Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào...
Có những chiều lang thang trên phố vắng
Ta chợt buồn ta chợt nhớ vu vơ
Có những chiều ta lặng lẽ làm thơ
Thơ chợt đến...chợt đi...ta còn lại...
Có những chiều lòng ta như tê dại
Cơn mưa về bất chợt đến thân quen
Có những điều ta cứ ngỡ đã quên
Chợt ùa về đong đầy trong kí ức
Có những đêm tâm...