Xoài Đồng Nai giá chỉ 500 đồng/kg vẫn không người mua

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Sau hơn 1 tháng rớt giá liên tục, xoài ở tỉnh Đồng Nai chỉ còn 500 – 600 đồng/kg nhưng không có người mua.

Xoài được xem là một trong những loại cây ăn trái chủ lực ở tỉnh Đồng Nai với diện tích hơn 9.000 ha. Nơi đây còn nổi tiếng giống xoài Ba Mùa. Thời gian vừa qua, giá xoài liên tục giảm khiến nhiều chủ vườn hết sức khốn đốn. Nếu như hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4, xoài Ba Mùa được thương lái thu mua từ 18.000-22.000 đồng/kg thì đến đầu tháng 5 đã giảm chỉ còn chưa tới 3.000 đồng/kg.

Một số loại như xoài cát, xoài thái bán tại vườn chỉ có 500-600 đồng/kg, không đủ để trả tiền công hái xoài.

xoai-dong-nai-1.jpg

Xoài rớt giá thê thảm khiến nhiều chủ vườn ở Đồng Nai phải khốn đốn.

Ông Trần Ngọc (48 tuổi, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy giá xoài lại rớt thê thảm đến vậy. Giá này bán ra không đủ trả tiền thuê công thu hoạch. Mùa xoài năm nay gia đình tôi coi như mất trắng”.

Theo ghi nhận, một số vườn xoài ở Huyện Định Quán (Đồng Nai), chủ vườn đã bỏ không, mặc cho người ngoài hái miễn phí mang về vì có để cũng không bán được. Xoài chín rụng đầy vườn sẽ gây ô nhiễm. “Từ đầu tháng đến nay, tôi phải ngừng thu hoạch vì giá giảm mạnh, trong khi công hái xoài mỗi ngày tới 200.000 đồng/người”.

xoai-dong-nai-2.jpg

Người nông dân tự cứu mình bằng cách chở xoài ra đường bán với giá rẻ.

Theo các chủ vườn, đa phần xoài thu hoạch ở Đồng Nai được một số thương lái thu mua vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ và một phần xuất khẩu sang Trung Quốc. Cách đây hơn 2 tháng, khi giá xoài còn cao thì cước vận tải chỉ 3.000 đồng/kg, nay giá xoài hạ thì cước vận tải lại tăng lên tới 6.000 đồng/kg.

xoai-dong-nai-3.jpg

Dù giá rất thấp nhưng xoài hiện nay vẫn rất khó bán.

Để giảm bớt lỗ vì giá xoài xuống thấp, một số chủ vườn ở huyện Nhơn Trạch đã hái xoài rồi thuê xe chở ra các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, 20… để bán. “Dù không bán được nhiều nhưng được giá hơn khi bán cho thương lái. Mình hái từ vườn rối bán tới tay đi đường với giá 10.000 đồng/3 kg cũng gỡ gạc được đôi chút tiền công chăm sóc” - ông Nguyễn Văn Hồ (44 tuổi), một chủ vườn đang bán xoài ở quốc lộ 50 cho biết.


Theo Nld.com.vn
 
@@! bản thân mình đọc mà còn chả tin được. sao thê thảm zậy chài
tội cho dân mình rồi =.=
 
Gánh nặng dồn hết lên vai người nông dân... Haizzz...
 
nho chả hiểu sao ra nông nỗi này :|
 
Đầu năm thì dưa hấu, giờ đến xoài. Chả biết người nông dân sẽ sống thế nào....
 
red dust Dễ hiểu, đó là truyền thống lâu đời của nông nghiệp Việt Nam em ạ. Đầu ra không ổn định, cố định dẫn đến sức tiêu thụ và giá cả phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương lái. Nên nông nghiệp mang đậm tính hên xui, mất mùa được giá còn được mùa mất giá.

Lần này chắc do bà con lại đầu tư nhiều, chăm sóc tốt hơn nên bội thu mà Trung Quốc lại không thu mua nữa. Lệ thuộc vào Trung Quốc là như thế.

Định Quán là chỗ nhà anh, hôm về đi dạo 1 vòng thấy xoài đổ từng đống ngoài mương. Xoài còn trên cây thì kêu người ta đến cho hái thoải mái, miễn phí, kể cả người đó có hái hết chở xuống thành phố bán cũng được, người ta buông hẳn.
 
red dust Dễ hiểu, đó là truyền thống lâu đời của nông nghiệp Việt Nam em ạ. Đầu ra không ổn định, cố định dẫn đến sức tiêu thụ và giá cả phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương lái. Nên nông nghiệp mang đậm tính hên xui, mất mùa được giá còn được mùa mất giá.

