P1
Sáng ra mở cửa đón gió đông
Gió qua thoảng nhẹ thấy mát lòng
Bao nhiêu muộn phiền tan biến mất
Trong lòng bây giờ tự hư không
...........
P2
Riêng một mảnh võng một góc trời
Một làn gió thoảng.. võng chơi vơi
Đung đưa cành lá hồn ta thả
Một chút rong chơi..mặc sự đời
........
P3
Lười rửa xe...
Tháng 6 đưa những ngày nắng hạ
Bao nhiêu ngày tong teo khi trời nắng
Mồ hôi rơi chẳng thấy những cơn mưa
Chân loạng choạng khi từng bước nhẹ đưa
Vội gục xuống trên con đường đầy nắng
Bầu trời kia trong xanh đến tĩnh lặng
Ve cũng chẳng buồn kêu
Ta đi qua tháng sáu mệt nhoài