Xuyên Không Kí - Khuynh Thành Chi Loạn

Hàn Vũ Tinh

Thành viên
Tham gia
6/10/2015
Bài viết
2


Tác giả: Hàn Vũ Tinh(*Tố Vãn Ly)


Thể loại: Xuyên không, HE, huyền huyễn, 3s,...

(3s: Sạch-Sắc-Sủng. sạch: nam chính sạch; sắc:18+; sủng: như m.n đã biết)


Số chương: chưa biết


Tình trạng: Đang tiến hành



(nhan đề được tác giả đặt bừa và ta cũng chỉ hiểu nôm na ý nghĩa của nó thôi a)

Warning

Không gây spam, war và nếu bạn có ý kiến gì về truyện của mình thì phiền bạn vào Profile của mình mà tám nhé.

o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~oGiới thiệu~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o
cropped-20120128225217_njcrc.jpg

Câu chuyện kể về nàng - nữ đặc công thiên tài của Huyền Minh đại lục, gặp tai nạn và xuyên qua trở thành nàng - Mục Vi Tương tử nạn do bị thứ tỷ cùng tiểu muội h.ãm hại. Nàng đến, bọn chúng lại dám hại nàng?
Nhị nương bày mưu tính kế, hủy đi của nàng danh tiết?

Được, nàng sẽ làm cho bà ta nếm mùi nhục nhã

Đại ca ca hận nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục?

Được, vậy thì ngươi chờ đó, lão nương tới cho ngươi hiểu rõ thế nào là vạn kiếp bất phục

Hắn gặp nàng, yêu nàng và rồi muốn nàng trở thành vương phi của hắn?

Ô nô nô nô, cuộc sồng đáng yêu này, tự do tươi đẹp này, nàng không muốn mất đi a~

Hắn vì nàng vào sinh ra tử, nguyện ý vì nàng mà đi vào chỗ thập tử nhất sinh?

Về việc thành vương phi của hắn, có lẽ nàng nên suy nghĩ kĩ lại...

o~o~o~Giới Thiệu Nhân Vật~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o


Cô – Lạc Tử Vận, một cô gái hiện đại 23 tuổi, đặc công xuất sắc nhất đại lục, ngay cả mấy tên trùm hắc đạo nghe đến tên cô cũng không khỏi kinh sợ. Về đêm là vậy, còn ban ngày cô sở hữu 1 thân phận cao quý - con gái cưng của chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới: IAE. Trong 1 lần đi chơi thì gặp tai nạn và xuyên vào nàng - Mục Vi Tương.

Hắn – Thần Vương Gia của Nam Yến Vương Triều, Lăng Hạo Thần(20t). Tính tình thập phần lạnh lùng, như một khối băng sơn ngàn năm, thiết huyết tàn nhẫn, nhưng lại tuấn mĩ vô song, anh minh thần võ, túc trí đa mưu. Tuy là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí" nhưng cơ mà về phương diện tình cảm thì hơi bị ngây thơ "chút chút". Tỉ như... ăn giấm chua nhầm người chẳng hạn.


Cô xuyên không vào 1 cô gái có số phận đáng thương : luôn bị hiếp đáp và h.ãm hại, không được phụ thân yêu thương và luôn bị khinh thường. Liệu khi cô đến, cục diện vốn như thế sẽ thay đổi thành hình dạng gì đây?

* Bộ này do Vũ Tinh ta viết a, cơ mà ta còn có tên khác ở DĐLQĐ a, mấy bạn ở đó tưởng ta copy qua đó nên ta ghi chú cho rõ đó mờ^^

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top