ từ hôm qua, vơ làng nước ơi, em còn cái mặt mủi nào mà đứng trên FR này nữa :((
 
sao bấn loạn chuyện tình cảm thế nhỉ.nếu thấy hok giải quyết đc thì vứt đi.còn chuyện tiền nong thì tự mình cảm thấy đc thì cho,hok đc thì giữ.
 
chị cho hắn vài cái luật đòi nợ đi, cái này e bí
hơ hơ. cái này chưa cần luật e ạ!
cái này thì mồm miệng k đỡ chân ta thì đành dùng chân tay đi ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
A thuộc tính người à dua, xu nịnh nhỉ
p/s: Em khoái anh rồi đó
Trans
ăn nói cẩn thận nha
ta cho lên thớt thì tới lão mid còn phải kêu trời đấy ="=
đừng đùa

Lộ từ hôm qua, vơ làng nước ơi, em còn cái mặt mủi nào mà đứng trên FR này nữa
Trans
làng đây nước đây
ngươi ăn vạ.............kệ ngươi
 
hơ hơ. cái này chưa cần luật e ạ!
cái này thì mồm miệng k đỡ chân ta thì đành dùng chân tay đi
Trans
mà nghĩ lại
tiền bạc k phải thứ để đùa, ai bảo giao tiền cho nó làm gì
 
mà nghĩ lại
tiền bạc k phải thứ để đùa, ai bảo giao tiền cho nó làm gì
Vay tiền đóng học phí chả lẽ k cho, trong khi đó vẫn là người yêu/ Hối k kịp
 
hồi đi học cấp 3, mấy thằng ở lớp thường hát câu này
''bắc thang lên hỏi cái ông trời
lấy tiền cho G có đòi được không
ông trời ông bảo rằng không
tao còn không được huống chi là mày''
:Conan18:
 
hồi đi học cấp 3, mấy thằng ở lớp thường hát câu này
''bắc thang lên hỏi cái ông trời
lấy tiền cho G có đòi được không
ông trời ông bảo rằng không
tao còn không được huống chi là mày''
:Conan18:
Cho khác cho vay bạn ơi
 
cho vay có lấy lại được k? còn xem người cho vay có tốt k, bạn trình bày cụ thể chứ
đã lên đây hỏi tức là vẫn đang lăn tăn, mà cái gì thấy lăn tăn k thoái mái tốt nhất không làm
 
Vay tiền đóng học phí chả lẽ k cho, trong khi đó vẫn là người yêu/ Hối k kịp
pio đã thấy mình thong minh chưa
 
×
Quay lại
Top