Belinda kí

Belindaa

Không sợ hãi !
Tham gia
31/1/2019
Bài viết
0
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp ...
Đừng bỏ cuộc !
 
Hiệu chỉnh:
Không phải bản sao , mình là chính mình . Đừng cố làm giống người khác , đừng cố học theo người khác . Vì có làm xuất sắc đến thế nào thì vẫn chỉ là bản sao .

Bây giời không làm thì không còn cơ hội , lười vừa thôi chứ ! Quyết không trao niềm tin hoàn toàn , con người suy cho cùng cũng chỉ vì bản thân . Gió đổi chiều nào theo chiều ấy , ai có thể dựa dẫm thì đối xử tốt , nịnh bợ . Không có tiền vốn không thể có tiếng nói .




qua-khu-1.jpg

Quá khứ cũng đã qua rồi , sao phải hối hận . Dẹp hết . Quên hết .




-
 
Hiệu chỉnh:
Mình đã cut tóc ngắn vì mình muốn thay đổi bản thân , khác một chút . Không hối hận , tuyệt đối không hối hận .

Hôm qua mình thi violympic do mình có 2 nick nên cô giáo đã làm 1 nick cho mình và được 300đ còn mình thì chỉ được 240đ ( do mình có trợ giúp) . Cô bảo lấy độ dốc từ trên xuống . Nếu có được chọn thì mình không xứng đáng , mình không nhận . Con người mà , sự ghen tị sẽ phát sinh thôi , huống hồ mình học lớp chọn

6a55ec3efeb6b8256e2f83501922360a.jpg
 
Đúng là không thể trèo cao . những người giàu luôn dành cho mình con mắt khinh thường . Ủa , sao cô ta lại nhắn tin cho mình nhỉ ? lại còn xưng bạn nữa ? Mình không ghét và sợ cô ta . Nhưng... cô ta chơi với những con quỷ và phục tùng cho chúng . Mình sợ họ thông đồng vì khát máu của mình...
 
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”

dong-cung-good-bye-my-princess-2018-2.png
 
Toán 5.5 , lí 6.5 sinh 5.5 anh 6.5 sử <5 . 10 ngày nữa thi giữa kì
XA bảo ĐH mới là đích nỗ lực hết mình là được , đừng lo lắng
mình sẽ cố hết sức , ít nhất là không hối hận . kì thi sắp tới phải nỗ lực , không rời khỏi lớp được , không bao giờ ! nhưng... có thể chứ? Kiến thức có chút mà thời gian không nhiều , môn lại nhiều ...
 
cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày xui xẻo . Sáng ra thì bị cờ đỏ bắt lỗi , chiều thì ngã xe , do mình không chú ý , tâm hồn trên mây nên mới đâm phải bạn ấy vậy mà mình chỉ biết trách móc mà không quay lại hỏi han một tiếng . Nhưng tình hình lúc đó mình chỉ muốn thoát ra khỏi ánh mắt của mọi người , không biết cậu ta có bị ngã hay gì không ? Dù sao cậu ta cũng bị liên lụy bởi sự đen đủi và thiếu cẩn thận của mình.

Mình sẽ không nghĩ một cách phức tạp , kệ người ta mình không quan tâm .
 
Điểm của bạn không như bạn mong đợi ! Nhưng lớp của bạn cũng không hề cao ! Điểm toán của bạn rất thấp , bạn nhất định sẽ tìm cách phúc khảo vào ngày mai , dù có thế nào bạn cũng phải vượt qua ...
 
Hiệu chỉnh:
Sai rồi , thật sự sai rồi ... Nó dễ nhưng bạn đã làm sai . Lí do à? lười và chủ quan , nếu bạn tiếp xúc với nó nhiều chắc gì bạn đã sai lỗi ngớ ngẩn ấy nhỉ? Kém quá , thất vọng quá . Bạn còn < 19 ngày để sửa sai lầm của mình . Bạn còn cơ hội . Đúng ! đừng để vụt mất bạn sẽ hối hận ...
 
73480c5824a828e121eac9501f398e57.jpg


Thầy mở lớp dạy hóa mình đã nói đi rồi mà lại không đi . Nhưng nếu chỉ mỗi mình thì thầy sẽ không giận ... Thật sự , ai cũng nghĩ là thiếu bản thân sẽ không sao thì kết cục sẽ thật thảm hại . Thật sự , mình sợ thấy sẽ căm ghét và hạ điểm mình :((
 
Hôm nay là ngày 15 âm lịch - ngày trăng tròn nhất . Nhìn trăng tròn vành vạnh đỏ như máu , gắn liền với những điều mê tín kinh khủng truyền nhau . Ôi ! Mình sợ thật đấy , sợ chứ ra ngoài thôi và người run cầm cập . Hàng tháng cũng có ngày 15 sao mình không sợ và cũng không bị sao nhỉ? Lí do à ? Vì không biết . Thật đấy , tín ngưỡng là quan trọng nhưng quá lên lại thành mê tín dị đoan bạn không nên biết nhiều thì hơn , rồi lại tạo những sợ sệt không đáng có , ảnh hưởng đến tâm lí .
 
