Yêu sao lại không cưới??

sunflower_sky

Dream it. Wish it. Do it
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2014
Bài viết
165
Tình cờ tôi đọc được bài báo này "Mẫu phụ nữ tuyệt vời để yêu nhưng rất khó lấy chồng" chợt thấy có nhiều cảm xúc lạ. Tôi suy nghĩ nhiều về việc yêu và cưới. Phải chăng đó là 2 phạm trù khác nhau. Nếu đã thật sự yêu nhau thì nên chấp nhận con người của nhau. Phải chăng tôi qúa ngây thơ với cuộc sông này nên cho rằng như vậy, cũng giong như "1 túp lều tranh 2 qủa tim vàng" chẳng hạn :)). Nói chung thì hiện tại tôi vẫn giu quan điểm của mình. Đã yêu nhau thật lòng, nhìn ra rằng người đó chính là một nửa của mình thì bằng mọi gía cũng không từ bỏ, không thay đổi được thì sẽ chấp nhận con người họ. Không phải tự dưng mà yêu họ, mà do những đặc tính đó chính là một sự thiếu sót nào đó trong con người mình, một sự trỗi dậy mà mình không thể thực hiện. Vì vậy, đã yêu thì nên chấp nhận.
 
chậc chậc, tôi cũng có quân niệm đó, yêu 1 lần và mãi mãi, tôi sẽ yêu người tôi lấy làm vk.=> tôi chỉ yêu mình vk tôi, hê hê. còn ế dài :-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?
 
@yêu mình vợ haha nên nghĩ rằng mình đang tiết kiệm thời gian đó bạn à, tốn công yêu một lần thôi, k lãng phí đi yêu nhiều người =))
 
là cá tính riêng của mỗi người rồi, khi yêu thì nên chấp nhận đi chứ. San sẻ những sở thích cùng người mình yêu thú vị lắm mà. Quả thật yêu là một chuyện nhưng cưới lại là chuyện khác. Tốt nhất yêu thôi không nên cưới :-?
 
yêu ít thôi. bởi vì khi bị phụ bạc thì mệt lắm.thứ gì đó như nghiện ma tuy vậy
 
cung suy nghi voi thot, neu khong co gang gin giu thi se chang bao gio di den dih cung ai haiz
 
Thời này một túp lều tranh 2 quả tim vàng thì cạp đất mà ăn mất thôi
 
Haizzz... Mình từng nghe một câu nói như vầy: cuộc sống hôn nhân còn vượt qua cả tình yêu nữa. Lấy nhau, sau đó muốn hạnh phúc vững bền còn phải bồi đắp bằng tình nghĩa vợ chồng, hai chữ trách nhiệm và nghĩa vụ. Có những người rất yêu nhau nhưng cuối cùng cuộc sống hôn nhân lại đổ vỡ...
 
@shinran0000 mình cũng thấy zậy, tự dưng thấy như thế thì cưới làm gì rồi cuối cùng ai cũng đau cả, vậy thui yêu thôi chứ đừng cưới :D
 
Haiz. Công nhận giờ chẳng biết đâu mà lần. Có khi yêu nhau vài tháng rồi cưới luôn.
 
Khoảng cách từ yêu cho đến cưới nó xa nhau vạn dặm... Yêu giống như trên thiên đường, còn cưới thì chẳng khác nào địa ngục. Nam thì còn đỡ, nữ mới khổ. Phải thay đổi cuộc sống hoàn toàn, từ đứa con gái cưng ở nhà ba mẹ trở thành con ở không công cho nhà chồng. Nội chỉ việc đó thôi đã thấy phụ nữ sau khi cưới thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều rồi. Nhưng vẫn không thể nào hiểu được tại sao phụ nữ lại ham cưới thế? Toàn thấy phụ nữ gấp chứ chẳng thấy đàn ông gấp bao giờ :Conan11:
 
@Angelsmilest chắc ham cưới để cho biết với người ta =))=))
Mình nghĩ phụ nữ khi yêu thì sẽ yêu hết mình, vì thế họ không suy nghĩ nhiều đến chuyện tương lai như thế nào, họ chỉ cần nghĩ được ở cạnh người mình yêu thế là đủ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của phụ nữ trước đây thôi, chứ bây giờ phụ nữ thực tế hơn rồi, vả lại khi phụ nữ đã có con rồi thì mọi tình yêu họ đều dành cho con hết, lúc đó thì không cần chồng nữa đâu :)
 
@dangthuytram1234 chưa chắc nhé bạn, còn nhiều vấn đề khác mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, bạn đang nhìn từ 1 phía nên kết luận như vậy là fai rồi
 
@sunflower_sky có thật là không cần không? người phụ nữ nào mà chẳng muốn được yêu thương, miệng thì nói có con rồi không cần chồng nữa. Nhưng thử chồng đi tìm người khác xem có ghen không ? :KSV@09: Mình thấy câu nói đó chỉ là để phụ nữ tự an ủi mình thôi. Chứ nếu không cần chồng thật thì quá tốt rồi, đỡ khổ đỡ lo nghĩ
 
@Angelsmilest đó chỉ là bản tính của người phụ nữ thôi, chứ thật sự lựa chọn giữa ck và con thì con luôn luôn nhất và nếu ck có ngoại tình thì chỉ cần có con an ủi thế là đủ
 
nhiều người yêu nhau tha thiết nhưng chưa chắc đến đc với nhau.
mình với ny cũng chỉ biết y thôi. đến đâu hay đến đó
 
Có những người bạn của tôi, khi còn trẻ, còn bay nhảy, họ không muốn yêu ai cả. Yêu bây giờ, không lấy nhau được, yêu làm gì cho phí? Họ bảo thế. Nhiều khi tình yêu nó thật là phù phiếm. Chạy theo thứ phù phiếm ấy, có thể lỡ dở cả đời.
 
×
Quay lại
Top