Bài thơ "Từ ấy" số 2

jiji

HC kháng chiến chống nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/12/2010
Bài viết
1.626
Từ ấy - từ khi tôi xa Địa
Nhớ hay ko mà day dứt một nỗi lòng
Xa nhau rồi biết có còn ko?
Tôi và Địa một thời nồng mặn ấy.

Từ ấy từ khi tôi ngoảnh mặt
Xa thầy, tâm tôi thấy buâng khuâng
Mai sau phong trần từng ngày tháng
Biết có còn dưới lớp bụi thời gian.

Toán đã cướp tôi khỏi dòng đời Địa
Tự một hôm tôi thấy ngỡ ngàng
Tôi thầm trách sao mình vô tình quá
Nỡ cợt đùa với Địa ngây ngô

Xin cho tôi một lần được nhớ
Nhớ những gì tôi và Địa trao nhau
Những đêm thâu tôi phơi mình với Địa
Những ngày dài Địa bẽn lẽn bên tôi

Trái đất tròn quay mãi vẫn quay
Quyển atlat còn thơm mùi nồng thắm
Khi bên nhau nhớ là để nhớ
Nay xa rồi tôi xin nhớ để quên

Quãng đời ấy là chuỗi ngày khó quên
Chỉ tôi hiểu và ko ai nữa hiểu
Địa có biết chăng nỗi lòng nặng trĩu
Địa có biết chăng hay nỗi trách móc kia.

Mối tình ấy giữa tôi và Địa
Chan chứa thật nhiều kỉ niệm thiết tha
Như cơn gió thu khẽ mơn cành lá
Phút chốc rồi bay đi mãi ko thôi

Từ ấy - từ mùa thu thay áo mới
Gió thu ko còn mang nặng hương thơm
Cũng như tôi đã ko còn Địa
Vẫy tay chào vĩnh biệt một lần thôi

Tiếng tạ từ còn vướn đọng bờ môi
Lời tâm sự ngày nào như mới đó
Đặt tên nhé mối tình tôi và Địa
Mối tình buồn hai đoạn thẳng chỉ giao nhau.
 
Hiệu chỉnh:
hay quá
nhưng hơi không vần lắm
tớ ko thix sự khuôn khổ, nói chung là làm thơ vần thì hơi khó với tớ, tớ thix sự tự do, bài này tớ mún gửi tới 1 người và môn Địa Lý.
 
×
Quay lại
Top