Bạn đang sống hay đang tồn tại???

trunghq

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/5/2011
Bài viết
355
Một câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta trước cánh cửa cuộc đời cũng như những ai đang bước trên đường đời. Bạn đang làm gì để sống? Hay bạn đang sống như thế nào? Bạn có thấy mình hạnh phúc và may mắn không? .... Có vô vàn câu hỏi mà đôi khi nó lờn vờn trong đầu bạn và bạn không giải quyết nó mà chỉ đơn giản lờ đi ( thông thường chúng ta lờ bằng cách làm 1 việc gì đó). Đừng để mãi câu hỏi còn đó. Nó sẽ gặm nhấm và ăn mòn cuộc sống của bạn. Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Thay đổi để tốt hơn và ý nghĩa hơn chứ đừng hô hào ồn ào thay đổi.. thay đổi mà ko biết có tốt hay không. Hãy cùng chung ngón tay, bàn tay,suy nghĩ, khối óc và tâm huyết với mình nào. Chào mừng các bạn đến hội tư vấn cuộc đời của mình. Cảm ơn vì đã đọc tâm sự của mình! :)
 
Để mình tham khảo trước cho mọi người nhé! Một câu hỏi nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với mọi người. Câu 1: Bạn đang sống có mục đích gì?
 
Mong mọi người cho ý kiến, mọi ý kiến là tham khảo và chia sẻ. Không nên chê bai hay nhận xét gì? Cứ nêu theo cảm nhận và suy nghĩ của mình. Còn tác động của nó đến đâu chúng ta sẽ thảo luân để mọi người tu duy chuẩn hướng và tốt hơn
 
Chúng ta là những thợ săn, thích truy lùng những thứ mà ta không biết. Hoặc đơn giản vì chúng ta không nhận ra nó, sẽ thật thú vị biết bao nếu chúng ta tạm thời dừng lại những công việc "giống với mọi người" và cùng nhau dành một phút nhỏ để suy nghĩ về ý nghĩa của những thứ không biết gọi là gì - câu hỏi. Tham gia và tranh luận, mục đích duy nhất của chúng ta ở đây là đi tìm sự thật của vũ trụ và cả mỗi người .
 
Nếu được... xin cho mình một chân làm ad :D
 
Mình vừa cho bạn lên leader đó, khuấy động mọi người thôi nào... Nếu chưa được chúng ta lại tiếp tục khuấy...
 
:> Thử lập một topic quảng cáo group + tuyển mem trên diễn đàn xem sao ? :>
 
Bạn tiến hành luôn và ngay nhé! Mình sáng vừa đăng một bài rồi
 
Trong cuộc sống mình có nhiều ước mơ và hoài bão. Mình sống để thực hiện nó thôi :D
Biết là trên con đường thực hiện ước mơ đó sẽ phải vấp ngã và chịu nhiều đau khổ. Nhưng vấp ngã không có nghĩa là dừng lại mà phải biết đứng dậy đi tiếp.
Ví dụ hiện tại mục tiêu sống của mình là: Có công việc tốt phù hợp với niềm đam mê của mình.
Được đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi....:KSV@09:.
 
@chuyện tình mùa thu Ss đi quảng bá group nhé ? \m/
 
@trunghq Có lẽ chủ nhật tớ sẽ đăng một bài, lsuc đó người onl có thể khá đông . Dù sao vẫn nên đính kèm bài thảo luận vượt ra giới hạn của topic luôn, vì nó thuộc quy mô mọi người mà :-?
 
@chuyện tình mùa thu E chưa nghĩ ra cái gì mới để quảng bá, ss nghĩ xem nào ... chúng ta nên làm gì ?
 
@Pagodasto
Đăng 1 bài lên diễn đàn xem. Thấy mấy diễn đàn ở dưới nhiều người đăng ký nhưng có ai viết chủ đề nào đâu. Như cái nhóm "Hội tri thức khoa học" gì đấy của cậu đó, hay mà. Trên diễn đàn hocmai.vn cũng có mấy nhóm về khoa học thấy tham gia sôi nổi lắm ý. Mấy cái nhóm vậy giúp ích cho mình khá nhiều mà.:)
@Pagodasto viết 1 bài xem.
 
×
Quay lại
Top