Yahoo Messenger! - Một thời để nhớ...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Cách đây hơn 10 năm, Yahoo Messenger xuất hiện trong những ngày internet còn khá sơ khai ở Việt Nam. Ngày đó, giới trẻ hầu như ai cũng sở hữu cho mình một nickname, cùng nhau thức thâu đêm để trò chuyện tâm sự với những người mình chưa từng gặp mặt. Đã có nhiều cuộc tình đã đến được bến bờ hạnh phúc từ những ô cửa sổ chat.

Vài năm trở lại đây, Yahoo Messenger không còn thịnh hành như trước, nhường chỗ cho nhiều công cụ và mạng xã hội khác ưu việt hơn. Thế nhưng, những kỷ niệm thời chat YM vẫn khiến nhiều người rưng rưng khi nhớ lại.

1-2.jpg

Thế hệ 8x, 9x đời đầu hầu như ai cũng "gắn bó" với Yahoo. Ô cửa sổ chat màu tím hồng, những icon ngộ nghĩnh… đã trở thành những thứ quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ thời đó.


2.jpg

Đó là những tháng ngày gắn liền với quán "net" và cửa sổ Yahoo. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, cũng như khiến chúng ta lạc vô một thế giới khác rồi!

3.jpg

Ai ai cũng gọi "add nick" là "ép nick". Lúc "ép" được một nick, hẳn là vui lắm đó! ^^

4.jpg

Chỉ cần thấy icon hiện lên màu vàng là nhảy vào chat ngay. Một phút như bằng một năm! :))

5.jpg

Niềm vui hiện lên trên bàn phím. Những ngôn ngữ teen rất dễ thương này, hẳn bạn đã từng xài rồi đúng không nào! ^^

6.jpg

Sự cố vì gõ tin nhắn không dấu. Dở khóc dở cười. :))

7.jpg

Ai ai cũng vắt óc suy nghĩ một cái nick thật kêu!


8.jpg

Những tên nick độc và lạ, chỉ có thể là Yahoo!

9.jpg

Yahoo - Chatroom có lẽ là cánh cửa đầu tiên đưa chúng ta ra ngoài thế giới với bạn bè trải khắp các quốc tịch, phải vậy không nhỉ?

10.jpg

Buzz... âm thanh từng khiến nhiều người giật mình, đã bao lâu bạn chưa nghe chúng rồi?

11.jpg

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, Yahoo đã bị những đối thủ khác như Facebook, Zalo... vượt lên. Đỉnh nào cũng có đồi dốc, cái gì rồi cũng phát triển, rồi đến lúc phải ra đi...

12.jpg

Nhưng, Yahoo vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp trong tâm trí của những cô câu 8x, 9x bấy giờ. Tuổi thơ đẹp nhưng không kém phần "dữ dội"! ^^

Theo: Dân Việt

[separate]


"Yahoo đang giãy chết. Toàn bộ làng công nghệ đều thừa nhận điều đó. Nhưng nếu không coi Yahoo là một công ty, mà nhớ đến nó như kỷ niệm của một thời kỳ, thì cũng có bao nhiêu cảm xúc ùa về…

Yahoo đã bị Google và Facebook bỏ lại ra sao thì những người dùng Internet Việt Nam biết cả, chẳng cần phải phân tích nữa. Nhưng dù thế nào, cái chết được báo trước của Yahoo vẫn sẽ khiến cho nhiều người hoài tiếc, bởi có cả một thế hệ thanh niên đã ăn uống, ngủ nghỉ bên cạnh cái màn hình máy tính cùng Yahoo.

Nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được ra một kịch bản quanh cái cửa sổ chat của ngày xưa ấy, mà cũng chẳng xưa lắm, mới từ hơn một thập kỷ đổ lại đây vài năm thôi."

Hẳn các bạn đã quá quen thuộc với Facebook, MeZing, Google ... - những mạng xã hội ảo hiện đại, trẻ trung, tiện ích. thu hút được một số lượng người dùng rất lớn hiện nay. Nhưng có lẽ đối với những bạn trẻ thuộc đời cuối 9x trở về sau, các bạn không thể hình dung hay được trải nghiệm những phút giây tuyệt đẹp gắn liền với những dòng tin nhắn đầy tiếng cười, niềm vui, mang lại nhiều sự bồi hồi như Yahoo.

