Người có còn đợi ta không?

Hắc Kiệt

Thành viên
Tham gia
22/6/2023
Bài viết
3
Nhân vật chính:


Tên: Kỳ Nguyên
Tuổi: 16
Cao: 1m70
Nặng: 53
Tính cách: Là người tuy thể hiện mình mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại rất yếu đuối, tâm lý phức tạp.
A1F6D682-B53B-46EA-BAE3-6864092B2395.jpeg

Tên: Kim Hoàng
Tuổi: 23
Cao: 1m97
Nặng: 70
Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, vô tâm, thờ ơ, bất cần đời có quan hệ không tốt với Kim Thiên Phong.(nhị thái tử)
3B25B37C-95F9-4A15-8C27-CAC7144517FA.jpeg

Tên: Kim Thiên Phong
Tuổi: 25
Cao: 1m90
Nặng: 69
Tính cách: Ôn nhu, dễ mến, tốt bụng nhưng lại là kẻ khó đoán.( thái tử điện hạ)
4BE17ABE-FEC2-420F-A60A-385D3DC9D38B.jpeg

Tên: Kim Lương Quân
Tuổi: 20
Cao: 1m80
Nặng:67
Tính cách: Phóng khoáng, vô tư vô lo anh em ruột của Kim Hoàng.( tứ thái tử)
58EB7010-6573-4DCF-A77D-DDD5DE7076F7.jpeg

Tên: Kim Thanh Di
Tuổi: 15
Cao: 1m99
Nặng:76
Tính cách: Thân hình daddy khuôn mặt baby. Tính cách nhút nhát không thích giao tiếp với mọi người xung quanh.( lục thái tử)
64459FEF-14A6-46F4-BE2C-65ACC72C1A8D.jpeg

Tên: Kim Vương Khang
Tuổi: 22
Cao: 1m76
Nặng: 60
Tính cách: Nhẹ nhàng, dễ gần nhưng lại tâm cơ.(tam thái tử)
98C69374-1D0C-4B7A-A59D-3C6B3A2EF77C.jpeg

Tên: Kim Diệp Minh
Tuổi: 17
Cao: 1m80
Nặng: 77
Tính cách: Thích ve vãn phụ nữ, thích tự do không thích ép vào khuôn khổ. Khách hàng thân thiết của "kỹ viện".(lục thái tử)
B2D105D0-7087-4112-A18D-90BF4CC55C22.jpeg
Tên : Triệu Thiên Tử
Tuổi: 18
Cao: 1m72
Nặng: 50
Tính cách: Trẻ con, ngông cuồng, thích làm theo ý mình.

2A064E31-B5CD-434B-9521-142B4FA1F8E4.jpeg
Tên: Kim Doãn
Tuổi:21
Cao: 1m89
Nặng: 66
Tính cách: ba phải gió chiều nào theo chiều đó NV này cũng là 1 ẩn số.(ngũ thái tử)

3AE4E7B3-E986-4B80-A6A6-422010DF3E34.jpeg
Và một số NV khác:

Lưu ý nhỏ: Tất cả ảnh từ những chap sau chỉ mang tính minh hoạ làm màu cho bộ truyện!
Bộ truyện không có thật hoàn toàn hư cấu không hề có lịch sử để lại!



Tác giả : Hắc Kiệt
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tình cảm, hậu cung,…
Đăng trên: Wattpad, kênh sinh viên.
Mở Đầu:
Hậu cung
Những ngày mưa bão trong cung trở nên im ắng hẳn đi. Đã quá nửa đêm nhưng quân lính không ngừng đi tuần trong mưa.
Giang Mỗ một trong những nô tài mới vào vì chỉ mới vào nên hắn chưa bị thiết đi phải qua một thời gian hắn làm việc thử mới thiết được, hiện tại hắn chỉ là một tên sai vặt không hơn không kém. Hắn đi qua các cung điện dành cho các quý phi rồi dừng tại Lăng Mồ Cát !
Hắn ngáp ngắn ngáp dài mở cửa thắp chút đèn rồi đi qua từng dàn sách để chúng lên kệ chợt hắn bắt đầu cảm nhận một thứ kì lạ như thể có ai đó đang nhìn hắn.
Giang Mỗ: Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Đôi chân của hắn ngập ngừng đi lúc nhanh lúc chậm hắn có thể cảm nhận có kẻ theo sau hắn. Tại sao lại là hắn ? Hắn chỉ là một nô tài nhỏ bé thôi mà?
Không ngừng run rẩy hắn cất bước đi nhanh chân, đôi chân đó cũng nhanh dần hơn. Hắn bắt đầu thở gấp lo sợ.
- AI ? – Hắn quay đầu, đáp lại là một khoảng lắng im không tiếng động.
Lúc đó chợt có một vệt sáng lóe qua mắt hắn và vệt sáng đó đã lấy đi mạng sống hắn trong tích tắc.
- Đừng trách ta! Chỉ trách ngươi thôi!


