Buồn hơn cả thất tình

hungvankim

I love HANU
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2010
Bài viết
314
Chả là đi học thể dục ở trường, gặp một em xinh tươi khóa dưới.Học gần hết môn thì bỗng có cảm giác thích em này.Còn có một buổi học cuối, đành lấy hết sự can đảm tìm cách xin được sdt.Ấy thế mà cuộc đời thật là chớ trêu, hôm nay onl face ngẫu nhiên tìm được face của em ấy mới biết em ấy có người yêu rồi.Thất vọng toàn tập:KSV@17:
Các bạn bảo mình phải làm sao đây, hic
 
Chả là đi học thể dục ở trường, gặp một em xinh tươi khóa dưới.Học gần hết môn thì bỗng có cảm giác thích em này.Còn có một buổi học cuối, đành lấy hết sự can đảm tìm cách xin được sdt.Ấy thế mà cuộc đời thật là chớ trêu, hôm nay onl face ngẫu nhiên tìm được face của em ấy mới biết em ấy có người yêu rồi.Thất vọng toàn tập:KSV@17:
Các bạn bảo mình phải làm sao đây, hic
chưa yêu sâu thì chưa sao đâu. cứ tập quen với hụt hẫng là vừa, cua gái gặp chuyện như thế là bình thường thôi, ko có gì phải quan trọng hóa vấn đề cả
 

chưa yêu sâu thì chưa sao đâu. cứ tập quen với hụt hẫng là vừa, cua gái gặp chuyện như thế là bình thường thôi, ko có gì phải quan trọng hóa vấn đề cả

Nói thì nói vậy thôi bạn ah, chứ cảm giác này nó như gặm nhấm lòng mình, buồn và thất vọng lắm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nói thì nói vậy thôi bạn ah, chứ cảm giác này nó như gặm nhấm lòng mình, buồn và thất vọng lắm
uhm, người ta nói "đẹp trai ko bằng chai mặt" mà. ko nên buồn lâu vì chuyện nhỏ, như vậy cũng giống như đang tự đầu độc mình ak. ý tôi ko phải tình cảm là chuyện nhỏ, nhưng đừng hiểu lầm một tí rung động là một cái gì to tát. nó có thể là bắt đầu cho tình yêu nhưng cũng có thể báo trước chuyện tình ko kết quả đó
 

uhm, người ta nói "đẹp trai ko bằng chai mặt" mà. ko nên buồn lâu vì chuyện nhỏ, như vậy cũng giống như đang tự đầu độc mình ak. ý tôi ko phải tình cảm là chuyện nhỏ, nhưng đừng hiểu lầm một tí rung động là một cái gì to tát. nó có thể là bắt đầu cho tình yêu nhưng cũng có thể báo trước chuyện tình ko kết quả đó

Phải chăng đây là số phận, hic
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phải chăng đây là số phận, hic
thực tế đâu bắt ép ai suốt đời chỉ được yêu một người. tùy mình cả thôi, chỉ là đừng nên để có bất kì ai như mình, nghĩa là mình cứ ôm mối tình chết, còn người ta vẫn cứ yêu thôi
 
Thật không....hehe....?
Mới gặp lần đầu mà ấn tượng mạnh vậy hả?
Nhưng cái này cũng được coi là 1 tình huống thất tình chứ nhỉ?
Mà bạn kia có bạn trai nhưng vẫn còn cơ hội mà bạn....nhỡ đâu...:-/!
 

thực tế đâu bắt ép ai suốt đời chỉ được yêu một người. tùy mình cả thôi, chỉ là đừng nên để có bất kì ai như mình, nghĩa là mình cứ ôm mối tình chết, còn người ta vẫn cứ yêu thôi

Nhưng mình thích người ấy, cái cảm giác đầu tiên mình có bạn ah, dễ gì quên được chứ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhưng mình thích người ấy, cái cảm giác đầu tiên mình có bạn ah, dễ gì quên được chứ
đâu ai ép bạn quên ;)) nhưng đừng để tình cảm đó nhiều thêm thôi, cứ từ từ sẽ quen dần với chuyện người ta ko là của mình. trái tim bạn đang cần một tí bình tĩnh và yên bình đó
 
Thật không....hehe....?
Mới gặp lần đầu mà ấn tượng mạnh vậy hả?
Nhưng cái này cũng được coi là 1 tình huống thất tình chứ nhỉ?
Mà bạn kia có bạn trai nhưng vẫn còn cơ hội mà bạn....nhỡ đâu...:-/!

