Bạn để điều gì dẫn lối?

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Rất nhiều lần trong cuộc sống, mình phải quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Dựa vào đâu để quyết định bây giờ?
Nhỏ bạn thân của mình có một tình yêu ếch con tuyệt đẹp. Cả hai người có tính cách khá hợp nhau và lúc nào bên nhau cũng vui cười, hớn hở. Đùng một cái, nhỏ quyết định chia tay. Quyết định của nhỏ khiến nửa kia và tất cả những người còn lại phải ngẩn ngơ. Sau cùng, nhỏ giải thích với mình: “Horoscope bảo rằng cung Bạch Dương mà kết hợp với nhau thì sẽ không phù hợp. Cả hai sẽ cùng nóng nảy, bốc đồng và trẻ con. Một Bạch Dương như tớ phải tìm chàng nào cung Sư Tử cơ. Thế là chuẩn nhất”. Nhằm thực hiện cái từ “chuẩn nhất” kia, nhỏ bạn mình kiên quyết rời xa cậu bạn trai cung Bạch Dương và nung nấu ý định “lùng sục” bằng được một chàng thuộc cung Sư Tử.

Sắp đến hạn nộp hồ sơ dự thi đại học, cô em họ mình rơi vào trạng thái “tẩu hỏa nhập ma” dạng nhẹ vì không biết chọn trường nào. Hồ sơ em mang về có đến gần chục bộ trong khi số trường được đăng ký dự thi không nhiều. Em thích nấu ăn và cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này. Những dịp cuối tuần, trong khi cả gia đình cùng tụ tập, xem một bộ phim thì em vẫn cặm cụi trong bếp nhào bột, nướng bánh. Gương mặt em ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi song thật rạng rỡ vì được làm việc mình yêu thích. Vậy nhưng, sở thích không phải là “kim chỉ nam” duy nhất cho em chọn làm hồ sơ dự thi đại học. Chẳng ai ủng hộ ý định trở thành đầu bếp của em. Thuyết phục mãi, em cũng chốt hạ được hai trường thuộc hàng top, là Đại học ngoại thương và Đại học Kinh tế. Vậy mà ánh mắt của em lúc mang hồ sơ đến trường nộp cùng các bạn vẫn chẳng vui.

2-814073-8397.jpg


Sẽ rất nhiều lần trong cuộc sống, những người bạn, người em và chính bản thân mình phải quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Biết dựa vào đâu để quyết định bây giờ, trong khi chúng mình còn quá trẻ và kinh nghiệm sống chưa được bao nhiêu? Khờ khạo và có phần mê muội như nhỏ bạn thân của mình có được không khi mà đứng trước những điều trọng đại, nhỏ đều “viện” tới Horoscope, Tarot hay coi tay, xem tướng?

Đặt tất cả niềm tin và đam mê của mình vào ý kiến của người khác như cô em họ mình cũng không ổn nếu như sau này, khi em trở thành một cố vấn tài chính hay một nhân viên kế toán mà lại nhớ cồn cào mùi bánh nướng và thèm được trở về trong một gian bếp mà thỏa sức chiên xào. Đến một thời điểm nào đấy, bạn sẽ nhận ra rằng, người hiểu bạn nhất và đồng hành với bạn lâu nhất chính là bản thân bạn chứ không là ai khác.

Vì vậy, trước khi để ai đó hay một điều nào đó lãnh trọng trách làm “kim chỉ nam” cho con đường bạn đi thì tốt hơn hết, bạn hãy tự lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Kiên trì và quả cảm đi theo mách bảo của trái tim mình; bạn sẽ không cần bất kỳ ai khác dẫn lối cho bạn.

Kì thi tuyển sinh cao đẳng, đại học đang đến gần, các bạn sinh viên năm cuối cũng sắp bước vào một ngưỡng cửa khác của cuộc đời. Những ngày này, việc chọn trường, chọn khoa để học, chọn công việc để làm cứ trở đi trở lại trong những câu chuyện hàng ngày của mình. Trong email hôm trước mình nhận được từ một cô em gái mình quen, em cũng đang học năm cuối đại học, có hiện hình rất rõ hai từ “hoang mang”: “Hồi sắp tốt nghiệp chị có hoang mang như em không? Em không biết tốt nghiệp rồi em sẽ làm gì tiếp theo? Chị chỉ giùm em với, được không chị?”. Vì nhiều lý do, mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Qua bài viết này, mình muốn nhắn nhủ với em rằng: “Chỉ cần em tin vào bản thân mình, sẵn sàng đi theo đam mê và những điều em hằng tâm niệm thì nỗi hoang mang sẽ tan biến ngay. Lúc đó, em sẽ chẳng cần chị hay người nào khác chỉ dẫn cho em nữa”. Và, mình cũng muốn, những ai đang nắn nót điền vào phiếu thông tin dự thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hãy ngừng lại một chút nghe xem trái tim mình đang mách bảo điều gì. Để những say mê và nhiệt huyến dẫn lối thì bạn sẽ chẳng bao giờ bị lạc mất con đường đi.\

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top