Yêu người không thể yêu

sauthienthu

GIÓ CỨ MÃI VÔ TÂM
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/1/2012
Bài viết
341
Em đã yêu anh_người mà cả cuộc đời này em không quên được dù em biết em không thể ở bên anh và yêu anh như những người con gái khác. Em và anh đã lớn lên trong cùng 1 thành phố, cùng 1 xã,1 huyện va cũng có 1 thời gian ơ ngay bên cạnh nhà. em đã yêu anh cái lần anh ngồi bên em và nói với em là anh yêu em nhưng điều đó là không thể vì em và anh không thể tự mình quyết định tương lai được. Dù em và anh co thể yêu nhau nhưng mãi mãi không thể ở bên nhau được em đa yêu người không thể yêu để giồ đây em phải mang đắng cay thật nhiều
 
ở đâu của Hà TĨnh vậy bạn?
 
ơ thành phố hà tĩnh luôn
 
ukm. t ở nghi xuân :KSV@07:
 
bạn ở nghi xuân hả? vui quá minh có đồng hương rồi
 
bạn ở tp mak. Đồng hương cùng tỉnh ak? :))
 
uh. ở đay mà có đồng hương là tốt rồi
 
uk. lúc đầu vào đây để đọc conan, sau này quen rồi onl thường xuyên !
 
vậy hả. mình thì buồn rất buồn nên tìm nơi nói chuyện ah
 
sao thế? thất tình ak? :))
 
đâu có đau dù thất tình cũng không đến nỗi ấy. mà mình quyết tâm không yêu ạ thi thất tình sao được

----------

sao khoai nói vạy
 
yêu làm gì cho mệt bạn ơi.độc thân là vui nhất
 
oh. thế thì là gì mà buồn thế?
 
thi mình buồn vì gia đình bạn bè...

----------

uk.nhoknhutnhat noi dung
 
uhm. cuộc sống màk! thôi t out đây.
 
Ủa vậy sao viết topic này? Ko phải tâm trạg thienthu ah?
 
chao zoro

----------

đây là tâm trạng cua mình nhưng bây jo yêu còn sớm ah
 
×
Quay lại
Top