Xuân sớm của sinh viên Việt Nam tại Toulouse (Pháp)

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Xuân đã về, không chỉ trên dải đất quê hương Việt Nam mến thương, mà Xuân cũng đã về ngay tại thành phố Toulouse miền Nam nước Pháp – nơi được coi là trung tâm hàng không vũ trụ hàng đầu châu Âu này.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối Đông, tại “thành phố hồng” Toulouse, từ các bạn sinh viên, các cô bác Việt kiều, cho đến cả những người bạn ngoại quốc, tất cả cùng tụ hội về trung tâm thành phố tại salle la MAC (Maison d’Activités Culturelles) để cùng nhau đón chờ một cái Tết cổ truyền Việt Nam.
108-ecd7a-745152-6123.jpg

Qua bàn tay khéo léo của các chàng trai, cô gái sinh viên Việt Nam, những miếng bánh chưng xanh được sắp xếp khéo léo trên đĩa, đưa chúng tôi trở về với ký ức từ bao đời nay đã ghi dấu trong trái tim của con cháu Lạc Hồng. Với triết lý “Đất với Trời hòa quyện làm một”, trong chính món ăn tưởng như dân dã ấy, lại chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu sắc về lịch sử cội nguồn.

Sinh viên chúng tôi, những người con đất Việt, dù có đi đến đâu, đến phương trời nào đi nữa cũng vẫn sẽ luôn tự hào về cội nguồn, về lịch sử vẻ vang, về giống nòi và các thế hệ cha ông chúng ta bao đời nay vun đắp.
1-ecd7a-745152-1979.jpg

Những chàng trai, cô gái sinh viên - những con “mọt sách” ngày ngày quẩn quanh với thư viện, trường lớp, rồi cặm cụi đi làm, tất cả hôm nay đã trở thành những con người Việt Nam đẹp rạng ngời ngay trên đất Pháp. Một cái đẹp rạng ngời đến từ tâm hồn, từ tài năng, từ trí tuệ và đến từ chính lòng tự hào của dân tộc. Ngay từ những giây phút đầu chương trình văn nghệ gần như đã đưa tất cả các bạn sinh viên và các vị khách trở về với làng quê Việt Nam với những tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm.

130-ecd7a-745152-2876.jpg


63-ecd7a-745152-3048.jpg


95-ecd7a-745152-2327.jpg


Đúng như lời của bài hát Nối vòng tay lớn “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…”, chúng tôi đã cùng nhau hội tụ ngay tại thành phố hồng Toulouse tươi đẹp này. Những lời ca, tiếng hát vang lên thật rộn ràng. Những tà áo dài duyên dáng, đã đem cả đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả đã mang lại nguồn động viên tinh thần quý báu cho các “nghệ sĩ không chuyên” của chúng tôi sau hơn hai tháng trời ròng rã tập luyện. Chính các bạn đã đưa chúng tôi - những người con đất Việt đến với những niềm vui, sự tự hào về dân tộc và đâu đó có cả những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của những người con xa quê hương đón Tết. Tết đã đến thật rồi! Tết…Tết…Tết đến rồi!

Hội SVVN tại Toulouse
 
×
Quay lại
Top