Yêu đơn phương vẫn tốt

vo_tinh_158x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2011
Bài viết
267
1. Ít ra còn có người để nhớ đến khi xem phim tình cảm, nghe nhạc yêu đương hay khi vô tình dính líu đến từ “yêu”.

2. Ít nhất bạn cũng có một niềm vui “chắc chắn” là được gặp hay nhìn thấy người ấy.

3. Nhớ câu trong Tangled chứ “Kẻ biết chờ đợi đã là kẻ chiến thắng rồi”

4. Không thể có chuyện đau khổ, khóc lóc…vì chia tay. Người ấy chẳng có cớ gì phải xa bạn cả vì…có hay biết gì đâu.
hana004086.jpg


Bạn sẽ có một ai đó để đôi khi nhớ đến...
5. Có động lực để hoàn thiện bản thân, để đẹp hơn trong mắt người ta, để phấn đấu rút ngắn khoảng cách.

6. Rốt cuộc thì tình yêu chỉ có một phía, cho nên “Sao anh không quan tâm em ? “sao anh lạnh nhạt?”…tỉ thứ để trách móc sẽ không tồn tại.

Thay vào đó sẽ là: “Ôi hôm nay anh ấy/cô ấy chủ động nhắn tin cho mình”, “Tối qua anh ấy khen mình mặc đồ thật xinh”…Không bận tâm đến chuyện buồn và hí hửng với những chuyện vui dù là cỏn con.
hana006217.jpg


Có động lực chăm sóc cho vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn của mình...
7. Vẫn có thể tia những anh chàng/cô nàng tốt hơn.

8. Có rất nhiều thời gian để chăm sóc từ ngoại hình đến tính cách: shopping, đọc sách, dưỡng da…vì tình yêu.

9. Có chủ đề hấp dẫn để buôn mỗi lần gặp hội bạn thân hoặc cùng quân sư quạt mo ngồi vẽ trăm phương ngàn kế để cưa đổ chàng.

10. Đang yêu thì có vô số cảm xúc hay ho hơn là không yêu đúng không?

Nhưng tốt nhất nên dừng lại nếu như :

- Anh ấy/cô ấy đã thật sự có một đối tượng khác và thực sự rất khó dứt ra.

- Bạn suốt ngày rên la, tủi hờn, đau đớn, quằn quại vì nhiều lần bị chàng/nàng “báo động giả”.

- Bạn tấn công một cách dồn dập mà vẫn không được đáp trả như ý muốn, thậm chí trở thành một cái đuôi cực phiền phức trong mắt người ta.
XXX_3341%20%28Large%29.JPG


Đừng cố tiếp tục nếu bạn biết người ấy đã có đối tượng khác​
- Suy nghĩ quá nhiều thành ra suy diễn, một chút thái độ gì từ chàng cũng có thể khiến bạn mất ăn mất ngủ “Anh ý thích mình rồi nên hôm nay nhìn sang mình tổng cộng 5 lần”, mà không biết, ai cũng đang nhìn bạn vì cái áo màu hồng chóe của bạn đang mặc.

- Xem việc tấn công anh ấy/cô ấy là trên hết, là tất cả mà quên bẵng đi bản thân mình. Vui vì người ấy vui, buồn vì người ấy buồn, nhưng chỉ là từ một phía và anh ấy/cô ấy chẳng mảy may để tâm.

Những lý do khiến người ta chọn cách yêu thầm:

45% là bạn thân hoặc đồng nghiệp hoặc tiếp xúc nhiều nên không thể tiến tới

25% người ấy có đối tượng khác

15% chưa đến thời điểm thích hợp

10%: nghi ngờ cô/anh ấy là giới tính thứ 3

5%: khác
214952ffc8869d24_7.jpg


Đừng nên vì quá để ý người ta mà lơ là bản thân nhé...​
Lời thổ lộ của những kẻ biết-mình-đang-được-yêu-thầm

“Mình cảm nhận được bạn ấy thích mình. Một người rất tốt và dễ thương. Nhưng để yêu thì…chưa phải lúc. Cứ chậm chạp và nhẹ nhàng vậy đi, lúc thấy thích hợp mình sẽ chủ động ngỏ lời thôi. May mà bạn ấy cũng kín đáo và không làm gì thái quá để mình phải…bỏ chạy
(Minh Phương – ĐH Huflit)
“Thường thì với mình là có 3 trường hợp. 1 là cũng thích người đó, rất là sung sướng trong lòng, nhưng vẫn e thẹn, chảnh. 2 là rất không thích, bật đèn đỏ ngay, 2b là không thích nhưng mức độ bình thường thôi, cứ để đấy. 3 là không thích không ghét, cứ tiếp tục làm bạn bình thường xem có cảm giác gì không, một thời gian sau sẽ ra trường hợp 1 hoặc 2
 
cái này mình ko chắc! Có thể coi là tự an ủi nhưng yêu đơn phương đau khổ nhiều hơn! Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì mình sẽ chọn cách nói ra càng sớm càng tốt! Thẳng thắn vẫn tốt hơn là..................
 
Yêu đơn phương tốt hả???thế người chịu thiệt thòi vẫn là mình ah
 
Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả :KSV@07:.
 
Đã bước vào con đường tình yêu rùi đã bao giờ ai đó nói từ hối hận đâu
 
Thực sự mình nghĩ yêu đơn phương thực sự là đau khổ, bạn có thể an ủi mình bằng việc luôn cạnh người đó trong cuộc sống nhưng...
 
hêhê,tớ tưởng đơn phương ai rồi tag nhầm tên tớ vô chứ
 
hêhê,tớ tưởng đơn phương ai rồi tag nhầm tên tớ vô chứ
hôm bữa thấy cậu đăng cmt trong topic yêu đơn phương ( nhưng hình như tớ nhớ nhầm ) nên tag vào đây :))
 
có,trong topic yêu từ cái nhìn đầu tiên í, đọc bài này cũng hay, yêu đơn phương thì không sợ phải chia tay nhưng...hazz thật hao tổn
 
×
Quay lại
Top