8x, hay đời đầu 9x, hẳn là những người hiểu rõ nhất điều này. Khi nhắc đến Yahoo, bao nhiêu cảm xúc ngày ấy, như vẫn còn ý nguyên lại ùa về. Những cô câu mặc nguyên bộ quần áo đồng phục sau giờ tan trường, chạy vào các quán net để ngay lập tức thực hiện chiến dịch "online chát chít". Một cuộc tám gẫu đủ các thứ chuyện mà không biết chán, một cuộc hẹn hò online đầy thú vị, những công cuộc "add nick" làm quen đầy cảm xúc. Và hẳn là có thêm một chiếc webcam song hành nữa thì còn gì bằng! ^^

13.jpg


BUZZ!!! BUZZ!!!


Đang ngồi ngâm trong giai điệu của Ưng Hoàng Phúc, bỗng một âm thanh khá là "kinh dị" vang lên, khiến nàng "hết hồn"! Chắc bên người gửi hẳn vui lắm. Đầu bên kia hiện ra cái tên nick hài hước khiến khổ chủ đang ở trước màn hình vi tính phải... bật cười thành tiếng: "hoangtuviemcanh_ditimtinhyeu"!!! Ôi trời đất, đã "viêm cánh" mà lại còn đi tìm người yêu thì ai thích cho nổi. :)) Lang thang trên yahoo, mà được một người lạ pm thì... sướng còn gì bằng. Và cuộc nói chuyện diễn ra.

hoangtuviemcanh_ditimtinhyeu: BUZZ! BUZZ!

hoangtuviemcanh_ditimtinhyeu : 2222222222222222222222222222

girlnhangheo_bankeo_nuoiheo: hihihi chao ban

hoangtuviemcanh_ditimtinhyeu: Minh lam wen nha!

girlnhangheo_bankeo_nuoiheo: ok, ban co webcam hok, hai dua minh chat voi nhau

Trông quen quen, hoá ra là bộ "ngôn ngữ teen" mà các bạn trẻ hay sử dụng để nhắn tin với nhau bây giờ? Mình cũng chẳng rõ có phải nó bắt nguồn từ Yahoo không nữa. Và cuộc đối thoại cứ tiếp tục diễn ra, và bị cắt ngang đột ngột bởi nàng "hết giờ chơi!", còn chàng thì cũng không quên gửi cho nàng một lời tạm biệt kèm một cái hẹn vào lần online tới!

Và sau đó, chàng "hoangtuviemcanh" và nàng "girlnhangheo" lại hẹn, lại chat với nhau. Cuộc trò chuyện của họ đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Quan hệ của họ ngày càng tiến triển. Và rốt cuộc, chuyện của họ, kết thúc như thế nào thì mình cũng... chẳng rõ. Chỉ biết một điều là đã có rất nhiều cô cậu đã "nối duyên" được với nhau từ cái khung cửa sổ chat này. Nhiều người cũng đã có những mối tình đầu "ảo nhưng đẹp" đến từ nơi đây, và cũng chia cách với nhau kể từ đó. Chỉ là những cái nick ảo thôi, nhưng nó cũng đã mang lại cho người dùng những phút giây đẹp đẽ, cũng như niềm vui và tình cảm thì chẳng thiếu. Cũng dễ hiểu là tại sao hồi đó, Yahoo trở thành một cái "cửa sổ" được mọi người yêu mến đến như vậy. :)

Mình xin được chia sẻ với các bạn một câu chuyện như sau:


"Bạn dep_trai_ma_ngheo2002 nói chuyện với bạn gaiquexinhgai911, câu đầu tiên là: '22222', câu thứ hai là: 'Mình làm quen nhé', câu thứ sáu thứ bảy gì đấy là: “Cạn có webcam không?'. Rồi đến câu thứ một nghìn, một vạn, họ đã chia sẻ với nhau gần như mọi suy nghĩ của mình, từ chuyện con mèo ngố hôm nay biếng ăn, cho đến cả chuyện tớ đang khóc đây, vừa cãi nhau với mẹ.

Bạn dep_trai_ma_ngheo ấy, 10 năm sau có thể đã là một người đàn ông có sự nghiệp, hàng sáng thức dậy ăn đồ ăn sáng của bạn gaiquexinhgai nấu, rồi lái xe đưa con đi học. Thỉnh thoảng, dep_trai_ma_ngheo giở iPhone ra để lướt Facebook và check mail. Anh cũng không còn nhu cầu sử dụng Yahoo nữa.

Bạn long_mai_mai_yeu_huong nhảy vào chat với bạn thanh_huong38. 'Tại sao hôm nay em tránh mặt anh? Em có biết anh đã đứng dưới mưa chờ em ngoài cổng trường suốt hai tiếng không?' Im lặng. Rồi ngần ngại, thanh_huong38 is typing… 'Mình chia tay thôi anh ạ'."

Có thời, ảnh trên là cách mà người ta hôn nhau...

