7 'chiêu trò' của học sinh khi lười nghe giảng

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
1. Lướt Facebook/Twitter

Nhiều khi thầy giảng bài mà cái miệng học sinh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Làm gì để thoát khỏi cảnh này đây? Tớ chắc chắn cứ 100 sinh viên trong lớp thì có đến 90 kẻ là "tín đồ facebook" - móc điện thoại ra, giấu sau sách hoặc vở rồi bắt đầu hí hoáy "login". Và thế là lời giảng vang vọng của thầy sẽ được thế chỗ bởi các thể loại status, comment, và những cú click "like mạnh"!

638362-c6c1d629-d94b-4e84-83de-527b0cbdf786.jpg

(Ảnh minh họa)
2. Cờ caro và game trên smartphone

Đây là những “thú vui tao nhã” mà các bạn trẻ của chúng ta trung thành nhất. Trò chơi mà tất cả chúng mình ai cũng biết là cờ caro. Với những ai có thói quen xài vở ô ly, chỉ cần bứt cái "tạch", là có thể "ngồi bên nhau" cả buổi!
Hiện đại hơn một chút, những ai đã từng ôm smartphone "chém trái cây" giơ tay nào? Với các bạn gái thì tưởng chăm chỉ nghe giảng nhưng thực ra lại căng mắt tìm "pikachu" chứ có ghi chép gì đây đúng không? Đảm bảo rằng 2 giờ đồng hồ sẽ trôi nhanh một cách ngoạn mục nhá.

638362-0c7e5a86-18f2-49ff-9fc0-42efe4c119b4.jpg

(Ảnh minh họa)
3. Thư tay chém gió

Đôi khi ngồi thì thầm bàn trên bàn dưới cũng không tiện cho lắm. Có một điều không thể phủ nhận rằng "thư tay” vẫn không bao giờ "lỗi mốt" trong giới học sinh, sinh viên. Các nàng từ từ lật trang cuối cuốn vở, nhẹ nhàng xé một miếng nhỏ, nghiêng đầu ra vẻ viết lách và sau vài giây, cô nàng bạn thân bàn dưới đã cười khúc khích khi mở tờ giấy ra. Nhiều khi nhân lúc thầy mải viết bài trên bảng, mấy cậu bàn cuối còn trổ tài ném giấy từ cuối lớp lên cho chiến hữu bàn đầu, trăm phát trăm trúng.

638362-ded6e82b-9a1a-4a5e-b27c-a73cba1dafa9.jpg

(Ảnh minh họa)
4. Giám đốc phải biết ký

Chữ ký của các “giám đốc tương lai” phải độc đáo, sắc nét, không đụng hàng. Chính vì thế phải tập ký cho quen, một trang vở sẽ được trưng dụng làm nơi “rèn” chữ ký. Đủ cách góc độ thư pháp, vút lên hạ xuống, trang giấy được tận dụng triệt để không dư khoảng trống nào. Nhiều khi nhìn lại mà bạn còn chẳng dám nhận đấy là chữ ký của mình đúng không? Quá xấu!

638362-c1379611-3812-4c3b-a2e8-7dbf58af7317.jpg

(Ảnh minh họa)
5. Ngủ

Câu nói “Mày canh thầy cho tao ngủ nhé!” được đưa vào top những câu nói được sử dụng nhiều nhất trong giới học sinh, sinh viên đấy các bạn ạ. Tớ nói đúng quá còn gì nữa?! Ngáp ngắn ngáp dài rồi cuối cùng hai mắt sẽ khép lại theo cơ chế tự động. Tư thế ngủ thì mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Nàng duyên dáng thì nghiêng mình gối đầu lên cánh tay, chàng hơi thô thì úp vở vào mặt và ngây ngất. Nhưng tư thế được ưa chuộng nhất đó là núp sau bóng hồng nào đó, khoanh tay lên bàn và... "khò ngon ngáy khẽ".

638362-94174cbc-bb33-482a-bc41-bdacc5ce3a5a.jpg

(Ảnh minh họa)
6. Nghe nhạc

Nhiều cô nàng nhờ mái tóc dài của mình mà qua mắt được thầy cô ở pha nghe nhạc mà như vẫn ngồi học như thật. Trang Moon (ĐH Hải Phòng) nhí nhảnh khoe, “Bọn tớ toàn xõa tóc xuống và đeo tai nghe, thầy sao mà biết được. Cái cảm giác hồi hộp khi bí mật nghe nhạc trong giờ của thầy cô thật... sung sướng!”. Các chàng thì không có ưu thế như các nàng nhưng lại bù lại ở “đức tính dũng cảm”. Dám hiên ngang đeo tai nghe, chống tay vào cằm mơ màng, tỏ vẻ "xuất sắc".

638362-84c7819d-0707-4c13-970d-f59f42628bd0.jpg

(Ảnh minh họa)
7.Làm bài tập môn khác

Chiêu trò này thì không hề xa lạ gì rồi nhé. Bao nhiêu thế hệ học sinh đều phải công nhận mình ít nhất cũng ba bốn lần cắm đầu vào chép bài soạn văn trong giờ... Địa. Mà thành viên quen thuộc của trò này chính là các nam sinh. Còn người tiếp tay cho các chàng chính là các cô nàng bên cạnh. Một điều dễ hiểu là vì các girl thường chăm chỉ soạn bài ở nhà hơn các boy. Thế nên nhiều khi thầy giáo cho cả chàng và nàng cùng đứng lên góc lớp và cho ngồi sổ đầu bài. Học trò là thế đấy!

638362-96d1a1fb-cfb9-492e-9a44-87e219293cde.jpg

(Ảnh minh họa)
Theo Tinn
 
Ui, em đủ hết nek=))=))=))
 
ẹc, em cũng chẳng tha cái nào hehe :-p;))@-):))=))
 
lên ĐH còn một cái nữa là lôi lap ra ngồi coi film..
 
Em copy cái chữ kí của anh Đ.A giờ mới để ýa nó ra thê này;));))
 
Suốt ngày cái 1...kaka...
 
phù. may qúa. dính cái 7. chuẩn bị nạp thêm vài trò:KSV@05:
 
ngủ vs làm bài tập môn khác! trong lớp say ke liên miên
 
×
Quay lại
Top