Bất kể anh có cái dáng vẻ gì, em đều yêu anh

Tân Vy Vy Official

Thành viên
Tham gia
8/10/2021
Bài viết
3
Một người đàn ông ăn chơi, tính tình khó chiều, thường xuyên nói ra những lời vô cùng thậm tệ với người phụ nữ kia. Hôm đó, anh ta uống say lại lái xe, cuối cùng bị tai nạn, người đàn ông bị gãy chân, phải ngồi xe lăn một thời gian dài. Anh ta vô cùng tuyệt vọng ngồi trên xe lăn, đôi mắt âm trầm không vui không buồn, người phụ nữ kia vẫn không hề rời xa nửa bước. Cô ta bưng một bát cháo nóng đi tới bên cạnh, cười dỗ: "Anh mau ăn đi, còn nóng". Người đàn ông tức giận hất bát cháo xuống, bát vỡ, cháo cũng vương vải khắp trên sàn, còn có một chút cháo nóng dính vào người của người phụ nữ ấy. Anh ta gầm:

"Cút, bây giờ cô chắc cảm thấy tôi rất đáng cười phải không? Cô đang cười vào mặt tôi phải không? Cô chê tôi yếu kém, tàn phế rồi chứ gì!". Người phụ nữ kia mím môi, ẩn nhẫn lau đi vết cháo trên người mình, bị bỏng rồi. Sau đó quay sang hỏi người đàn ông kia:

"Anh có bị thương không?"

Anh ta im lặng nhìn cô không trả lời, nhưng trong mắt vẫn có chút kinh ngạc nhẹ. Lại nghe người phụ nữ kia nói tiếp: "Bất kể anh có cái dáng vẻ gì, em đều yêu anh".

Nhưng người đàn ông đó chưa từng yêu cô ta.
 
×
Quay lại
Top