Thi xong tiếng anh rồi , thật sự là cuộc thi khá không công bằng ... Nhưng có lẽ mình bên team có chút lợi hơn , có lẽ vậy .
 



Tớ với cậu thật sự đã trở thành người xa lạ ? Xa mặt cách lòng . Mới đây còn cùng nhau vui cười vì những chuyện vớ vẩn mà giờ như người rưng nước lã thế này . Cậu đã có những người bạn thân mới . Trời ạ ! Buồn chứ , nhưng điều đó cậu vui , tớ cũng vui . Dù sao chúng ta cũng có vẻ khá không hợp nhau , mục đích sống , quan niệm sống và tất cả ... Thật sự rất ít điểm chung . Tớ không muốn là người bị đẩy ra xa , tớ sẽ lặng lẽ xa cậu , điều đó tốt cho cậu chứ ? Hy vọng cậu không quên con này -)))
 
anh 28/50
toán 28/50
lí 26/40
hóa 20/40
sinh 23/40

Không thể nói là tệ nhưng hoàn toàn không tốt . Sáng làm bài toán hình thấy khác Đáp án N , không biết có cùng đề không nhưng thấy rất lo , lần này thấp nữa là thật sự không thể vớt điểm nữa rồi
 
Còn 3 ngày để cố gắng...

Hah ! sợ thật , thời gian cứ thế trôi , nỗi sợ trong t cứ thế lớn dần . Phải làm sao? nếu t thật sự phải rời khỏi , thật sự thua cuộc? Phải đối mặt với bố mẹ , bạn bè và với chính sự tự trọng của bản thân thế nào?

Hah , thật sự muộn rồi sao? Dù vậy t vẫn muốn làm hết chút sức lực cuối cùng .
 
Còn 2 ngày ...
Những thứ cần học còn rất nhiều
 
Xong rồi , xong cả rồi! Dù không thật sự quá tốt nhưng cũng không tệ . Toán tớ sai 2 câu trắc nghiệm, hóa tớ sai 2 câu trắc nghiệm, sinh sai 2 câu trắc nghiệm còn tiếng anh thì tớ chịu .
Tớ đoán là
Toán 8
Lí 9
Hóa 8
Sinh 9.25
Văn 7
Anh 7
( t ước gì đừng sai sót gì thêm , tớ ước rằng người chấm không khó tính , tớ ước gì môn lí của tớ thầy cô không chấm nhanh mà nghĩ tớ gạch cả bài ) Thật sự , t rất lo sợ ... Thứ 3 là biết rồi
 
Ơ ! Thật sự thì mình rất hy vọng điều đó không phải sự thật , mình không hiểu mình làm gì cậu ta nữa. Mọi người sẽ thấy cậu ta thân thiện, hòa đồng hoặc có thể sẽ thấy rất giả dối hoặc như thầy đã nói đó là kiểu lợi dụng . Có lẽ do mình để ý nhiều chăng? Mình thấy ánh mắt liếc mình và nháy khi mình ngồi cùng cậu ta và mọi người . Mình đã rời đi ngay sau đó . Mình thấy cậu ta bảo mình nói chuyện giả tạo . Tất nhiên đó là thứ mình biết , còn sau lưng mình thì sao nhỉ? Trước mặt mình cậu cũng giả làm con người hòa đồng , khi mọi người quay mặt với mình thì cậu cũng vậy. Aizzz , phải chăng cậu đã quá hiểu dõ thế nào là giả tạo nên đã gán ghép cho mình bộ mặt của cậu? Mình đã cố coi như không có gì nhưng lòng mình đau nhói . Mình rất nhạy cảm dễ tổn thương cho dù đó chỉ là một câu nói . Có phải quá yếu đuối rồi không nhỉ ?


Aizz , những thứ xảy ra khiến mình nuối tiếc quá khứ . Thật ra quá khứ mình đã từng là cô bé khá hạnh phúc . Các bạn đều rất tốt , tất cả đều tốt . internet mình còn là cczt mọi người quý mến . Thật tốt...

 
Có kết quả rồi toán 8.25
văn 7
anh 7
lí 8.5
hóa 8.25
sinh 9

Thật sự cũng không hiểu sao lí lại chỉ có 8.5 . Nhưng kết qả thế này thật sự khá ổn với bản thân và so với các bạn . Tuyệt vời ! hy vọng khi các bạn phúc khảo mình đừng có rơi vãi điểm .
 
Ôi thật sự mình thấy rất phiền và không thích QM , có những suy nghĩ của một đứa con trai tồi . Khiến bao dự định của mình không dám làm .

Chết rồi ! rang vừng bị cháy , quả này về ăn nói với mẹ ra sao đây hic
 
Quay lại
Top