Văn [you] giúp mình môn này nha !! Khó quá đi !!

ranangel20

Thành viên
Tham gia
5/7/2015
Bài viết
2
Đây là 1 số câu hỏi văn bản lớp 7 !! Giúp mình nha !! Có tất cả 8 câu !!
Đề bài:
Đầu tiên là văn bản : " Cổng trường mở ra "
Câu 1: Tìm những chi tiết để làm rõ cảm nhận của người mẹ về con trong đêm trước hôm khai trường .
Câu 2 : Tìm 1 chi tiết có sử dụng so sánh và chỉ rõ ý nghĩa của chi tiết so sánh ấy.
Câu 3 : Nêu cảm nhận của em về thái đọ , tình cảm của người mẹ qua câu:
"Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con người vè cái ngày " hôm nay tôi đi học'' ấy , mẹ muốn nhẹ nhàng , cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con ".



Hôm nay mình chỉ cần đến đây thôi !! hôm sau mình sẽ đăng típ phần còn lại .
Mong các bạn giúp đỡ mình nhiệt tình !!
Cám ơn các bạn nhiều !!:KSV@03:
 
Câu 1 , câu 2 có sẵn ở trong sách mà bạn. Chỉ cần đọc và lượt qua thôi, trong đó nêu rõ và cụ thể nữa
 
Khó ở đâu vậy em? Google không biết hả? =)))))
 
may cau nay dau kho dau, nghien cuu trog sach giao khoa la co dap an thoi ma..:KSV@13:
 
hô hô lớn quá rùi.

ranangel20
làm khó pin quá rùi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thôi chết em post nhầm bài !! Đây mới là bài em cần mọi người giúp !!@pin1990 @emyeuconan @tutaingayxua @nkoc_dethuong

Cái này trong bài " Mẹ tôi" của E. A-mi-xi nha !!

Câu 1:Nếu không dùng hình thức viết thư ,người bố vẫn có thể trực tiếp nói chuyện để dạy bảo con. Hãy kể lại câu chuyện theo hướng ấy

Câu 2: Sau khi nhận được bức thư của bố,En-ri-cô đã rất hối hận và viết 1 bức thư xin lỗi mẹ.Hãy nhập vai viết lại bức thư ấy.

Câu 3 ( Trong văn bản "Cổng trường mở ra ")
Nhập vai người con trong văn bản''cổng trường mở ra'' để viết đoạn văn bày tỏ lòng biết ơn mẹ ( Để mừng ngày lễ Vu Lan 15-7)
 
Thôi chết em post nhầm bài !! Đây mới là bài em cần mọi người giúp !!@pin1990 @emyeuconan @tutaingayxua @nkoc_dethuong

Cái này trong bài " Mẹ tôi" của E. A-mi-xi nha !!

Câu 1:Nếu không dùng hình thức viết thư ,người bố vẫn có thể trực tiếp nói chuyện để dạy bảo con. Hãy kể lại câu chuyện theo hướng ấy

Câu 2: Sau khi nhận được bức thư của bố,En-ri-cô đã rất hối hận và viết 1 bức thư xin lỗi mẹ.Hãy nhập vai viết lại bức thư ấy.

Câu 3 ( Trong văn bản "Cổng trường mở ra ")
Nhập vai người con trong văn bản''cổng trường mở ra'' để viết đoạn văn bày tỏ lòng biết ơn mẹ ( Để mừng ngày lễ Vu Lan 15-7)
Thật sự mình không cho rằng đây là bài tập khó, bạn hoàn toàn có thể tự làm. chỉ là văn tự sự thôi mà?
Hơn nữa, câu số 3, viết đoạn văn bày tỏ lòng biết ơn mẹ, bạn cũng định nhờ vả rồi copy cảm xúc của người khác sao? :)
 
mình học cấp 3 rồi nên k nhớ gì về văn bản cổng trường cả vs lại k có sgk nên không tự trả lời được.đây là bài kham khảo mình lấy từ bác google ý:
Câu 1:
Bài viết ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường vào học lớp một. Người mẹ hồi hộp, phập phồng cho con và cả tuổi thơ đến trường của chính mình sống dậy.
Câu 2:
Tâm trạng mẹ:
_ không ngủ được
_ Mẹ không được tập chung được việc gì cả, mẹ xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con
_ Mẹ lên gi.ường trằn trọc bởi nhớ lại thuở học trò của mình
suyra.gif
Như vậy mẹ thao thức không ngủ triền miên suy nghĩ
Tâm trạng của đứa con:
_ Giấc ngủ đến với con thật dễ dàng
_ Không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện mai thức dậy cho kịp giờ
suyra.gif
Còn con thì thanh thản, nhẹ nhàng, vô tư.
Câu 3:
Người mẹ không ngủ được vì:
_ Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của con. Nhưng đây là buổi lễ long trọng vào lớp một của con. Dù mẹ nói không lo, mẹ tin con không bỡ ngỡ nhưng chắc chắn mẹ có những điều đó.
_ Mẹ nhớ lại những rạo rực, những cảm xúc bâng khuâng ngày nào mình đi học. Muốn con mình cũng có được nhuwngx ấn tượng sâu đậm đó.
_ Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường để nlaij dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn của người mẹ đó là "tiếng đọc bài trầm bổng ". "Hằng năm cứ vào cuối thu ... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường dài và hẹp...."
Câu 4:
_ Người mẹ không trục tiếp nói chuyện với con hoặc với ai cả. Nhưng mẹ nhìn con ngủ như muốn tâm sự với con. Nhưng thực ra đang nói với chính mình, đang ôn lại kỉ niệm của riêng mình.
_ Cách viết này có tác dụng làm nổi bật được tâm trạng, khắc hoạ được tâm tư tình cảm yêu thương sâu nặng của người mẹ khó nói bằng lời
suyra.gif
bà là một người mẹ giầu cảm xúc giầu tình yêu thương con.
Câu 5:
Câu nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ đó là câu cuôi: "thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kì diệu sẽ mở ra"
Câu 6:
* Đã 7 năm bước qua cánh cổng trường, bây giờ em hiểu "thế giới kì diệu" đó là thế giới đó có rất nhiều màu sắc lung linh
_ Em biết được rất nhiều vốn tri thức phong phú
_ Em gặp được nhiều bạn bè thân thiết và gặp được các thầy cô, họ như người cha người mẹ của em vậy. Không chỉ thầy cô cho em kiến thức mà họ còn làm cho trái tim tâm hồn của em phong phú và trong sáng
_ Em hoà nhập trong xã hội, hiểu biết và yêu thương hơn thế giới, con người xung quanh mình.
 
nếu e bình tâm lại sẽ thấy bài tập của mình không khó chút nào, nó hoàn toàn nằm trong những phần mà e đã học, đây chỉ là phần ứng dụng thực hành thoi mà, vì e ngĩ nó khó nên tâm lý e sẽ luôn ngĩ là mh làm k đk, nhưng thục sự nó khong khó tý nào nếu e nắm chắc đk phần bài giảng of thầy cô trên lớp thì chuyện này sẽ dễ dàng tròng tầm tay e thôi. chúc e thành công nhé!!:KSV@08:
 
... Chắc phải nhờ chuyên văn quá. ^^
 
có gì không biết bạn cứ hỏi ông google:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Vision Global bí môn này bạn ơi... Các bạn có muốn đi du học, du lịch nước ngoài, muốn làm visa thì ghé bên mình nhé^^:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top