''Kỳ Nguyên''
Y im lặng nhìn vào khoảng trời tối đen giọng nói đó không ngừng vang lên trong đầu y.
'' Ngươi là ai?'
'' Kỳ Nguyên...Giúp ta...''
Y hoang mang: Giúp? Ta có biết ngươi không mà giúp chứ?
'' Muốn giúp sao không xuất hiện cứ trốn làm gì?'' Y liều mình nói.
''TAAAAAA!'' Đột nhiên, hắn nhào tới.
- Không đừng tới đây ! – Kỳ Nguyên bừng tỉnh trong giấc mơ, y thở hồng hộc không ngừng nhìn mọi thứ.
Từ nãy tới giờ y nằm mơ,định thần vài giây y nằm dài trên ghế rồi nhìn đồng hồ.
- Đã 2 giờ rồi sao?- Y ngủ lâu ấy nhỉ không lằng nhằng , y ngồi dậy nằm thẳng cẳng trên gi.ường tận sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, y dậy với tinh thần tươi sáng nhưng nghĩ tới giấc mơ hôm qua lại...
Kỳ Nguyên: Không nên nghĩ!
Y nhanh chóng thu dọn quần áo sắp xếp mọi thứ hôm nay, y sẽ về thành phố sau một chuyến nghỉ dài trong lòng đang vui lắm không muốn nhớ tới giấc mơ hôm qua đâu.
- Chào buổi sáng ba mẹ! – Y vui vẻ chạy xuống nhà nói.
- A Nguyên dậy rồi à! Vào ăn đi con – Mẹ y nói.
- Dạ - Y vui vẻ ngồi xuống bàn.
Có thể nói gia đình y không có gì quá khác biệt so với bao gia đình khác , chỉ là y luôn sống trong hai cảm xúc khác nhau biệt lập.
Cha y là một người nghiêm khắc sống quy củ thế nên cách nuôi dạy con cái rất giống quân đội, trong khi đó mẹ y lại là một người mẹ thương con cái và rất nuông chiều con mình chỉ thấy con khóc bà có thể khóc theo cũng được. Thế nên y rất hay có cái cảm xúc thất thường đến bây giờ y vẫn không hiểu, tại sao hai người lại đến được với nhau tới giờ?
Bữa ăn kết thúc cả gia đình y lên xe chuẩn bị khởi hành về nhà. Từ khu nghỉ dưỡng đến nhà chỉ vọn vẹn mất hai tiếng nhưng lại phải qua một con đèo dài ngoằng. Trong xe ba mẹ y hàng ghế trên đang nói chuyện về một chương trình radio còn y im lặng nghe nhạc trên điện thoại của mình.
Đôi mắt y thẫn thờ nhìn ngoài khung cửa sổ cảnh vật liên tục thay đổi chẳng bao giờ y thấy bồn chồn như vậy.
Kỳ Nguyên: Mình suy nghĩ quá nhiều rồi!
Từ con đường ngược chiều, một chiếc xe tải đang lao tới mỗi lúc một nhanh không dấu hiệu dừng lại và nó vô tình đụng phải xe nhà Kỳ Nguyên. Xe nhà Kỳ Nguyên bị xe đó đẩy thẳng xuống vực ba mẹ y đập đầu vào cửa kính bất tỉnh, y thì đâm đầu vào ghế tựa đằng trước. Chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống vực, y choáng váng xây xẩm mặt mày gắng gượng bò ra khỏi xe bằng cửa kính đã vỡ toang cơ thể loang lổ những vệt máu, y quay ra ba mẹ y vẫn nằm đó trong khi bình xăng đã tràn.
- Không được! Ba, mẹ - Kỳ Nguyên giọng run run.
Kỳ nguyên gắng gượng cố bò dậy tiến tới chỗ ba mẹ mình, nhưng cơ thể cậu cứ như không nghe hiệu lệnh của cậu mà cứ bất động. Đôi chân cậu cứng đơ tay run run lên cặp mắt nhòe đi cảm giác này...
Kỳ Nguyên chợt thở gấp chân tay tê dại cả linh hồn cậu giờ đây như thể bị một bàn tay thô lỗ nào đó túm lấy miệng cậu cố gắng định kêu cứu nhưng bất lực, sau cùng cậu chỉ biết nằm ngửa ra bãi cỏ đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng đang dần dần che đi mặt trời.
Đùng!


"Hành trình mới đã bắt đầu, ngươi sẵn sàng chưa Kỳ Nguyên?"
Cuối cùng Kỳ Nguyên đã bị tai nạn
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra liệu đây có phải cảnh báo cho chuyện không lành xảy ra?

Hãy xem chap tiếp theo..
 
×
Quay lại
Top