Lần này chắc do bà con lại đầu tư nhiều, chăm sóc tốt hơn nên bội thu mà Trung Quốc lại không thu mua nữa. Lệ thuộc vào Trung Quốc là như thế.

Định Quán là chỗ nhà anh, hôm về đi dạo 1 vòng thấy xoài đổ từng đống ngoài mương. Xoài còn trên cây thì kêu người ta đến cho hái thoải mái, miễn phí, kể cả người đó có hái hết chở xuống thành phố bán cũng được, người ta buông hẳn.
Bữa nào đi Đồng Nai ăn xoài, xoài rẻ quá ;))
 
xoai-dong-nai-1.jpg


Loại xoài này ăn sống ngon lắm, chấm muối Tây Ninh nữa là khỏi chê. Nhà mình có loại xoài gì mà giống xoài khoai lang, ăn sống thơm, ngọt, ngon lắm ;))
 
xoai-dong-nai-3.jpg


Xoài này chín rồi ăn hổng có ngon, nó bở bở úng úng xơ xơ sao ấy, nói chung là nên ăn khi còn xanh :D
 
Òa, sao không ai mua ta??
Lan Thanh rồi mua đc ship hàng ra cho em với ;))
 
Newsun nghĩa là dân mình bị lệ thuộc vào Trung Quốc? vậy lần này có giống lần Trung Quốc mua chuối của Việt Nam với giá cao mấy năm liền rồi đột nhiên không mua nữa không?
mà mất mùa như vậy nông dân sống sao?
 
Lan Thanh chị pro dữ, chỉ nhìn ảnh đã biết là xoài gì @@! em thấy trái nào cũng na ná nhau :|
 
red dust Giống em. Từ trước giờ đều vậy mà, nhất là với nông sản.
Sống thì vẫn sống nhưng sống lay lắt.

Chỗ anh, mẹ anh nói mùa này trồng xoài lỗ đau đớn, nhiều nhà không trả được nợ bị các cửa hàng bán phân bón siết rẫy trừ nợ, những người có vốn tự thân thì có thể trụ được, còn rất nhiều nhà đều mua thiếu phân bón, thuốc... dạng gối đầu, cuối mùa bán mới trả, bán không được, không trả được thì bị siết ruộng, siết rẫy, siết nhà.
 
Newsun trời, vậy là sẽ có nhiều người phải bán nhà, bán đất trả nợ? sao dân mình khổ vậy nè!
hôm trước cô em có đọc cho lớp em nghe một bài viết của chú Trần Đăng Khoa. chú ấy nói Trung Quốc đánh kinh tế Việt Nam bằng cách này: thu mua thật nhiều vào mấy năm liền, tới khi dân mình sản xuất lên đến đỉnh điểm thì lại không mua nữa. kéo theo đó là hậu quả cực nặng :| đã có nhiều vụ như móng trâu, chuối, đỉa, trà,... nhưng dân mình do ham lợi nên vẫn bị lừa =.=
 
red dust chả bù cho chỗ của bọn mình, mất mùa xoài => xoài 1 cân giá 10.000 đ vẫn mua vì không có xoài . Đắng lòng:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
ngominhquynh Lẹ lẹ chạy vào ĐN chở xoài ra cứu cả 2 nơi nào :p
 
ngominhquynh kêu một dàn xe tải vào Đồng Nai chở xoài ra đó bán ^^
 
Newsun nói đúng đó, nếu dân mình bỏ cái tính hên xui đi, có chiến lược kế hoạch kinh doanh đàng hoàng thì đâu đến nỗi.
Với lại cách kinh doanh khi bị rớt giá cũng không khoa học, thử nhìn xoài bán trong siêu thị, với bày ngoài đường thì biết. Nếu em mà có vườn xoài như vầy, khi rớt giá thì phải kết hợp với những chủ vườn khác, mở chỗ bày bán bắt mắt tí, chứ để bụi đường bám như này thì miễn phí cũng chả ai mua. Còn những trái trên cây thì cho người ta hái dạng như du lịch sinh thái ấy. Tóm lại địa phương đó biết đoàn kết, phương châm "có tiền thì cùng kiếm" thì dù trung quốc dỡ trò, không mua thì cũng chả vấn đề gì.
Cơ mà em thấy gần đây có loại xoài thái hay đài loan gì đấy ăn dở ẹt à, lúc sống thì ăn lạt, còn chín thì cũng không ngọt như xoài ta, zậy mà ra chợ, thậm chí cả mấy người bà con em cũng đổ xô đi trồng loại ấy không hiểu tại sao nữa.
 
  • Thích
Reactions: nho
trùi ui, rẻ ghê zữ :v mình kết xoài, mang ra đây bán đuê~^o^~=))
 
×
Quay lại
Top