:") Thật ra lúc đọc kết fic, ss đã nghĩ, có thể Shinichi sẽ không lên chuyến bay ấy. Tất cả chỉ là lực đẩy khiến cô nhóc cứng đầu kia chịu "thua" mà thôi
Còn việc thương Ran thì ss vốn yêu cô ấy nên thương là chuyện không bàn cãi, cho dù cô ấy có như thế nào...
Ss thường chỉ đọc Ran no harem thôi, những fic có cp khác ss không đọc nhiều. Phần lớn chỉ đọc trong Event hay game mà ss nằm trong BTC thôi Nên có lẽ, "Ký ức độc quyền" ss theo không được
Nhưng nghe tên fic thế kia, chắc là Shinichi bị mất trí nhớ
Mà em chỉ nói vui là "tâm thần phân liệt" thôi ss Tức là thuộc kiểu người làm xong lại hối hận ngay, ngồi suy diễn đủ điều sợ người ta giận, trước mặt là sau lưng là hai thái độ khác nhau ấy ạ
Ừm. Một phần là không có thời gian. Một phần là nơi này cũng chẳng còn lại gì ss lưu luyến nữa.
Ss thỉnh thoảng sẽ onl để đọc chap mới của những fic đang lọt hố... Vẫn sẽ onl để xem những Au mà ss quan tâm có ra fic mới không... Vẫn onl để xem có fic nào viết về cô gái của ss mà đáng để ss mong chờ không... Nói chung là ss chỉ onl vì gái thôi )
Em chắc cũng chỉ viết một, hai fic nữa rồi off dài hạn thôi năm tới em khá bận. Nhưng ss yên tâm, kiểu gì cũng sẽ có fic dành cho cô gái mà ss yêu thương ^^
Còn việc thương Ran thì ss vốn yêu cô ấy nên thương là chuyện không bàn cãi, cho dù cô ấy có như thế nào...
Ss thường chỉ đọc Ran no harem thôi, những fic có cp khác ss không đọc nhiều. Phần lớn chỉ đọc trong Event hay game mà ss nằm trong BTC thôi Nên có lẽ, "Ký ức độc quyền" ss theo không được
Nhưng nghe tên fic thế kia, chắc là Shinichi bị mất trí nhớ