Mười năm sau, Thanh Huong Nguyen kết bạn với Tran Long trên Facebook, rồi họ hẹn nhau đi cà phê. 'Em vừa đọc lại mấy đoạn chat ngày ấy anh ạ, Yahoo vẫn lưu hết'. 'Ừ, thỉnh thoảng anh cũng đọc lại. Có một thời thanh niên mình nhiều cảm xúc nhỉ. Bây giờ sắp già hết cả rồi, cháu nhà em định xin vào trường nào, anh cũng có quan hệ ở mấy nơi đấy'...

Nhiều mối tình đã đi ra từ những chat room, hoặc từ Blog 360, rất rất nhiều. Có những bạn đã quen nhau rồi, nhưng yêu nhau vì những đêm thức trắng chat cùng nhau, thỉnh thoảng tắt màn hình nhảy lên gi.ường trùm chăn vì mẹ vào kiểm tra, hoặc thỉnh thoảng nhắn tin: 'Mai nhé. Bố tớ rút modem ra rồi'.

Có những bạn đã làm quen với nhau trên ấy, rồi gặp ngoài đời. Có cả những mối tình xa xứ, từ khi quen đến lúc cưới, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay, tình yêu được nuôi dưỡng bằng Yahoo Messenger.

Thế mà Yahoo bây giờ đã tàn lụi. Chẳng còn ai dùng Yahoo nữa. Người ta không thể níu giữ nó mãi, bạn dep_trai_ma_ngheo không thể mỗi ngày chat với gaiquexinhgai như ngày xưa để ủng hộ cho công ty ấy, dù họ vẫn trân trọng kỷ niệm lắm.

Kỷ niệm chắc là thứ sinh ra để trôi đi. Yahoo cũng trôi đi như là những điệu nhạc của Boyzone, Backstreet Boys hay là Đan Trường, một thời kỳ người ta đã sống và yêu trong những thứ ấy, bây giờ nhìn lại không thể có được cảm xúc cũ nữa.

Và chắc là chỉ có trôi đi thì kỷ niệm mới giữ được sự đẹp đẽ và tinh khiết của mình."


Những điệu nhạc, những dòng tin nhắn kỉ niệm, những cảm xúc đó sẽ luôn ở lại mãi trong tâm trí của thế hệ thanh niên ngày ấy. Vẫn biết là mọi thứ luôn vận động phát triển, cái gì cũng đến lúc phai tàn, nhưng sao lại cảm thấy tiếc nuối đến vậy. Đọc lại những dòng tin nhắn xưa đã gửi trên Yahoo mà cảm xúc như ùa về, vẫn còn nguyên vẹn như thuở nhiều năm trước. Sao mà bồi hồi, xao xuyến đến lạ. :)


Một vài dòng cảm nhận của mình. Còn các bạn? Nick Yahoo của các bạn là gì? Hãy cùng chia sẽ những kỉ niệm mà bạn đã từng gắn bó với Yahoo nhé! Biết đâu chúng ta đã từng quen nhau? ^^
 
12 điều chắc chắn bạn còn nhớ về thời blog Yahoo 360

Không xô bồ và rộng lớn như Facebook hiện nay, nhưng đủ để những người thân quen biết được cuộc sống của mình hiện tại đang ra sao để hỏi han và chia sẻ - Blog 360 là vậy - cứ khiến người ta tiếc mãi khi biến mất cùng với những dòng entry của một thời tuổi teen...

Không chỉ là Yahoo!Messenger, Blog 360 cũng là một người bạn "nhẵn mặt" với những ai tuổi xì-tin rơi vào độ ngót nghét chục năm về trước. Cái thời đó - khi điện thoại di động là một thứ đồ khiến người ta ố á lúc cầm trên tay, Internet cũng chưa phải nhà ai cũng có - thì mạng xã hội cho giới trẻ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có trang Blog 360 mà thôi.

Như cái tên của nó, Blog 360 là nơi để trút hết mọi hỉ, nộ, ái, ố mà teen cảm thấy và trải qua. Bằng cách tạo cho mình một trang Blog với theme cùng avatar thật ưng mắt, rồi viết entry như những dòng nhật ký, thi thoảng chèn thêm một vài cái ảnh hoặc dăm ba bài hát hợp tâm trạng... - teen thời đó đã giãi bày mọi điều trong cuộc sống với nhau như thế. Không xô bồ và rộng lớn như Facebook hiện nay, nhưng đủ để những người thân quen biết được cuộc sống của mình hiện tại đang ra sao để hỏi han và chia sẻ - Blog 360 là vậy - cứ khiến người ta tiếc mãi khi biến mất cùng với những dòng entry của một thời tuổi teen...

