15 nỗi khổ chỉ những người đeo kính cận mới hiểu nổi

Happy Death

"Tôi có chờ đâu, có đợi đâu"
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/7/2016
Bài viết
52
Trên thế giới luôn tồn tại 2 nhóm người, 1 nhóm phải đeo kính và 1 nhóm thì không. Nếu bạn thuộc nhóm thứ 2 thì xin chúc mừng, bạn đang sống sung sướng hơn cả vạn người. Tuy nhiên, nếu bạn đen đủi lọt vào nhóm số 1 thì chia buồn, chắc bạn đang phải chịu khổ như 15 người dưới đây rồi.

1. Đứng thì không sao, ngồi cũng không sao nhưng cứ đeo kính mà nằm là thấy khốn khổ.

2. Nhiều lúc phải cảm tạ người nào đã phát minh ra kính cận, không thì mắt tôi sẽ như thế này.

3. Khi trong nhà ấm hơn ngoài trời, kính của bạn cũng tự tỏ thái độ luôn.

4. Mỗi lần đi đo mắt là một lần tôi phải đánh vật với mấy con chữ nhỏ.

5. Kính cận luôn có một chế độ auto bám bẩn. Lau sạch đến mấy thì chỉ vài phút sau là đâu lại vào đấy ngay.

6. Không đeo kính thì tôi chỉ nhìn mọi thứ mờ đi nhưng các bạn lại cứ nghĩ mắt tôi hóa điên vậy đó.

7. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, mà đặc biệt là khói từ cốc cà phê.

8. Đây chính là mặt tôi khi phát hiện ra mấy dấu vân tay mà đám bạn để lại trên kính của mình.

9. Thiếu điều muốn phóng hỏa nếu đã lục tung cả nhà mà vẫn không thấy kính đâu.

10. Khi đã cận vài năm rồi, bạn sẽ thấy nước và khăn lau kính là thứ thừa thãi nhất trần đời.

11. Đã cận mà còn đi mưa thì xin thưa là kiểu gì bạn cũng gặp cảnh này.

12. Rơi kính chính là tận cùng bất hạnh.

13. Đeo kính râm mà không lồng thêm cái kính cận thì tốt nhất ở nhà luôn cho được việc.

14. Cả đôi mắt bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng ngang sợi chỉ.

15. Thậm chí khi đã đeo kính áp tròng, đôi khi tôi vẫn bất giác đưa tay lên đẩy gọng kính.



(Nguồn: B.S)
 
thật là đau khổ
chỉ tiếc rằng thời gian không quay trở lại
 
×
Quay lại
Top