buông tay đôi khi đau nhưng đó là điều tốt nhất cả 2

Ms.nobody

Thành viên
Tham gia
10/10/2021
Bài viết
23
Hai người đi qua nhau như hai người xa lạ. Chúng tôi rất thân thiết với nhau nhưng lại cũng là người xa lạ. Cảm giác một chữ " đau" không diễn tả được. Mong từng ngày đến những dịp quan trọng trong năm để có thể gửi lời chúc đến cô, hỏi han cô, muốn kể những câu chuyện vu vơ để cảm nhận được gần cô hơn. Lại một lần nữa tôi lỡ mất cơ hội được chúc mừng sinh nhật cô, cái ngày mà tôi đã rất mong nó đến để có thể nói vài câu ngốc nghếch mong cô sẽ vui, nhỡ mà chẳng may cuộc sống của cô quá bận rộn với deadlines, rồi học lấy bằng thạc sĩ. Mọi người quên mất đi ngày mà một cô gái dễ thương ra đời. Kì lạ là tôi lại sinh nhật cùng tháng với cô, có lẽ tôi phải nhớ đến sinh nhật của cô cả đời rồi. Hằng năm, khi vào đầu tháng 1 lúc mà mùa đông đang trong đợt rét nhất trongnăm, tôi sẽ nhớ rằng có người tôi từng quan tâm hết mực, không biết giới hạn nhớ nhung đến mệt mỏi. Lúc đó có thể cô đang đón sinh nhật với ai rồi, mong rằng lúc đó tôi chỉ cảm thấy lạnh d.a thịt thôi, không phải chịu cái lạnh thấu tim gan vì lựa chọn năm đó, chủ động "buông tay "cô. Mong cô một đời hạnh phúc. Lựa chọn của hiện tại sẽ không còn đau như lúc này nữa, sau nhiều năm, tôi có thể mỉm cười vì những gì mình làm năm đó. Cuộc sống của tôi sẽ ổn hơn, cảm xúc ổn định, tư duy mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi đang chờ đợi mọi thứ, tôi biết rằng mình chắc chắn sẽ làm được những điều tôi nghĩ nhưng lúc đó chả còn cô bên cạnh nữa. Không còn được nhìn nữa, không liên lạc, nhắn tin, rồi cảm giác mong chờ cũng dần biến mất thay bằng những cảm xúc chai lì do thời gian mang lại. Khi cô đã ổn định cuộc sống của mình, có lẽ lúc đó tôi vẫn cứ một mình dù bao năm mệt mỏi khẳng định bản thân, tìm đúng bản ngã trong tâm hồn mình. Cuộc sống còn vấn đề cơm, áo, gạo, tiền sẽ làm chúng ta đôi khi trong một vài khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời ta phải làm những điều bản thân không thích. Nhưng chả sao cả nó xảy ra chắc chắn có ý nghĩa nào đó. Cái gọi là cuộc sống có phải là nó không nhỉ ?
 
×
Quay lại
Top