- Tham gia
- 27/4/2013
- Bài viết
- 48
Bánh ga-tô "chính chủ"
Hai đứa bé tranh nhau một cái bánh:
Đứa bé thứ nhất: -Cái bánh này là của em, chính em đề nghị với mẹ làm nó mà!
Đứa bé thứ hai: -Nhưng công thức là do em tìm thấy trên mạng, nếu không có nó thì làm sao mẹ làm được bánh?
Bà mẹ nghe chuyện cãi nhau từ nãy đến giờ liền tiến đến bàn, cầm cái bánh ga-tô lên và nói:
-Cả hai đứa đều thua mẹ. Chính mẹ đã làm ra cái bánh mất bao nhiêu công sức, vậy thì cái bánh này phải là của mẹ!
Hai đứa bé tranh nhau một cái bánh:
Đứa bé thứ nhất: -Cái bánh này là của em, chính em đề nghị với mẹ làm nó mà!
Đứa bé thứ hai: -Nhưng công thức là do em tìm thấy trên mạng, nếu không có nó thì làm sao mẹ làm được bánh?
Bà mẹ nghe chuyện cãi nhau từ nãy đến giờ liền tiến đến bàn, cầm cái bánh ga-tô lên và nói:
-Cả hai đứa đều thua mẹ. Chính mẹ đã làm ra cái bánh mất bao nhiêu công sức, vậy thì cái bánh này phải là của mẹ!