Thực ra là 1 năm trước đã 2 lần học chung thể dục rồi bạn ah, nhưng hồi đó cũng có ấn tượng chút.Đến lần này lại học thể dục cùng nhau, hic.Còn cơ hội thì làm sao mà có đây, khi mà không quen biết gì ???
 
Thực ra là 1 năm trước đã 2 lần học chung thể dục rồi bạn ah, nhưng hồi đó cũng có ấn tượng chút.Đến lần này lại học thể dục cùng nhau, hic.Còn cơ hội thì làm sao mà có đây, khi mà không quen biết gì ???

2 người thích nhau cớ gì trước đó phải có quen biết....!
Nghe bạn nói vậy thấy cũng có chút duyên phận mà....có ai biết trước được chữ ngờ đâu?
Nếu thế thử 1 lần thành thực với lòng mình...tìm gặp ( gián tiếp cũng được) Tiếp cận xem sao?
 
Thực ra là 1 năm trước đã 2 lần học chung thể dục rồi bạn ah, nhưng hồi đó cũng có ấn tượng chút.Đến lần này lại học thể dục cùng nhau, hic.Còn cơ hội thì làm sao mà có đây, khi mà không quen biết gì ???
bạn chỉ là "đang đế ý" thôi. đừng đặt nặng vấn đề như vậy
 
Ây dà, tui thiển nghĩ nếu người ta đã có bạn trai thì thôi đi. Đừng cố chen vô chinh phục hay làm người thứ 3. Nếu sau này bạn có thành công trong việc chinh phục cô ấy, thì bạn chắc cũng sẽ nghĩ về việc cô ấy đã bỏ bạn trai cũ mà đến với bạn, liệu bạn có chắc rằng bạn sẽ ko phải là người ra rìa sau này. Anyway, thôi, hãy để cô ấy yên với tình yêu hiện tại của người ta, đừng làm mặt hồ xao động nhé bạn, hehe....
 

đâu ai ép bạn quên ;)) nhưng đừng để tình cảm đó nhiều thêm thôi, cứ từ từ sẽ quen dần với chuyện người ta ko là của mình. trái tim bạn đang cần một tí bình tĩnh và yên bình đó

Chuyện tình cảm thì chẳng thể nào điều khiển được, không phải là nỗi đau quằn quại mà là cảm giác buồn man mác dai dẳng.Từ niềm vui xin sdt đến cảm giác hụt hẩng khi biết mình không còn cơ hội, thế có đau không chứ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
2 người thích nhau cớ gì trước đó phải có quen biết....!
Nghe bạn nói vậy thấy cũng có chút duyên phận mà....có ai biết trước được chữ ngờ đâu?
Nếu thế thử 1 lần thành thực với lòng mình...tìm gặp ( gián tiếp cũng được) Tiếp cận xem sao?

Mình chỉ sợ lại càng thêm đau thôi
 
Ây dà, tui thiển nghĩ nếu người ta đã có bạn trai thì thôi đi. Đừng cố chen vô chinh phục hay làm người thứ 3. Nếu sau này bạn có thành công trong việc chinh phục cô ấy, thì bạn chắc cũng sẽ nghĩ về việc cô ấy đã bỏ bạn trai cũ mà đến với bạn, liệu bạn có chắc rằng bạn sẽ ko phải là người ra rìa sau này. Anyway, thôi, hãy để cô ấy yên với tình yêu hiện tại của người ta, đừng làm mặt hồ xao động nhé bạn, hehe....

Mình cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ là lòng thấy rất buồn thôi
 
Buồn rồi sẽ hết buồn thôi hà. Thời gian là phương thuốc màu nhiệm, nhưng đôi khi cũng....
 
Mình chỉ sợ lại càng thêm đau thôi

Không hẳn như vậy đâu bạn.....nhiều khi thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhưng bạn thấy không....nhiều người dù có bạn trai nhưng tình cảm lại không có gì?
kiểu tiếp cận gián tiếp đó giống như bạn lặng lẽ tìm hiểu xem cô gái bạn để ý ấy thực sự hạnh phúc không?
Nếu không bạn nên cho mình cơ hội là nhân vật chính chứ ko phải người thứ 3 cản trở tình yêu của họ đâu...
Xem hành động âm thâm đó như việc làm đơn giản cho cái bước đầu gọi là tình cảm đơn phương đó đó....mình ko biết mình có đơn giản hóa mọi thứ ko ....nhưng mình nghĩ nên làm gì khỏi hối hận trước khi kết thúc,buông xuôi....khi đó lòng mình mới vui vẻ được...nếu không nó khó chịu lắm...
 
×
Quay lại
Top