JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
TẶNG NGHỆ SĨ HÀI XUÂN HƯƠNG
Bi hài nửa giọt lệ rơi
Thích đùa đùa thật cho đời bớt đau
Trời xuân hương ngát trăng sao
Tiếng cười cười đến bạc đầu chưa tan.
2011
(Tuyển tập thơ Lộc Phát Tân Mão - NXB Công An Nhân Dân 2011)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2011/02/tho-tranh-0004.html
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
MỘNG LÀNH
Mộng lành lành thật không em
Sao ta hóa đá bên thềm đợi ai?
Giấc mộng ngắn, nỗi đau dài
Chữ thương, chữ nhớ lạc loài tìm nhau.
2001
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi – NXB Đà Nẵng 2005)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Bài thơ viết tặng cho một cô giáo sinh tên Nguyễn Thị Mộng Lành.
Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2011/05/tho-tranh-mong-lanh.html
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
THƠ TÌNH 2 CÂU
Một nỗi đau để nhớ
Hai nỗi đau để quên...
Bàn chân chưa bước đã dừng
Duyên trăm năm mãi ngập ngừng trăm năm.
Ly cà phê đắng quá
May, có ánh mắt em ngọt lành!
Đập vỡ nỗi buồn tìm thấy nhớ
Đập vỡ nỗi nhớ tìm thấy trái tim.
Người ta giận ghét trên đồi
Tôi lên lại nhặt toàn lời yêu thương.
Nơi tình yêu đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá
Khi tình yêu trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng!
Chuyện tình dưới cây ngọc lan
Trang nhật ký ngàn năm còn thơm mãi...
Trầu người chưa nếm đã say
Trầu tôi nhai mãi chỉ cay không nồng.
Yêu mà khinh khi: tình yêu của quỷ
Không yêu mà vẫn được nhớ: hạnh phúc của thiên thần!
Phép cộng của tình yêu:
Một cộng một để là một duy nhất!
Đừng yêu chỉ bằng trái tim, trái tim mù không có mắt
Đừng yêu bằng nước mắt, nước mắt làm mềm trái tim.
Người chẳng gần, duyên cũng xa
Nhớ nhau soi mảnh trăng tà tìm nhau...
2010
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng – NXB Văn Nghệ 2010)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2011/11/tho-tranh-tho-tinh-2-cau-1.html
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
THƠ TÌNH 2 CÂU
Một nỗi đau để nhớ
Hai nỗi đau để quên...
Bàn chân chưa bước đã dừng
Duyên trăm năm mãi ngập ngừng trăm năm.
Ly cà phê đắng quá
May, có ánh mắt em ngọt lành!
Đập vỡ nỗi buồn tìm thấy nhớ
Đập vỡ nỗi nhớ tìm thấy trái tim.
Người ta giận ghét trên đồi
Tôi lên lại nhặt toàn lời yêu thương.
Nơi tình yêu đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá
Khi tình yêu trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng!
Chuyện tình dưới cây ngọc lan
Trang nhật ký ngàn năm còn thơm mãi...
Trầu người chưa nếm đã say
Trầu tôi nhai mãi chỉ cay không nồng.
Yêu mà khinh khi: tình yêu của quỷ
Không yêu mà vẫn được nhớ: hạnh phúc của thiên thần!
Phép cộng của tình yêu:
Một cộng một để là một duy nhất!
Đừng yêu chỉ bằng trái tim, trái tim mù không có mắt
Đừng yêu bằng nước mắt, nước mắt làm mềm trái tim.
Người chẳng gần, duyên cũng xa
Nhớ nhau soi mảnh trăng tà tìm nhau...
2010
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng – NXB Văn Nghệ 2010)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2012/01/tho-tranh-tho-tinh-2-cau-2.html
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
PHÚT LÂM CHUNG CỦA MẸ
Mẹ sinh con từ muôn vàn đau đớn
Mẹ nuôi con bằng dòng sữa cuộc đời
Mẹ lo lắng cả khi con thành đạt
Mắt nhắm rồi giọt lệ vẫn còn rơi.
2005
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Top
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
THÔNG BÁO
Trong chủ đề "Thơ tranh Thanh Trắc Nguyễn Văn" này, các bạn có thể like "thích" trực tiếp các bài thơ mà các bạn ưng ý.
Riêng những góp ý, cảm nhận... các bài thơ, xin các bạn trao đổi qua tin nhắn với tác giả. Những cảm nhận hay, tác giả sẽ tuyển chọn giới thiệu riêng trên Blog Thơ Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn .
Xin các bạn đừng comment "trả lời" ngay bên dưới trong chủ đề ạ, vì các bài sẽ vẫn còn đưa lên liên tục (khoảng hơn 1000 bài thơ).
Rất cảm ơn các bạn
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Blog Thơ Văn: https://thanhtracnv.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/thanhtrac.nguyenvan
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×