Bạn đã biết khiếm khuyết lớn nhất của đời mình là gì chưa ?

noitinhyeubatdau123

Thành viên
Tham gia
3/12/2014
Bài viết
16
Khiếm khuyết!!!

"Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình."
----Ralph Waldo Emerson----

Con người ai cũng có khiếm khuyết nhưng nếu chỉ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công!

- Stenphen W. Hawking: “Thật lãng phí thời gian nếu tôi nổi giận với khuyết tật của bản thân. Ai cũng phải tiếp tục sống và tôi thì vẫn chưa đi đến đoạn kết cuộc đời. Mọi người sẽ không dành thời gian với bạn nếu bạn cứ mãi bực tức và phàn nàn”.
Ông là tấm gương điển hình của sự nỗ lực và cố gắng quá phi thường, Bị tàn tật đến mức chỉ còn duy nhất bộ não là hoạt động và phải giao tiếp với thế giới qua máy móc nhưng ông đã trở thành Giáo sư tại đại học Cambridge. và là nhà khoa học hàng đầu thế giới về nghiên cứu vũ trụ.

- Ludwig van Beethoven một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại lại là một người bị điếc. Không đầu hàng số phận, ông vẫn tiếp tục sáng tác nhạc, ông được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ và khán giả sau này.
- Napoleon: Là một người nói tiếng Pháp rất kém và suốt quãng đời đi học ông luôn bị cười nhạo về việc này vậy nhưng chính cậu bé khiếm khuyết ngôn ngữ đó lại trở thành đệ nhất Tổng tài của nước Pháp, hoàng đế của Pháp.

- Alfred Nobel: Là người phát minh ra thuốc nổ nhưng rất yêu chuộng hòa bình. Ông đã hi sinh rất nhiều để đến được với thành công và về cuối đời ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để sáng lập ra Giải thưởng Nobel. Nguyên tố hóa học Nobelium được đặt theo tên của ông.

- Nick Vujicic : “Nếu tôi thất bại, tôi cố gắng, cố gắng và cố gắng. Nếu bạn thất bại, liệu bạn có cố gắng 1 lần nữa không? Tinh thần của con người có thể chịu đựng được nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Điều quan trọng là bạn sẽ kết thúc nó như thế nào? Liệu bạn có mạnh mẽ khi kết thúc không?”
Là người khuyết tật không có cả tay lẫn chân nhưng Nick Vujicic đã trở thành học giả nổi tiếng, là người khuyến khích mọi người sống lạc quan, tin tưởng để vượt qua những thách thức chúng ta phải đối mặt. Anh đã chia sẻ trải nghiệm và truyền cảm hứng sống vượt qua khó khăn, thử thách cho những người có hoàn cảnh đặc biệt.Ngoài ra, Nick còn đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của một số tổ chức phi lợi nhuận.

Thiên tài không phải là những người trời sinh ra đã có được mọi thứ. Mà họ là những người đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Dám sống, dám thử thách và dám theo đuổi đam mê...Họ có niềm tin và họ đã làm được điều đó.

Vậy nên điều đầu tiên Chúng tôi muốn khơi dậy ở một đứa trẻ là đam mê một cái gì đó, là tinh thần dũng cảm, không ngại khó và dám thử thách.

Và CCS - Creative Chess System – Hệ thống cờ vua sáng tạo chính là công cụ để thực hiện mong muốn đó của chúng tôi. Mỗi bộ não là duy nhất - và năng lực của não bộ là vô hạn NÊN khai khác nó được đến đâu chính là do tinh thần và ý chí theo đuổi của mỗi người.

Chưa bắt đầu mà đã tâm niệm "Tôi không thể làm được" thì làm sao đi đến thành công được phải không các bạn. ^^
 
heochan901 Đôi khi sự nhẫn nhịn cũng có lợi mà bạn nhỉ,,nhưng nhẫn nhịn những chuyện không đáng lại trở thành kiếm khuyết của mình
chúc bạn sẽ ngày cang hoàn thiện mình nhé
 
Newsun Mình cũng nghĩ vậy nên con người ít ai được hoàn hảo mà..chúc bạn sẽ luôn làm chủ được mình để vượt qua những khiếm khuyết của bản thân nhé
 
Quay lại
Top