1-7f4e0.jpg

Thay vì những cuốn sổ nhật ký bé bé, xinh xinh, teen lúc đó bắt đầu làm quen với việc viết tâm sự của mình lên màn hình máy tính rồi lưu trữ trên mạng xã hội có tên Blog 360. Mỗi Blog tự đặt một cái tên, chẳng ai yêu cầu phải dùng tên thật như Facebook bây giờ nên trang nhật ký đó chính xác là những gì mà người dùng muốn thể hiện.

12-74dbc.jpg

Bắt đầu từ Y!M và kéo đến Blog 360, cách viết chữ như mật mã của teen cũng từ đây mà hình thành. Với những cụm từ mà đôi lúc chỉ người trong cuộc mới hiểu, ở thời điểm đó, đã có không ít người phải "vò tai bứt tóc" vì kiểu ngôn ngữ quá xì-tin này. Từ khi Blog 360 chính thức biến mất, chỉ cần để ý một chút thôi là sẽ thấy trào lưu viết teen-code cũng giảm đi đáng kể.

10-74dbc.jpg

Công cuộc tìm kiếm theme cũng cực kỳ công. Ngoài bộ theme có sẵn ra, teen luôn chịu khó mày mò và sưu tầm những bộ nền đẹp để cứ có dịp là đổi. Có tâm trạng thì sẽ đổi, chán cái cũ thì sẽ đổi, tìm được cái hay ho thì sẽ đổi... - cứ thế, một trang Blog có thể khoác lên mình rất nhiều hình hài.

9-74dbc.jpg

Khoảng thời gian đầu chập chững thể hiện cảm xúc và trình viết lách cho cả cái mạng xã hội biết, nên dĩ nhiên lúc nào cũng hồi hộp xem không biết có ai chịu đọc không. Cũng như nhiều cư dân mạng "sống ảo" đếm like trên Facebook hiện nay, thì blogger hồi đó cũng chăm chỉ F5 xem view nhiều chẳng kém...

2-7f4e0.jpg

Thời đó không phải ai cũng có mạng để vào blog thường xuyên như mình vào Facebook bây giờ, nên bình luận của Blog 360 rất ít. Có những bài viết không ma nào thèm bình luận, thế nên có người bình luận sẽ vui cả ngày...

4-e4b6e.jpg

Testimonials chính là lời nhận xét của bạn bè dành cho mình. Phải vào Friend list bạn mới có thể thấy, bên cạnh avatar sẽ là những lời "có cánh", nịnh bợ dành cho mình... :">.

8-e4b6e.jpg

Bang, hội, nhóm, diễn đàn, cũng từ đây mà ra chứ đâu. Tuy chưa xuất hiện khái niệm "anh hùng bàn phím" như bây giờ nhưng Blog 360 chính xác là cái nôi nuôi dưỡng các thánh chém gió rồi...

7-ebfc9.jpg

Thời đó, những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh du lịch trước gương đảm bảo là đi đầu xu hướng. Rồi trào lưu sưu tập ảnh của thần tượng nữa... Ôi một thời "trẻ trâu"!

6-e4b6e.jpg

Mi Vân, Hoàng Thùy Linh, Vân Navy chính là những cái tên đình đám bước ra từ Blog 360. Ngày xưa, chỉ hot girl mới có những tấm ảnh long lanh khiến người khác trầm trồ mà thôi...

5-e4b6e.jpg

Hay nhất của Blog 360 có lẽ là có thể chèn được cả nhạc vào entry. Vừa đọc vừa nghe nhạc, lãng mạn và hay ho lắm chứ bộ! Nó khác hẳn với việc nghe qua điện thoại như giờ đó.

3-e4b6e.jpg

Không phải ai cũng đạt được con số 300 này đâu nha!

11-74dbc.jpg

Hot blogger chính là những người sở hữu blog có view cực cao. Đình đám của thời đó phải kể đến những cái tên như Tắc Kè, Andre, Cường Oz, Hà Kin...

Thế mà cũng đã hơn chục năm trôi qua, có những điều nay đã khác xưa nhiều lắm. Nhưng Blog 360 rồi cả Y!M nữa, nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, một người bạn khó quên trên con đường lớn lên của những 8x, 9x đời đầu...


...Theo Kenh14
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em vẫn còn nhớ mấy icon của Yahoo lắm *phải nói là dễ thương hơn icon cười của FB* :)
 
Yhaoo blog 360 một góc kỉ niệm của 8x 9x
Hãy lưu giữ những gì ta đã có nhé!!
 
×
Quay lại
Top